Khu phố rực rỡ

Sáng 23-6, chị Thu ở phố An Dương (quận Tây Hồ) đến nhà bà Phương ở phố Cầu Đất (quận Hoàn Kiếm) đón bà đi dự sinh nhật một người bạn.

Đến nơi, chị Thu thấy bà Phương nói với chồng:

- Lát tôi đi ăn sinh nhật của người bạn ông nhé. Tôi đã chuẩn bị đồ ăn xong rồi. Bố con ông ở nhà ăn và nhớ ra phố mua lấy chục lá cờ nhé.

- Bà an tâm, tôi sẽ mua nhiều, dư dư để thay vào những chỗ lá cờ cũ hỏng cho đẹp - chồng bà Phương đáp.

Nghe chuyện mua cờ, chị Thu liền hỏi:

- Cô chú mua cờ nhiều thế làm gì thế ạ?

- Để treo cho đẹp đường phố cháu ạ. Đấy, lúc cháu đến đây có nhìn thấy phố nhà cô rực rỡ không? - bà Phương tươi cười trả lời.

Lúc này chị Thu mới để ý cả tuyến phố Cầu Đất được trang trí bằng hàng ngàn lá cờ đỏ sao vàng nhỏ xinh, được treo giăng ngang đường phía trên cao rất đẹp, rực rỡ và trang nghiêm.

- Thế cô chú là “tác giả” của sáng kiến này ạ? - chị Thu tìm hiểu.

- Không cháu ạ, cái này là ý tưởng của tổ dân phố chỗ cô. Vì thấy một số lá cờ trước cửa nhà mình bị hỏng nên cô chú mới đi mua để thay cho đẹp - bà Phương đáp.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Thu mong muốn lan tỏa câu chuyện này để có thêm nhiều khu phố của Hà Nội được trang hoàng rực rỡ.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/khu-pho-ruc-ro-670539.html