Lý do nghệ sĩ Xuân Hinh quyết định 'chạm ngõ' điện ảnh sau 50 năm làm nghề
Lần đầu tiên sau gần 50 năm hoạt động nghệ thuật, Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Xuân Hinh – 'Vua hài đất Bắc' – xuất hiện trên màn ảnh rộng với phim 'Mùi phở'. Ở tuổi ngoài 60, ông vẫn giữ tinh thần làm nghề say mê, khẳng định 'còn sức khỏe là còn cống hiến', mong khán giả tiếp tục ủng hộ điện ảnh Việt.
Tối 2/11, trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Thu 2025 tại Nhà Triển lãm Kim Quy (Đông Anh, Hà Nội), nghệ sĩ Xuân Hinh – người được khán giả yêu mến gọi là “Vua hài đất Bắc” – đã có buổi giao lưu đặc biệt cùng khán giả Thủ đô. Đây cũng là dịp ông chia sẻ về vai diễn điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp với bộ phim “Mùi phở”, dự kiến ra mắt vào Tết 2026.

Nghệ sĩ Xuân Hinh cùng dàn diễn viên phim "Mùi phở" giao lưu với khán giả tại Hội chợ Mùa Thu
Lần đầu tiên sau gần năm thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Xuân Hinh xuất hiện trên màn ảnh rộng qua phim điện ảnh Tết “Mùi phở”. Với bộ phim này, ông không chỉ đóng vai trò một diễn viên, mà còn là người mang nét văn hóa Bắc Bộ vào điện ảnh. Cách ông thể hiện nhân vật vừa dí dỏm, vừa chan chứa tình cảm khiến người xem cảm nhận được hồn Việt một cách tự nhiên – như thể câu chuyện không được “diễn”, mà được “sống”.
“Tôi thấy thật may mắn khi được góp một phần nhỏ để mang những nét văn hóa, giá trị quen thuộc nhất của người Việt đến gần hơn với khán giả trẻ. Giống như phở — món ăn giản dị mà nuôi dưỡng tâm hồn người Việt — tôi mong Mùi phở sẽ trở thành một món ăn tinh thần như thế”. – nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ.

Ông cho biết bộ phim khai thác đề tài ẩm thực và văn hóa dân tộc, là cơ hội để các nghệ sĩ mang bản sắc Việt đến gần hơn với khán giả.
“Giờ tôi còn sức khỏe thì cố gắng hết mình, làm sao để đứa con tinh thần này thật khỏe, thật đẹp. Anh em trong đoàn đều nỗ lực mang ẩm thực Việt Nam giới thiệu đến khán giả trong nước, đồng thời quảng bá văn hóa dân tộc ra thế giới, để du khách quốc tế đến Việt Nam du lịch, qua đó góp phần phát triển đời sống, văn hóa và nhiều lĩnh vực khác”, nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ.

Nghệ sĩ Xuân Hinh cho biết, việc quyết định “chạm ngõ” điện ảnh ở tuổi này xuất phát từ tình yêu nghề và khát khao được tiếp tục cống hiến. Ông bày tỏ: “Nếu Tết năm nay tôi đóng thật tốt, thì hai năm lại có một lần như thế, được không? Còn sức khỏe là còn cố gắng. Mong khán giả yêu quý ở Thủ đô Hà Nội và khắp mọi miền đất nước tiếp tục ủng hộ cho điện ảnh Việt Nam và các nghệ sĩ trẻ tương lai.”
Chia sẻ thêm về lý do nhận lời tham gia “Mùi phở”, ông nói: “Ở tuổi này mà cứ ở trong nhà nhìn thấy mình già đi thì buồn lắm. Nên tôi phải ra ngoài, gặp gỡ, làm việc với các diễn viên trẻ – nam thì đẹp, nữ thì xinh. Giờ có tuổi rồi nhưng vẫn phải cố gắng”.

Sự xuất hiện của NSƯT Xuân Hinh trong “Mùi phở” được xem là một dấu mốc đặc biệt, khi ông mang tinh thần sân khấu dân gian Bắc Bộ đến với điện ảnh hiện đại. Tại buổi giao lưu, nghệ sĩ còn bất ngờ thể hiện một đoạn hát Chầu Văn ngay trên sân khấu, cùng dàn diễn viên trẻ hòa giọng trong không khí ấm áp của mùa thu Hà Nội. Khoảnh khắc tiếng hát dân gian vang lên giữa không gian hội chợ đã khiến nhiều khán giả xúc động – như một lời nhắc về bản sắc văn hóa Việt vẫn luôn được gìn giữ và truyền lại qua từng thế hệ.
Với “Mùi phở”, nghệ sĩ Xuân Hinh không chỉ mang đến tiếng cười, mà còn gửi gắm trong đó tình yêu nghề, niềm tự hào dân tộc và tinh thần sống lạc quan. Bộ phim hứa hẹn sẽ trở thành món ăn tinh thần đậm đà trong mùa Tết 2026, đánh dấu bước ngoặt mới trong hành trình nghệ thuật hơn 50 năm của “Vua hài đất Bắc”.
“Mùi phở” – khởi chiếu Mùng 1 Tết 2026 tại các rạp trên toàn quốc.












