Lâm Đồng: 'Thức dậy giữa biển mây' – Những homestay thu hút giới trẻ đến Tà Đùng

Độ khoảng 4 giờ sáng, giữa cái lạnh vùng cao, nhiều du khách đã thức dậy trên những căn homestay nằm cheo leo quanh hồ Tà Đùng (Lâm Đổng) để chờ khoảnh khắc mây tràn qua mặt nước. Không còi xe, không khói bụi, chỉ có tiếng gió, mùi cà phê nóng và biển mây phủ kín các đảo nhỏ. Những homestay săn mây ở Tà Đùng đang trở thành điểm đến được giới trẻ yêu thích bởi cảm giác chữa lành, sống chậm và tận hưởng thiên nhiên nguyên sơ của Tây Nguyên.

Biển mây trắng xóa phủ kín lòng hồ Tà Đùng trong khoảnh khắc bình minh mờ ảo giữa đại ngàn Tây Nguyên. Ảnh: Đông Dương.

Biển mây trắng xóa phủ kín lòng hồ Tà Đùng trong khoảnh khắc bình minh mờ ảo giữa đại ngàn Tây Nguyên. Ảnh: Đông Dương.

Khi trời vẫn chưa sáng hẳn, trên những căn homestay nằm dọc các triền đồi quanh hồ Tà Đùng, nhiều du khách đã thức dậy từ rất sớm, khoác thêm áo ấm, ôm ly cà phê nóng rồi ngồi lặng nhìn về phía lòng hồ đang mờ trong sương lạnh.

Sự thay đổi của thiên nhiên diễn ra rất nhanh chỉ trong chưa đầy 30 phút. Lớp mây trắng từ phía mặt hồ bắt đầu dâng lên, chậm rãi phủ kín các đảo nhỏ và những cánh rừng phía xa. Từ ban công các homestay nhìn xuống, cả không gian gần như biến mất trong biển mây bồng bềnh. Nhiều người dùng điện thoại quay timelapse, có người chỉ lặng im ngắm khoảnh khắc đất trời bình yên chuyển mình trước mắt. Giữa cái lạnh đặc trưng của vùng cao nguyên, khoảnh khắc ấy khiến nhiều du khách gần như quên hẳn nhịp sống vội vã thường nhật.

Những tia nắng đầu ngày xuyên qua lớp mây mỏng, tạo nên khung cảnh huyền ảo trên hồ Tà Đùng. Ảnh: Đông Dương.

Những tia nắng đầu ngày xuyên qua lớp mây mỏng, tạo nên khung cảnh huyền ảo trên hồ Tà Đùng. Ảnh: Đông Dương.

Hồ Tà Đùng, hay còn gọi là hồ Đồng Nai 3, là hồ nhân tạo nằm trong Vườn quốc gia Tà Đùng, thuộc huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng. Với diện tích mặt nước khoảng 3.632ha, bao quanh bởi 47 đảo lớn nhỏ và là nơi sinh sống của nhiều loài chim đặc hữu, hồ được mệnh danh là “Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên”. Bên cạnh vai trò phục vụ thủy điện và điều tiết nước, hồ Tà Đùng còn mở ra tiềm năng phát triển du lịch, nông nghiệp và ngư nghiệp cho địa phương.

Những năm gần đây, Tà Đùng trở thành điểm đến được nhiều người trẻ tìm về mỗi dịp cuối tuần hoặc kỳ nghỉ ngắn ngày. Không chỉ nổi tiếng bởi khung cảnh hồ nước rộng lớn với hàng chục đảo nhỏ nhấp nhô giữa mặt hồ xanh biếc, nơi đây còn gây ấn tượng bởi những homestay săn mây nằm trên các sườn đồi cao – nơi chỉ cần mở cửa phòng là có thể nhìn thấy biển mây trôi ngang trước mắt. Nhiều du khách gọi đây là cảm giác “thức dậy giữa mây trời”.

Khác với những nơi đông đúc, náo nhiệt hay các trải nghiệm mang tính khám phá mạo hiểm, điều khiến nhiều người yêu thích Tà Đùng lại nằm ở cảm giác thư giãn và chậm rãi. Người ta đến đây không phải để chạy theo lịch trình dày đặc, mà để dành thời gian cho thiên nhiên. Buổi sáng săn mây giữa cái lạnh vùng cao, ban ngày tận hưởng tiết trời mát lành cùng khung cảnh nên thơ, chiều tựa vai ngắm mặt hồ đổi màu theo nắng, tối đến quây quần bên bếp than giữa tiếng nhạc acoustic nhẹ nhàng và không khí se lạnh đặc trưng của Tây Nguyên.

Khoảng vài năm trước, khu vực quanh hồ Tà Đùng vẫn còn khá vắng vẻ, chủ yếu là những điểm camping nhỏ hoặc khách đi về trong ngày. Nhưng khi xu hướng du lịch “healing”, nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên được giới trẻ yêu thích, nhiều homestay săn mây cũng dần xuất hiện quanh khu vực này. Các mô hình lưu trú được đầu tư theo hướng gần gũi với thiên nhiên, với những bungalow gỗ nhỏ, cửa kính lớn, ban công mở hoàn toàn hướng ra hồ hoặc các khoảng sân ngoài trời để du khách ngắm bình minh và biển mây mỗi sáng.

Không gian cà phê sáng tại các homestay săn mây với tầm nhìn bao quát hồ Tà Đùng và núi rừng xanh thẳm. Ảnh: Sưu tầm.

Không gian cà phê sáng tại các homestay săn mây với tầm nhìn bao quát hồ Tà Đùng và núi rừng xanh thẳm. Ảnh: Sưu tầm.

Nhiều homestay hiện nay còn đầu tư thêm khu cà phê view hồ, lửa trại ngoài trời và không gian camping. Một số nơi phục vụ cả những món ăn đặc trưng Tây Nguyên như cơm lam, gà nướng, cá suối hay rau rừng để du khách vừa nghỉ dưỡng vừa cảm nhận không khí bản địa.

Không ít người chọn chạy xe xuyên đêm từ TP.HCM để kịp săn mây vào sáng hôm sau. Có nhóm bạn chỉ ở lại một đến hai ngày nhưng gần như dành toàn bộ thời gian để uống cà phê, chụp ảnh hoặc đơn giản là ngồi trò chuyện giữa không gian yên tĩnh của núi rừng. Với nhiều người trẻ, điều hấp dẫn nhất ở Tà Đùng không chỉ là những bức ảnh đẹp trên mạng xã hội mà còn là cảm giác được nghỉ ngơi thật sự sau chuỗi ngày sống giữa áp lực công việc và tiếng ồn đô thị.

Hồ Tà Đùng hiện lên như “Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên” với mặt nước xanh ngọc và hàng chục đảo nhỏ nhấp nhô. Ảnh: Vu Vinh Hiển.

Hồ Tà Đùng hiện lên như “Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên” với mặt nước xanh ngọc và hàng chục đảo nhỏ nhấp nhô. Ảnh: Vu Vinh Hiển.

Khi mặt trời bắt đầu lên cao, những tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt hồ tạo thành từng lớp ánh sáng phản chiếu giữa làn mây đang tan dần. Đó cũng là thời điểm đẹp nhất để ngắm toàn cảnh hồ Tà Đùng với những hòn đảo nhỏ nổi giữa mặt nước xanh thẳm.

Đến chiều, gió từ mặt hồ thổi lên mát lạnh, ánh hoàng hôn phủ vàng các triền đồi và những căn bungalow nhỏ bắt đầu sáng đèn giữa núi rừng. Nhiều du khách chọn ngồi thật lâu trên những khoảng sân gỗ chỉ để ngắm mặt trời khuất dần sau núi, tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có sau những ngày làm việc căng thẳng.

Những căn homestay ven hồ bắt đầu lên đèn giữa khung cảnh chiều muộn thơ mộng và yên bình. Ảnh: Sưu tầm.

Những căn homestay ven hồ bắt đầu lên đèn giữa khung cảnh chiều muộn thơ mộng và yên bình. Ảnh: Sưu tầm.

Không gian ấy cũng là lý do khiến Tà Đùng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các diễn đàn du lịch và mạng xã hội. Những đoạn video quay cảnh mở cửa phòng là thấy biển mây, cảnh uống cà phê giữa sương hay khoảnh khắc bình minh phủ kín mặt hồ nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Giữa nhịp sống ngày càng hối hả của các đô thị lớn, những homestay săn mây ở Tà Đùng đang dần trở thành điểm dừng chân được nhiều người trẻ lựa chọn để nghỉ ngơi, thư giãn và tìm lại sự cân bằng sau những ngày làm việc căng thẳng. Và có lẽ, điều khiến nhiều người muốn quay lại nơi này thêm một lần nữa không chỉ là biển mây buổi sớm, mà còn là cảm giác được “chữa lành” và sống chậm giữa thiên nhiên đại ngàn.

Đông Dương - Đức Linh

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/lam-dong-thuc-day-giua-bien-may-nhung-homestay-chua-lanh-hut-nguoi-tre-den-ta-dung-a33359.html