Khi những bức tượng thắp lên hy vọng hoàn lương
Trong khuôn viên Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3, TP Hà Nội, hành trình điều trị của học viên không chỉ gắn với rèn luyện, phục hồi mà còn được tiếp thêm niềm tin qua lao động sản xuất. Tại Xưởng sản xuất tượng – tô vẽ, những khối đất sét thô ráp dưới đôi bàn tay học viên đã trở thành các sản phẩm nghệ thuật, mở ra hy vọng về một cuộc đời mới.

Dây chuyền sản xuất trong xưởng tượng – tô vẽ, nơi từng học viên cùng nhau miệt mài, tạo nên những sản phẩm mang hơi thở của nghị lực và niềm tin.
Ngay từ sáng sớm, không khí trong xưởng đã rộn ràng. Những học viên từng lạc lối trong vòng xoáy "cái chết trắng" nay miệt mài nặn từng chi tiết, tô từng lớp màu lên các bức tượng. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự tập trung, tính kiên trì và tinh thần trách nhiệm. Qua quá trình lao động ấy, học viên từng bước rèn luyện tính kỷ luật, sự nhẫn nại, là những yếu tố quan trọng trên hành trình vượt qua cơn nghiện.
Đằng sau sự thay đổi tích cực ấy luôn có sự đồng hành tận tâm của Chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 TP Hà Nội. Họ không chỉ làm nhiệm vụ quản lý, giáo dục mà còn trở thành những người thầy, người bạn, luôn động viên học viên vượt qua mặc cảm, khó khăn để hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trung tá Nguyễn Thị Yến cầm trên tay bức tượng vừa hoàn thành, ánh mắt chị ánh lên niềm tin và sự xúc động khi chứng kiến học viên từng bước trưởng thành, từng bước thoát khỏi bóng tối của ma túy.
Trung tá Nguyễn Thị Yến, cán bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 chia sẻ: “Mỗi lần nhìn thấy học viên hoàn thành một bức tượng bằng chính công sức của mình, tôi cảm nhận rõ niềm vui trong ánh mắt của họ. Đó không chỉ là sản phẩm lao động, mà còn là minh chứng cho sự thay đổi và khát vọng làm lại cuộc đời”.
Nụ cười của học viên khi nâng niu tác phẩm đầu tiên của mình là khoảnh khắc đầy xúc động. Đó là niềm vui, sự tự hào khi bản thân làm được một việc có ích bằng chính đôi tay và sự cố gắng của mình. Những bức tượng – tô vẽ không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn trở thành biểu tượng cho hành trình tái sinh, cho quyết tâm vượt qua bóng tối ma túy.
Đáng chú ý, các sản phẩm tượng – tô vẽ của học viên đã được Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 phối hợp với một số đơn vị dịch vụ, vận chuyển để đưa tới các quán cà phê, quán trà trong nội đô Hà Nội. Những sản phẩm nhỏ xinh, mang hơi thở của sự hồi sinh hiện diện tại nhiều không gian văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt trên tuyến phố Nguyễn Đình Thi ven Hồ Tây.

Những sản phẩm tượng – tô vẽ được gói ghém cẩn thận, chuẩn bị xuất đi. Mỗi kiện hàng không chỉ chứa đựng giá trị nghệ thuật mà còn mang theo cả niềm hy vọng về một tương lai mới cho học viên.
Việc các sản phẩm được đón nhận không chỉ tạo thêm động lực cho học viên mà còn khẳng định giá trị của lao động chân chính, giúp họ cảm nhận rõ sự ghi nhận của xã hội đối với những nỗ lực thay đổi bản thân.
Hoạt động lao động tại Xưởng sản xuất tượng – tô vẽ cũng là một phần trong liệu trình điều trị, phục hồi. Thông qua quá trình sản xuất, học viên được rèn luyện sức khỏe, ổn định tinh thần, học cách hòa nhập tập thể, biết chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi sản phẩm hoàn thành là một bước tiến trên hành trình cai nghiện, là dấu mốc cho sự trưởng thành và thay đổi tích cực.
Các Chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 hiểu rằng, để giúp học viên cai nghiện thành công không chỉ cần thuốc men hay liệu pháp tâm lý, mà còn cần sự sẻ chia và đồng hành. Vì vậy, họ luôn sát cánh cùng học viên trong từng công việc, từng hoạt động; từ hướng dẫn kỹ thuật nặn tượng, tô vẽ đến động viên tinh thần, tất cả đều xuất phát từ mong muốn giúp học viên tìm lại chính mình.
Câu chuyện từ Xưởng sản xuất tượng – tô vẽ là minh chứng sinh động cho thấy, khi có quyết tâm của học viên cùng sự tận tâm đồng hành của Chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ, hành trình cai nghiện sẽ không còn đơn độc. Từ những khối đất sét vô tri, từ những gam màu giản dị, những bức tượng dần thành hình; cũng như từ những tháng ngày khó khăn, một tương lai mới đang được vun đắp bằng niềm tin, nghị lực và khát vọng hoàn lương.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/khi-nhung-buc-tuong-thap-len-hy-vong-hoan-luong-post652437.antd










![[Ảnh] Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh sôi nổi ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần 166](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_05_24_14_55231148/88b3f000d84b3115685a.jpg)