Mãi nhớ những 'Ngày thứ Năm chia sẻ yêu thương' nơi biên cương Tổ quốc

Đoàn KTQP 313 đóng quân trên địa bàn biên giới thuộc các xã Pà Vầy Sủ, Xín Mần, Bản Máy, Thàng Tín, Lao Chải, Thanh Thủy, Minh Tân, Tùng Vài. Theo chức năng nhiệm vụ, Đoàn đã triển khai nhiều mô hình dân vận, hỗ trợ nhân dân các chương trình phát triển kinh tế xã hội hiệu quả, rất thiết thực với thực tiễn cuộc sống, được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Trong những mô hình đó, tôi đặc biệt tâm đắc với mô hình 'Ngày thứ Năm chia sẻ yêu thương'.

Cán bộ, đội viên Đội Sản xuất và xây dựng cơ sở số 5, Đoàn 313 cùng các cô giáo Điểm trường Hoàng Lao Chải chăm sóc học sinh trong bữa cơm bán trú.

Cán bộ, đội viên Đội Sản xuất và xây dựng cơ sở số 5, Đoàn 313 cùng các cô giáo Điểm trường Hoàng Lao Chải chăm sóc học sinh trong bữa cơm bán trú.

Khoảng 3 năm trước, trên cương vị Trưởng ban Dân vận thuộc Đoàn KTQP 313, tôi được Đại tá Nông Thanh Dậu, Chính ủy Đoàn giao nhiệm vụ: nghiên cứu, đề xuất một mô hình dân vận thiết thực, hiệu quả và ấn tượng, có sức bền và lan tỏa cao, dễ triển khai, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đoàn.

Làm thế nào để có mô hình “ấn tượng, hiệu quả và sức bền”? Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi, trong khi Quân khu 2 có rất nhiều mô hình như “Cơm nóng cho em tới trường”, “Con nuôi đội sản xuất”, “Con đường tình nghĩa quân - dân”: “Tình hậu phương ấm lòng chiến sĩ”… đã trở thành “thương hiệu” của các đơn vị, địa phương. Thực tế ở Đoàn cũng có nhiều hoạt động thực tế về dân vận, tuy nhiên để nâng lên thành mô hình “dân vận khéo” thì còn là vấn đề nan giải.

Một lần xuống Đội Sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 9, nghe anh Chính trị viên chia sẻ: “Ở lớp học mầm non trong bản, có mấy cháu học sinh bố mẹ đi làm ăn xa, chỉ mong ngóng đến trường để được bát cơm trắng buổi trưa, mà tiêu chuẩn học sinh bán trú có nhiều nhặn gì đâu. Ý định của tôi là làm việc gì đó hỗ trợ trực tiếp vào bữa cơm trưa của các cháu”. Từ gợi ý ấy, tôi báo cáo ngay với chỉ huy Đoàn và được chỉ đạo làm thí điểm. Ban đầu, ý tưởng về hỗ trợ bữa cơm được cán bộ chiến sĩ đề xuất một số cái tên “Thứ năm tình thương”; “Bữa cơm chú bộ đội”; “Bữa cơm tình thương và tránh nhiệm”... Chính ủy Nông Thanh Dậu trực tiếp chỉ đạo, lấy Đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 9, nằm trên địa bàn xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên (cũ) triển khai làm trước, được cấp ủy, chính quyền địa phương, các trưởng thôn bản, nhất là các thầy cô nhiệt tình ủng hộ và cùng tham gia. Ban đầu chỉ là cùng các cô ở điểm trường nấu cho các cháu một bữa cơm trưa thứ Năm hằng tuần với lượng lương thực, thực phẩm các đội sản xuất và xây dựng cơ sở ủng hộ, trích từ quỹ tăng gia của đội. Dần dần, các hoạt động không chỉ gói gọn trong tổ chức bữa ăn bán trú mà mở rộng ra một số công việc khác. Chẳng hạn, nhiều cháu do bố mẹ ở xa, ít được quan tâm, quần áo, đầu tóc chưa gọn gàng, các chú bộ đội và trí thức trẻ tình nguyện đến cắt tóc, cùng các cô vệ sinh cho các cháu; trường lớp có công trình phụ cần tu sửa, nâng cấp, chỉnh trang thì bộ đội đến xắn tay cùng làm. Sau một năm, mô hình đã được lan tỏa và triển khai thực hiện trên địa bàn (từ 01 điểm trường/ 01 xã, lan tỏa trên 9 điểm trường/ 08 xã) trên địa bàn đơn vị đóng quân. Trước thời điểm triển khai mô hình rộng khắp, Đảng ủy Đoàn họp, đánh giá hiệu quả ban đầu; quyết định lấy tên mô hình là “Ngày thứ Năm chia sẻ yêu thương”. Đại tá Nông Thanh Dậu, Chính ủy Đoàn từng tâm niệm: “Mỗi tuần chỉ một lần nhưng “chia sẻ” và “yêu thương” là những tiêu chí, mục tiêu của mô hình, ban đầu chỉ là chia sẻ bớt những khó khăn về cuộc sống, bổ sung chất dinh dưỡng trong bữa ăn cho các cháu, nhưng tiêu chí yêu thương là thể hiện tình cảm, trách nhiệm của bộ đội với người dân vùng biên, chung tay cùng chính quyền, cũng như ngành giáo dục và người dân chăm lo cho các cháu, đích chính là góp phần xây dựng thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc”

Bộ đội Đoàn 313 cùng giáo viên và học sinh “vui mà học” tại Điểm trường Hoàng Lao Chải.

Bộ đội Đoàn 313 cùng giáo viên và học sinh “vui mà học” tại Điểm trường Hoàng Lao Chải.

Từ ấy, mỗi sáng thứ Năm hằng tuần, cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện của các đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị lại chuẩn bị một số loại thực phẩm, mang theo bộ đồ cắt tóc, dụng cụ lao động và những món quà nhỏ cho trẻ em vùng cao. Chỉ huy và cán bộ cơ quan Đoàn KTQP 313 phân công cán bộ phụ trách theo dõi, chỉ đạo các đội thực hiện thành nền nếp.

Một sáng thứ Năm cuối mùa đông năm 2025, tôi cùng một vài cán bộ Đoàn có mặt tại thôn Ngài Thầu, xã Thàng Tín, nơi Đội Sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 5 đứng chân, cùng cán bộ, đội viên thực hiện một “Ngày thứ Năm chia sẻ yêu thương”.

Từ tinh mơ khi sương đêm như mưa phùn đặc quánh phủ kín bản làng, núi rừng, cán bộ, đội viên đã gói ghém, chằng buộc tất cả “hành trang” chắc chắn sau yên xe máy. Thiếu tá Nông Văn Tú, Chính trị viên đội “liệt kê”: “Thịt lợn bản “sạch” do đội chăn nuôi mới mổ chiều qua; bắp cải, hành lá cắt từ vườn rau của Đội. Một túi hồng không hạt chín tới hái từ vườn. Ngoài ra, anh em mang theo 3 yến gạo, 5 thùng mì tôm hỗ trợ nấu ăn thường ngày cho các cháu”.

Điểm trường Hoàng Lao Chải thuộc Trường Mầm nom Thàng Tín nằm sát biên giới Việt - Trung. Cán bộ đội viên đến khi sương tan bớt. Nghe tiếng động cơ xe máy, các cô ở điểm trường ùa ra đón như đón người thân. Một lớp học ghép cho 26 trẻ mầm non các lứa tuổi, một gian bếp nhỏ và khuôn viên vui chơi, thể dục và một vườn rau nho nhỏ xinh xinh cho học sinh tập làm người lớn.

Trong gian bếp nhỏ, bộ đội, giáo viên cùng chuẩn bị bữa cơm trưa nóng cho các cháu học sinh. Bữa cơm nhanh chóng được dọn ra, đầy đủ dinh dưỡng. Hình ảnh cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện cùng các cô giáo ân cần bón cơm, dỗ dành từng cháu, gợi cảm xúc thân thương, ấm áp như một gia đình đông con. Ngoài khuôn viên, các chú bộ đội tu sửa vườn rau, lật ngửa bộ ghế trượt vít lại ốc cho chắc chắn.

Tiếng sáo Mông của Thiếu tá Nông Văn Tú giữa vòng tay yêu thường của cô, trò Điểm trường Hoàng Lao Chải, Trường Mầm non Thàng Tín.

Tiếng sáo Mông của Thiếu tá Nông Văn Tú giữa vòng tay yêu thường của cô, trò Điểm trường Hoàng Lao Chải, Trường Mầm non Thàng Tín.

Cô Hoàng Thị Ngân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thàng Tín cho biết: “Mỗi thứ năm được các chú bộ đội đến hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nấu bữa cơm trưa, các em rất vui, ăn ngon hơn, nhiều hơn và háo hức đến lớp mỗi khi có các chú bộ đội”.

Theo nhiệm vụ trên giao, tôi chuyển công tác ở đơn vị mới, tôi vẫn rất nhớ và mong muốn được vận dụng hình thức, cách làm và tình cảm ấy với người dân nơi công tác hiện tại. Trong tôi tâm đắc ý kiến của đồng chí Nguyễn Việt Tuân, Chủ tịch UBND xã Thàng Tín: “Bộ đội Đoàn 313 cùng các lực lượng công an, biên phòng thực sự sống trong lòng dân biên giới. Mô hình “Ngày thứ Năm chia sẻ yêu thương” của Đoàn KTQP 313, Quân khu 2, góp phần nuôi dưỡng ước mơ và bồi đắp tri thức cho học sinh để mai này góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Trung tá TRIỆU ĐĂNG KHOA

Chính trị viên phó Ban CHQS phường Nông Tiến

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/an-ninh-quoc-phong/202606/mai-nho-nhung-ngay-thu-nam-chia-se-yeu-thuong-noi-bien-cuong-to-quoc-3c6243f/