Linh vật rồng tuyệt đẹp hội tụ trong doanh trại bộ đội trấn giữ biên giới Tây Nam
Với vật liệu sẵn có tại đơn vị, qua sự sáng tạo và bàn tay khéo léo của người lính, những linh vật rồng hiện ra đẹp đến ngỡ ngàng.
Ngày 8/2 (29 Tết), cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Sư đoàn 330, Quân khu 9 (đóng quân tại thị xã biên giới Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đã hoàn thành các mô hình linh vật rồng cho hội thi “Linh vật ngày Xuân”.
Thiếu tá Võ Thành Nhân, Trợ lý Công tác quần chúng, Sư đoàn 330 cho biết: Hội thi là một trong những nội dung của Ngày hội tuổi trẻ Sư đoàn 330 chào Xuân 2024, do Đảng ủy Sư đoàn 330 phát động.
Theo Thiếu tá Võ Thành Nhân, tuân thủ các tiêu chí đề ra, các bộ, chiến sĩ các đơn vị đều sử dụng vật liệu sẵn có như bìa cát tông, chai nhựa, ván gỗ phế liệu… tạo hình linh vật, sau đó dùng sơn màu phủ lên để tăng tính mỹ và bảo đảm độ bền.
Được biết, các mô hình linh vật được cán bộ, chiến sĩ tận dụng những giờ nghỉ trong khoảng thời gian gần 2 tháng để thực hiện.
Hội thi “Linh vật ngày xuân” dự kiến khai mạc vào ngày mai 9/2.
Dưới đây là một số hình ảnh linh vật ngày Xuân của cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 330, Quân khu 9:
Theo nhận xét của một thành viên ban tổ chức hội thi “Linh vật ngày Xuân”, các mô hình linh vật đều có sự đầu tư chăm chút kỹ lưỡng. Sau hội thi, các mô hình sẽ tiếp tục được trưng bày phục vụ đơn vị vui Xuân, đón Tết.