Khoảnh khắc cảm động khi cậu bé mang chân giả chạy đến với cha mẹ

Cậu bé 3 tuổi người Trung Quốc bị mất một chân trong thảm kịch xe tải làm tan chảy trái tim dân cư mạng khi chạy đến bên cha mẹ trên chiếc chân giả được chế tạo riêng.

Wu Yicheng, một cậu bé ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc bị mất phần dưới của chân trái khi mới 2 tuổi 5 tháng. Bi kịch ập đến khi cậu bé bị một chiếc xe tải cán qua khi đang chơi trên đường làng. Tuy vậy, cậu đã dũng cảm chiến đấu trở lại với chân giả được trang trí bằng biểu tượng truyện tranh Marvel.

Cha mẹ Yicheng tự hào đăng những video hồi phục của cậu lên mạng và nhận được sự yêu mến và chúc phúc từ mọi người. Khoảnh khắc được đeo chiếc chân giả Iron Man mới được chế tạo riêng cho mình, Yicheng đã đứng dậy và chạy nhảy trong niềm vui sướng.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc cậu bé hạnh phúc chạy đến bên cha mẹ trên chiếc chân mới đã khiến nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc rơi nước mắt sau khi được đăng tải trên Douyin vào ngày 21/12.

 Cậu bé Yicheng, người bị mất một chân trong một vụ tai nạn giao thông, chạy về phía cha mẹ mình với chiếc chân giả “Người sắt” mới được đặt làm riêng. Ảnh: Weibo

Cậu bé Yicheng, người bị mất một chân trong một vụ tai nạn giao thông, chạy về phía cha mẹ mình với chiếc chân giả “Người sắt” mới được đặt làm riêng. Ảnh: Weibo

Vào tháng 9/2021, Morning Star Home - được thành lập bởi vũ công cụt tay Liao Zhi và chồng cô, chuyên gia chân tay giả Charles Wang - đã cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng và làm chiếc chân giả đầu tiên cho cậu bé vào tháng 9/2021, gia đình cậu được tiếp nhận. Yicheng vẫn đang lớn dần và gần đây cậu bé đã sẵn sàng cho lần thứ ba thay chân giả của mình.

Chiếc chân này được cha mẹ cậu bé đặt riêng mô phỏng theo nhân vật yêu thích của Yicheng là IronMan.

“Chúng tôi muốn giúp cháu chấp nhận chiếc chân giả và lớn lên với tinh thần lạc quan”, cha của Yicheng nói.

“Thằng bé khoe chân IronMan của mình với những đứa trẻ khác ở trường mẫu" Người cha cho biết cậu bé đã tự hào khoe với những đứa trẻ khác.

Cha mẹ cậu bé đã mở một tài khoản Douyin để ghi lại quá trình trưởng thành ngoan cường của con họ khi cậu bé phục hồi sau tai nạn.

 Mẹ của Yicheng giúp thiên thần nhỏ của cô đeo chiếc chân "IronMan" mới của cậu bé. Ảnh: Weibo

Mẹ của Yicheng giúp thiên thần nhỏ của cô đeo chiếc chân "IronMan" mới của cậu bé. Ảnh: Weibo

Họ đã đăng video Yicheng tập luyện với chiếc chân giả và cố gắng sống cuộc sống như những đứa trẻ ba tuổi khác.

Mỗi bước đi, từ việc thử một chiếc chân giả mới và làm việc chăm chỉ để tự mình đeo nó, đến việc kết bạn với những người không quan tâm đến ngoại hình của cậu bé, cha và mẹ của cậu bé ghi lại từng khoảnh khắc phục hồi chức năng của cậu.

“Chúng tôi hy vọng xã hội sẽ không đối xử khác biệt với Yicheng”, cha mẹ của Yicheng đã nói trong một bình luận dưới một trong những video của họ.

“Thằng bé cần những lời động viên và nụ cười thân thiện chứ không phải sự thương hại hay chăm sóc tỉ mỉ”, cha mẹ Yicheng tiếp tục chia sẻ.

“Cậu nhóc, chúc tương lai sớm đi lại nhanh như chớp!", một người dùng Douyin bình luận

“Đừng buồn, cẳng chân bên phải của tôi cũng bị cắt cụt rồi và tôi vẫn sống như một người bình thường”, một người khác nói.

“Tôi đã cảm động đến rơi lệ khi nhìn thấy cậu bé đứng dậy. Ý nghĩa thực sự của khoa học là giúp mọi người đạt được hạnh phúc”, một người đăng Douyin nữa chia sẻ.

Mỹ Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khoanh-khac-cam-dong-khi-cau-be-mang-chan-gia-chay-den-voi-cha-me-post1388943.html