Lễ chào cờ đặc biệt ở cột mốc biên giới 836 (2)

Trong ánh nắng vàng rực rỡ, khi tiếng Quốc ca vang lên bên cột mốc 836 (2), trái tim chúng tôi cũng vang lên niềm xúc động tự hào.

Một ngày cuối thu đầu đông, trong chuyến “Hành trình hướng về cội nguồn cách mạng”, của Đoàn cán bộ Tuyên giáo và Dân vận, Báo chí - Xuất bản TP.HCM ghé thăm Cao Bằng - nơi được ví như viên ngọc xanh của núi rừng với bức tranh sơn thủy hữu tình.

Đường vào xã Đàm Thủy (tỉnh Cao Bằng) đi qua rất nhiều khúc quanh co uốn quanh những ngọn núi đá vôi, qua những nương ngô và bản làng của người dân tộc Tày, Nùng. Xa xa qua ô cửa kính xe là dòng sông Quây Sơn như dải lụa mềm với sắc xanh ngọc bích đặc trưng tô điểm cho phong cảnh núi rừng biên viễn thêm phần thơ mộng.

Ngang qua động Ngườm Ngao, chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc chúng tôi biết mình đã ở rất gần biên cương của Tổ quốc.

Thác Bản Giốc mùa thu như dải lụa trắng vắt ngang núi rừng

Thác Bản Giốc mùa thu như dải lụa trắng vắt ngang núi rừng

Đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc dài 1.449,566 km bắt đầu từ Điện Biên, kết thúc ở Quảng Ninh. Trong số 7 tỉnh biên giới phía bắc mà đường biên giới này đi qua, Cao Bằng là tỉnh có nhiều cột mốc nhất: 634 cột mốc (469 mốc chính, 165 mốc phụ). Trong đó, mốc 836 - cột mốc cuối cùng được cắm của đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc không chỉ là một điểm check-in nổi tiếng mà còn mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt.

Cột mốc 836 (2) được cắm ngay chân thác Bản Giốc - thác nằm trên đường biên giới giữa Việt Nam với nước láng giềng Trung Quốc, mang vẻ đẹp kỳ vĩ có một không hai ở Việt Nam. Thác Bản Giốc là thác nước tự nhiên lớn nhất khu vực Đông Nam Á với độ cao hơn 60m với chỗ dốc dài nhất 30m, chia thành nhiều tầng đá vôi nối tiếp nhau và trải rộng đến cả trăm mét như một tác phẩm tráng lệ của tạo hóa.

Cột mốc 836 (2). Ảnh: Hoàng Hùng

Cột mốc 836 (2). Ảnh: Hoàng Hùng

Những ngày tháng 11, sau ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10 và số 11, thác Bản Giốc đã khôi phục vẻ đẹp vốn có. Dòng nước từ trên cao đổ xuống qua nhiều tầng đá vôi, tạo nên những màn bụi nước trắng xóa như sương, lung linh huyền ảo dưới ánh nắng. Nhìn từ xa, thác Bản Giốc giống như một dải lụa trắng lung linh bung xõa vẻ đẹp giữa núi rừng khiến ai nấy đều trầm trồ.

Lắng nghe câu chuyện kể từ những người lính đồn biên phòng Đàm Thủy, chúng tôi mới hiểu thêm những điều đặc biệt của mốc 836.

Thiếu tá Nguyễn Việt Giang, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đàm Thủy, cho biết đây là cột mốc đôi cùng số, bên ta là 836 (2), đối diện qua đường biên giới trên đất Trung Quốc là 836 (1) do Trung Quốc cắm. Cột mốc 836 (2) là cặp mốc đôi cùng số nên hai bên mặt đều là chữ Việt Nam. Số 2001 trên mốc không phải năm đặt mốc 836 mà là lấy theo sự kiện năm 2001, Việt Nam và Trung Quốc hoạch định phân giới cắm mốc lại trên toàn bộ biên giới đất liền, sau đó tất cả các mốc đều ghi năm 2001. Thực tế cột mốc 836 được cắm vào ngày 14/1/2009.

Và dòng thác Bản Giốc chính là ranh giới tự nhiên, lấy trung điểm của thác làm đường biên giới hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Theo Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc của Việt Nam và nước bạn, người dân hai nước được phép đi lại tham quan trên dòng thác nhưng không được phép lên bờ.

Thiêng liêng lễ chào cờ tại cột mốc biên giới 836 (2). Ảnh: Hoàng Hùng

Thiêng liêng lễ chào cờ tại cột mốc biên giới 836 (2). Ảnh: Hoàng Hùng

Thiếu tá Giang cũng chia sẻ, do địa hình phức tạp, đồi núi cao, rừng rậm nên việc tuần tra của cán bộ, chiến sỹ khá vất vả, nhất là vào mùa mưa. Mỗi đợt tuần tra, các cán bộ, chiến sỹ phải cõng theo lương thực, ăn ngủ giữa rừng. Tuy nhiên, cán bộ chiến sỹ của đồn luôn vượt qua khó khăn, ngày đêm canh gác để giữ vững bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

Đoàn cán bộ tuyên giáo - dân vận, báo chí xuất bản TP.HCM chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc 836 (2). Ảnh: Hoàng Hùng

Đoàn cán bộ tuyên giáo - dân vận, báo chí xuất bản TP.HCM chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc 836 (2). Ảnh: Hoàng Hùng

Phút giây đứng bên cột mốc 836 (2) nhìn lá Quốc kỳ đỏ thắm, hát vang Quốc ca bên tiếng thác nước vang dội giữa núi rừng biên ải, tôi cứ nghĩ mãi về những cột mốc mà mình đã từng có dịp đặt chân đến: mốc số 0 ở A Pa Chải (Điện Biên), mốc 1378 trên con sông Bắc Luân ở Sa Vĩ (Quảng Ninh)...

Tất cả những cột mốc có điểm chung đều chỉ ghi đơn giản vài ký tự, lặng lẽ đứng nơi biên cương nhưng để hoàn thành việc phân giới, cắm mốc ấy là biết bao tháng ngày, biết bao bậc cha anh đã đấu trí, đấu lực thậm chí không tiếc phần xương máu để gìn giữ chủ quyền đất nước.

Chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy

Chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy

Tạm biệt Bản Giốc, giờ đây nhắc đến Cao Bằng, tôi sẽ nhớ mãi về một lễ chào cờ đặc biệt trong đời, nơi trái tim được hòa nhịp thở cùng dòng thác kiêu hùng, giao hòa cùng đất trời sông núi, nơi có cột mốc biên giới 836 (2) mà chỉ cần nhìn về đó để biết rằng, mình đang được sống một thời đại hòa bình, được tự do đi đến bất cứ nơi đâu trên từng tấc đất non sông.

Ngọc Hương

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/suy-ngam/le-chao-co-dac-biet-o-cot-moc-bien-gioi-836-2-c8a106098.html