Kỳ cuối: Bị phạt vì lừa tiền của... đường dây lừa đảo

Phát hiện đường dây lừa đảo 'việc làm dành cho các nhân tài với mức lương cao' trong lúc lên mạng, hai thanh niên bèn 'tương kế tựu kế' quyết định giăng bẫy 'dạy cho nhóm lừa đảo một bài học', mà chẳng ngờ cuối cùng mình lại bị bắt, dẫn đến cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội về ranh giới giữa công lý và pháp luật.

Khi lừa đảo gặp... lừa đểu!

Vụ án "vô tiền khoáng hậu" này vừa xảy ra ở huyện Di Lương, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, khiến dư luận địa phương xôn xao, sau khi hai thanh niên bị cảnh sát bắt do phát hiện họ lừa lấy hơn 1.800 nhân dân tệ (khoảng 6,3 triệu VND) của một đường dây lừa đảo việc làm.

Theo phát ngôn viên Cục Công an thành phố Chiêu Thông, quá trình điều tra các vụ lừa đảo, đơn vị này đã phát hiện đường dây trên và đưa vào tầm ngắm, trong số này nổi lên đoạn chat của hai tài khoản mạng xã hội trong khu vực với nội dung đáng ngờ nên đã tiến hành theo dõi.

Hồ sơ cho thấy một thanh niên họ Châu sau thời gian dài thất nghiệp, gặp khó khăn về tài chính, trong thời gian rảnh rỗi đã rủ người bạn thân họ Viên cùng đi làm hộ chiếu. Tiếp đó, Châu lên mạng tìm và phát hiện dòng quảng cáo tuyển dụng ấn tượng "công việc phù hợp dành cho nhân tài với mức lương cao ngất ngưởng ở nước ngoài" nên lập tức ứng tuyển. Nhưng sau khi trao đổi, thấy khoản lương được trả lên đến 200 - 300 ngàn nhân dân tệ (tương đương hơn 1 tỷ VND) mỗi năm, biết đây là chiêu lừa những người nhẹ dạ cả tin của đường dây lừa đảo nên vờ đồng ý và cho biết sẽ rủ thêm người bạn đi cùng để thực hiện hành vi "lừa đểu".

Châu - Viên tại cơ quan điều tra

Châu - Viên tại cơ quan điều tra

Trong tin nhắn trao đổi của họ Châu với bên tuyển dụng thì "Vé máy bay từ Côn Minh đến Quảng Châu 616 nhân dân tệ, thêm các khoản phí phát sinh ở sân bay, tổng cộng khoảng 700 nhân dân tệ, như vậy hai người đi sẽ tốn 1.400 nhân dân tệ. Trong khi từ đây muốn đến được Côn Minh, chúng tôi phải mất thêm hơn 1.000 nhân dân tệ nữa, cộng với phí hành lý ước chừng khoảng 2.000 tệ...". Sau khi "cò kè bớt một thêm hai", cuối cùng Châu - Viên "chốt kèo" với khoản lừa được hơn 1.800 nhân dân tệ (tương đương 6,3 triệu VND) từ phía tuyển dụng lừa đảo. Nhưng khi vừa nhận tiền, cả hai đã sa lưới pháp luật. Theo quy định, Châu bị tạm giữ hành chính 7 ngày và 5 ngày đối với Viên, số tiền cả hai có được từ hành vi phạm pháp bị tịch thu sung công quỹ.

Trả giá cho hành vi "thay trời hành đạo"

Ngay sau khi truyền thông đưa tin, vụ việc nhanh chóng dẫn đến cuộc tranh luận về ranh giới giữa công lý thực thi và việc tuân thủ pháp luật. Đa số ủng hộ việc Châu - Viên làm nhằm mục đích "dạy cho các đối tượng lừa đảo một bài học", trong khi hành vi của họ cũng chưa gây hại lớn cho xã hội và đã góp phần "trừ họa" cho những người khác... Ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng dù biện hộ thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể "thay trời hành đạo" kiểu này. Cả hai đã vi phạm pháp luật nên bị trừng phạt là lẽ đương nhiên.

Liên quan đến vấn đề trên, Cục Công an TP. Chiêu Thông nhấn mạnh, dù trong bất cứ tình huống nào cũng phải tuân thủ pháp luật, nhất là khi phát hiện hành vi phạm tội. Theo phát ngôn viên Công an thành phố này, Châu - Viên đã cố ý thực hiện hành vi lừa đảo với khoản tiền thu về 1.800 nhân dân tệ, nên mặc dù hành vi của hai đối tượng chưa gây hậu quả nặng nề nhưng xét về bản chất vụ việc đã vi phạm pháp luật do chiếm đoạt thành công tiền của người khác nên được cấu thành hành vi lừa đảo và phải xử phạt để răn đe.

NGUYỄN XUÂN (Theo Sohu, Toutiao)

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-cuoi-bi-phat-vi-lua-tien-cua-duong-day-lua-dao_167835.html