Khoảng trống nhỏ, tấm lòng lớn

Chiều 15-11, trên đường Trần Hưng Đạo dòng xe ken đặc, tiếng còi nối nhau không dứt. Ai cũng vội vã tìm cách thoát khỏi dòng người đông đúc.

Bất chợt, tiếng còi xe cấp cứu vang lên phía sau, âm thanh gấp gáp. Ngay lập tức, một chiếc ô tô phía trước bật đèn cảnh báo, đèn xi nhan và cố gắng ép sát vào lề đường. Một chị phụ nữ đang đi xe máy cạnh đó cũng dừng lại, quay sang nhắc:

- Mọi người điều khiển xe nhích sang một chút cho xe cấp cứu đi qua ạ!

Có người khó chịu vì đường vốn đã tắc, song, lần lượt từng phương tiện đều nhích sang hai bên. Một anh thanh niên đứng bên lề còn chủ động ra tín hiệu:

- Lùi nhẹ lại chút! Mở lối cho họ!

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, giữa dòng xe chật cứng đã mở ra một khoảng trống đủ rộng. Chiếc xe cấp cứu đèn chớp liên hồi len qua và lao đi xa dần.

Chứng kiến sự việc trên, Người Xây Dựng không khỏi cảm thấy ấm lòng trước hành động, sự quan tâm, tình người giữa phố phường. Việc cấp cứu người có thể chỉ trễ vài phút đôi khi bệnh nhân gặp nguy cấp. Sự việc tuy nhỏ nhưng chứa đựng nhiều điều lớn lao. Giữa nhịp sống hối hả, đôi khi chỉ cần nhường nhau một chút, thành phố đã trở nên ấm áp và nhân văn hơn rất nhiều.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/khoang-trong-nho-tam-long-lon-726005.html