Man Utd hòa thất vọng trước Twente ở trận mở màn Europa League

Rạng sáng nay, Man Utd đã có màn ra quân tại Europa League 2024/25, tiếp đón đối thủ Twente trên sân nhà Old Trafford. Trận đấu kết thúc với kết quả hòa 1-1, khiến Quỷ đỏ bỏ lỡ cơ hội giành trọn 3 điểm dù có lợi thế dẫn trước.

Man Utd hòa thất vọng ở trận ra quân tại Europa League. (Ảnh: Getty)

Man Utd hòa thất vọng ở trận ra quân tại Europa League. (Ảnh: Getty)

Trước trận đấu này, Man Utd đang có phong độ không ổn định ở Premier League khi chỉ giành 7 điểm sau 5 trận, xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng. Trái lại, Twente đến từ Hà Lan với phong độ khá tốt, đứng thứ 4 tại Eredivisie với 11 điểm sau 6 trận.

HLV Erik ten Hag tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc nhưng có một số thay đổi nhân sự so với trận hòa Crystal Palace. Kobbie Mainoo và Alejandro Garnacho được thay thế bằng Manuel Ugarte và Marcus Rashford. Bên phía Twente, đội khách không sở hữu ngôi sao nổi bật nhưng vẫn thi đấu kiên cường.

Man Utd bắt đầu trận đấu một cách thận trọng, không vội vã tấn công mà kiểm soát bóng chắc chắn. Tuy nhiên, sau những phút đầu dè dặt, đội chủ nhà dần tạo ra những cơ hội rõ ràng. Dù vậy, khung thành của thủ môn Lars Unnerstall bên phía Twente vẫn đứng vững trước các pha dứt điểm của Man Utd.

Phải đến phút 35, Man Utd mới có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Christian Eriksen. Từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Eriksen nhanh chân dứt điểm vào góc cao, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá. Đây là pha lập công thể hiện sự sắc bén và đẳng cấp của tiền vệ người Đan Mạch, dù anh đã 32 tuổi. Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Manchester United.

Bước sang hiệp hai, Twente chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội bóng Hà Lan nhanh chóng có được điều họ mong muốn. Phút 68, Sam Lammers cướp bóng từ chân Christian Eriksen ngay trước vòng cấm Man Utd và sau đó dễ dàng vượt qua hàng thủ trước khi tung cú sút hạ gục thủ môn Andre Onana, quân bình tỷ số 1-1.

Những phút cuối trận, Man Utd nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định. Tuy nhiên, các cơ hội lần lượt trôi qua trước mũi giày của Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho và Diogo Dalot. Trong đó, pha bóng đáng tiếc nhất đến ở phút 89 khi Diogo Dalot tung cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bị hậu vệ đối phương cản phá.

Kết thúc trận đấu, Man Utd phải chấp nhận một trận hòa đầy thất vọng ngay tại Old Trafford. Dù có lợi thế dẫn trước trong hiệp một, đội bóng của HLV Erik ten Hag không thể bảo vệ được kết quả và đành chia điểm với Twente. Đây là một kết quả không mong đợi cho Quỷ đỏ trong bối cảnh họ cần một chiến thắng để khởi đầu thuận lợi tại Europa League.

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/man-utd-hoa-that-vong-truoc-twente-o-tran-mo-man-europa-league-395962.html