'Măng không uốn, tre trổ vồng'!

Lúc 5 giờ 30 ngày 1-2, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo của ông Trần Văn Ngô (1964, nhân viên bảo vệ Trường THCS Phan Đình Phùng) về việc phát hiện căn-tin của trường bị phá cửa, đồ vật, tài sản trong căn tin bị đập phá, xáo trộn. Ông Ngô tiếp tục kiểm tra những vị trí khác trong trường thì phát hiện tại phòng Đoàn-Đội bị cạy phá cửa sổ, bên trong phòng đồ vật cũng bị đập phá, xáo trộn, 1 ti-vi bị đập bể và trên tường có vết sơn vẽ bậy.

Các đối tượng: Hoàng, Lâm, Đức và chiếc xe máy trộm cắp tại địa chỉ K814/24- Trần Cao Vân.

Các đối tượng: Hoàng, Lâm, Đức và chiếc xe máy trộm cắp tại địa chỉ K814/24- Trần Cao Vân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an quận Thanh Khê chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Thanh Khê Đông tập trung xác minh, điều tra. Theo anh Phùng Quốc Nam (1996, chủ căn-tin của trường) thì được biết, lúc 5 giờ 20 ngày 1-2-2023, anh đến căn tin trường để chuẩn bị đồ để bán như thường lệ thì phát hiện tài sản bị đập phá, xáo trộn, tài sản bị mất và hư hỏng gồm 1 đầu camera, dụng cụ gia dụng, thức ăn, nước uống, trị giá khoảng 10 triệu đồng. Còn anh Đoàn Đình Thành (1981, giáo viên, Tổng phụ trách Đội của Trường THCS Phan Đình Phùng), đồ vật trong phòng Đoàn-Đội bị mất và hư hỏng gồm 1 con heo đất, bên trong có số tiền 7.350.000 đồng, 1 ti-vi 65 inch bị hư hỏng, trị giá 30 triệu đồng, cửa kính bị vỡ, trên tường bị vẽ bậy.

Với sự vào cuộc nhanh và mở rộng diện lấy lời khai, truy xét các đầu mối, lực lượng Công an đã sớm làm rõ sự việc. Đó là, vào chiều tối 31-1-2023, Trần Văn Hoàng (2009, tạm trú tại chung cư Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng); Nguyễn Hữu Thanh Lâm (2008,); Nguyễn Văn Đức (2009, cùng trú xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) đi chơi với bạn tại khu vực phường Thanh Khê Đông. Do từng theo học tại Trường THCS Phan Đình Phùng nên Hoàng kể trong trường có căn-tin có nhiều đồ ăn và tiền. Nghe vậy, Đức rủ cả nhóm đột nhập căn-tin Trường THCS Phan Đình Phùng tìm đồ ăn, trộm cắp tài sản để tiêu xài.

Khoảng 1 giờ ngày 1-2-2023, Lâm, Hoàng, Đức đột nhập vào được căn-tin thì Đức tháo camera vứt ở gần bếp rồi cả ba lấy đồ ăn, nước uống tại đây để ăn uống và đập phá làm hư hỏng đồ đạc. Tiếp đó, các đối tượng qua phòng Đoàn-Đội của trường lục tìm tài sản. Tại đây, các đối tượng tìm thấy 2 bình sơn xịt trong phòng nên đã xịt vẽ lên tường, dùng búa đập bể ti-vi và một số đồ đạc khác. Khi đập bể heo đất, các đối tượng phát hiện có khoảng 7 triệu đồng nên đã lấy trộm để tiêu xài chung.

Ngoài ra, Lâm và Hoàng còn khai nhận, vào ngày 29-1-2023 đã thực hiện một vụ trộm cắp 1 xe máy hiệu Wave, BKS 43D1-960.55 tại địa chỉ K814/24- Trần Cao Vân (P. Thanh Khê Đông, Thanh Khê). Hiện nay, Công an quận Thanh Khê đã tạm giữ chiếc xe máy nói trên và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Trung tá Trần Văn Tuấn- Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Khê cho biết, hiện nay, tình trạng thiếu niên do hoàn cảnh gia đình, bố, mẹ đi tù hoặc bỏ nhau, không ai quan tâm chăm sóc con cái như những trường hợp nói trên đã bỏ nhà đi sống “bụi”, tụ tập nhau vi phạm pháp luật. Cả 3 trường hợp trong bài viết đều không ở cùng với bố, mẹ. Do các đối tượng Nguyễn Hữu Thanh Lâm, Nguyễn Văn Đức, Trần Văn Hoàng đều chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Công an quận Thanh Khê đã giao cho gia đình bảo lãnh.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/mang-khong-uon-tre-tro-vong-post273190.html