Khơi dậy niềm tự hào dân tộc qua một Game show
Không chỉ là sân chơi về lịch sử, Game show 'Dân ta phải biết sử ta' mùa thứ 6 năm 2025 còn là nơi hội tụ những sắc màu văn hóa đặc sắc. Trong đó phần thi 'Tự giới thiệu' như một lời chào ấn tượng của các đội chơi, nơi truyền thống hòa cùng hiện đại.
Vượt khó chinh phục Gameshow 'Dân ta phải biết sử ta'

Phần thi "Tự giới thiệu" với điệu múa Tắc Xình của Trường THCS La Bằng.
Những phần thi trong Game show không chỉ giúp khán giả hiểu hơn về lịch sử Việt Nam, lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, những nét văn hóa dân tộc đặc sắc, mà còn truyền tải thông điệp: mỗi vùng đất Việt Nam đều có một câu chuyện, một nét đẹp riêng đáng tự hào. “Dân ta phải biết sử ta” vì thế không chỉ là cuộc thi kiến thức, mà còn là hành trình lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc qua từng tiết mục, từng giai điệu.
Không khí tại sân khấu Game show “Dân ta phải biết sử ta” sôi động và đầy cảm xúc ngay từ phần thi đầu tiên: "Tự giới thiệu". Nếu như ở nhiều cuộc thi, phần mở đầu chỉ đơn thuần là lời chào ngắn gọn, thì tại đây, mỗi đội chơi đã biến phần thi của mình thành một bức tranh văn hóa sống động, nơi lịch sử và bản sắc địa phương được thể hiện một cách sáng tạo, tự hào và gần gũi.
Với những bộ trang phục rực rỡ, đội Trường THCS La Bằng bước lên sân khấu trong âm thanh rộn ràng của điệu múa Tắc Xình, một điệu múa dân gian đặc sắc của dân tộc Sán Chay, thường được trình diễn trong các dịp lễ hội, đặc biệt là Lễ hội Cầu mùa, thể hiện ước mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Với nhịp trống rộn ràng, động tác uyển chuyển mà khỏe khoắn, các thí sinh trong điệu múa Tắc Xình thể hiện đậm nét niềm vui ngày hội, lời chào nồng hậu của đồng bào miền núi gửi đến bạn bè muôn phương.
Bạn Lê Thị Thanh Hà, đại diện đội Trường THCS La Bằng, chia sẻ sau phần thi: Chúng em rất vui vì có cơ hội được giới thiệu điệu múa Tắc Xình đến với khán giả, các bạn thí sinh và cổ động viên của Game show. Đây không chỉ là một tiết mục văn nghệ, mà là một phần tâm hồn của người Sán Chay chúng em. Khi bước lên sân khấu, em cảm giác như mang cả quê hương La Bằng đến với chương trình.
Nếu La Bằng khiến khán giả say mê bởi nét mềm mại, thì đội Trường THCS Bắc Kạn lại mang đến nguồn năng lượng đặc biệt với múa bát, điệu múa dân gian quen thuộc trong các lễ hội của người Tày, Nùng. Động tác múa khi thì dồn dập, rộn rã; khi lại mềm mại, duyên dáng không chỉ là sự biểu đạt của nghệ thuật trình diễn, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, của niềm vui lao động và tình yêu quê hương.
Những chiếc bát sứ mộc mạc, qua bàn tay khéo léo của các thí sinh, bỗng trở thành những nhạc cụ độc đáo, ngân lên âm thanh vui tươi. Tiếng bát gõ nhịp cùng bước chân uyển chuyển không chỉ gợi nhắc nét đẹp văn hóa truyền thống, mà còn thổi bừng sức sống trẻ trung, năng động của thế hệ hôm nay.

Ban Giám khảo đánh giá cao phần thi "Tự giới thiệu" của các đội chơi trong Game show “Dân ta phải biết sử ta”.
Bạn Nguyễn Thanh Trúc - thành viên đội Bắc Kạn, tự hào: Khi tập luyện, chúng em phải rất cẩn thận để vừa giữ được nhịp điệu, vừa thể hiện đúng tinh thần của điệu múa. Điều quan trọng nhất là chúng em được sống lại ký ức của những ngày hội làng, nơi mọi người cùng ca, cùng múa và cùng tự hào về truyền thống dân tộc mình. Phần "Tự giới thiệu" của đội Trường THCS Bắc Kạn không chỉ làm khán giả thích thú, mà còn nhắc nhớ về những giá trị văn hóa dân gian đang được thế hệ trẻ tiếp nối và lan tỏa một cách sáng tạo, hiện đại.
“Dân ta phải biết sử ta” không chỉ giúp học sinh tìm hiểu kiến thức lịch sử một cách sinh động, hấp dẫn hơn, mà còn khơi gợi lòng tự hào dân tộc, hun đúc tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Chính sự chân thành và nhiệt huyết của các thí sinh đã làm nên sức sống đặc biệt cho chương trình: một hành trình vừa học sử, vừa giữ gìn hồn Việt, để mỗi người trẻ thêm tự hào khi đã và đang thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân ta phải biết sử ta/Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam…”.












