Màn ra mắt ĐT Thái Lan đáng quên của Jude Soonsup-Bell

Tự mình kiếm về quả phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng, tiền đạo Jude Soonsup-Bell lại không thể chiến thắng thủ môn Singapore trên chấm 11m trong trận đấu đầu tiên khoác áo Voi chiến.

Kịch tính đến phút chót

Tiền đạo gốc Anh Jude Soonsup-Bell đã có một màn ra mắt đội tuyển Thái Lan không thể nào quên, nhưng theo một kịch bản đầy tiếc nuối. Trong trận giao hữu với Singapore tối 13/11, khoảnh khắc định mệnh đã đến với anh ở phút bù giờ thứ sáu của trận đấu.

Tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đối phương, tiền đạo sinh năm 2004 đã có pha bứt tốc thông minh, cướp được bóng và buộc hậu vệ Singapore phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền, mang đến cơ hội vàng cho Thái Lan.

Cơ hội bị bỏ lỡ

Chính Jude Soonsup-Bell, người đã tạo ra cơ hội, đã bước lên nhận trách nhiệm thực hiện quả sút từ khoảng cách 11m. Đây là thời cơ không thể tốt hơn để anh ghi bàn thắng đầu tiên ngay trong trận ra mắt, đồng thời ấn định một chiến thắng đậm hơn cho đội nhà. Tuy nhiên, áp lực tâm lý dường như đã đè nặng lên đôi chân của cầu thủ trẻ.

Jude Soonsup-Bell sút hỏng quả phạt đền ngay ở trận ra mắt ĐT Thái Lan.

Jude Soonsup-Bell sút hỏng quả phạt đền ngay ở trận ra mắt ĐT Thái Lan.

Cú sút của Soonsup-Bell thiếu đi sự quyết đoán và hiểm hóc, bóng đi thẳng vào vị trí chính giữa khung thành và bị thủ môn Mohamad Izwan bin Mahbud của Singapore dùng chân cản phá thành công. Pha bỏ lỡ khiến tiền đạo này vô cùng thất vọng, anh ôm đầu tiếc nuối và không kịp lao vào thực hiện cú đá bồi.

Dấu ấn và bài học kinh nghiệm

Trước khoảnh khắc đáng quên đó, Soonsup-Bell đã có hơn 30 phút thi đấu đầy nỗ lực. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch, cựu cầu thủ trẻ của các học viện danh tiếng như Chelsea và Tottenham được tung vào sân ở phút 64 để thay thế cho Kevin Deeromram. Anh đã thi đấu năng nổ, liên tục di chuyển và tích cực tham gia vào các pha tấn công của "Voi chiến".

May mắn cho Soonsup-Bell là đội tuyển Thái Lan vẫn bảo toàn được chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2. Dù vậy, với cá nhân tiền đạo 21 tuổi, đây chắc chắn là một kỷ niệm buồn và là một bài học kinh nghiệm quý giá trong trận đấu đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia.

CTVX

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/man-ra-mat-dt-thai-lan-dang-quen-cua-jude-soonsup-bell-402668.html