Liverpool gia tăng cách biệt lên 13 điểm khi Arsenal lại trượt chân
Có vẻ như chỉ còn là vấn đề thời gian chứ không phải liệu Liverpool có thể giành được danh hiệu vô địch giải đấu Anh lần thứ 20 hay không. Khoảng cách ở vị trí dẫn đầu Premier League của họ đã được nới rộng lên 13 điểm vào thứ Tư sau chiến thắng 2-0 trước Newcastle.
Liverpool giành danh hiệu vô địch Anh lần thứ 20 chỉ còn là vấn đề thời gian.
Danh hiệu đang ở trong tầm ngắm Liverpool khi mọi thứ dường như quá dễ dàng với đội bóng của Arne Slot vào lúc này. Ngay cả khi nhà cầm quân người Hà Lan vắng mặt sau khi nhận án cấm chỉ đạo 2 trận cũng không thể ngăn cản bước tiến của đội. Đối đầu với một đội Newcastle không có tiền đạo ngôi sao Alexander Isak - người đã ghi được 21 bàn thắng trong mùa giải này trên mọi đấu trường nhưng bị loại ngay sát trận đấu vì chấn thương háng, Liverpool đã dễ dàng giành chiến thắng tại Anfield.
Dominik Szoboszlai ghi bàn mở tỷ số tại Anfiled ở phút 11 khi Luis Diaz đi bóng xuống cánh trái trước khi chuyền ngược trở lại cho cầu thủ người Hungary không bị ai kèm, và tung cú sút cận thành đánh bại thủ môn Nick Pope. Newcastle chơi tốt hơn sau giờ nghỉ, nhưng Alexis Mac Allister đã nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà ở phút 63, khi Mohamed Salah chuyền bóng ngược lại cho cầu thủ người Argentina, người đã trừng phạt hàng phòng ngự lỏng lẻo của đội khách bằng một cú sút cực mạnh vào góc cao khung thành.
Những người hâm mộ trung thành của Anfield đã ăn mừng bàn thắng của Mac Allister bằng cách đồng thanh hô vang “Chúng ta sẽ vô địch giải đấu”, trong khi máy quay truyền hình hướng đến Slot, người buộc phải ngồi trên khán đài do lệnh cấm chỉ đạo, đang vui mừng giơ nắm đấm. “Đó là khát khao, khát khao giành được các danh hiệu’, Mac Allister chia sẻ với TNT Sports. “Chúng tôi biết rằng mùa giải này chúng tôi có thể có cơ hội giành được một số danh hiệu, vì vậy chúng tôi thực sự vui khi được làm việc chăm chỉ và hy vọng chúng tôi có thể tiếp tục tiến đi với phong độ này”.
Liverpool gia tăng khoảng cách ở vị trí dẫn đầu lên 13 điểm sau chiến thắng 2-0 trước Newcastle.
Với kết quả 2-0, trận thắng thứ 32 trong 43 trận trên mọi đấu trường - nhiều nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, nhiều hơn Real Madrid 2 chiến thắng - Liverpool đã gia tăng cách biệt ở ngôi đầu lên 13 điểm sau khi đối thủ bám đuổi Arsenal tiếp tục hụt hơi trong cơn khủng hoảng tiền đạo. Việc không chi tiêu trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 đang chứng tỏ là một sai lầm qua đắt đối với Arsenal, và trận hòa không bàn thắng với Forest đã làm nổi bật những vấn đề khi đội bóng thành London không ghi được bàn thắng lần thứ 3 trong 4 trận.
Với diễn biến đang diễn ra, HLV Slot không thể làm gì hơn là khen ngợi sức mạnh tinh thần của Liverpool trong cuộc đua giành chức vô địch. “Tôi nghĩ điều khiến tôi ấn tượng nhất là sức mạnh tinh thần trong cả 2 trận đấu gặp Newcastle và Man.City, vì sau những diễn biến khó khăn trước Everton và Wolves, mọi người bắt đầu nghi ngờ chúng tôi một chút”, Slot nói sau trận đấu. “Chúng tôi không hoàn hảo. Tôi nghĩ chúng tôi mất nhiều tình huống bóng đơn giản hơn bình thường, nhưng tâm lý thì thật tuyệt vời”.
Khi được hỏi liệu cảm thấy đội của mình gần chức vô địch Premier League đến mức nào, Slot từ chối đề cập mà thay vào đó, hướng sự chú ý đến Champions League với trận lượt đi vòng 1/8 tại PSG vào thứ Tư tới. “Tôi không biết vì tôi không nghĩ theo cách đó. Tôi lúc này chỉ nghĩ đến Champions League, nghĩ đến Paris Saint-Germain. Tôi đã xem họ đấu với Man.City và tôi rất ấn tượng với chất lượng của đội bóng này. Tôi nghĩ họ đang có một chặng đường tương tự như chúng tôi. Họ hầu như không thua một trận nào trong một thời gian dài. Họ đang chơi rất tốt nên tôi hoàn toàn tập trung vào PSG. Tôi sẽ tạm quên bảng xếp hạng Premier League cho đến khi chúng tôi đấu với Southampton”.
Vì Liverpool đã bị loại ở FA Cup, nên họ sẽ có cuối tuần này được nghỉ ngơi hoàn toàn chuẩn bị cho màn quyết đấu PSG, trước khi nối lại Premier League với Southampton vào thứ Bảy tới.