Mẹ bé Bắp: 'Ba mẹ ở quê đi chợ mua đồ nhưng không ai bán, nhà có gì ăn nấy'

Mẹ bé Bắp cho biết, cuộc sống nơi quê nhà của bố mẹ và người con trai đầu của chị đang rất chật vật.

Mẹ bé Bắp (tên thật là Lê Thị Thu Hòa, SN 1997, quê Ninh Thuận) có 2 con trai. Bé Bắp (4 tuổi) đang được điều trị bệnh ung thư máu tại Singapore, còn anh trai (5 tuổi) ở quê nhà Ninh Thuận cùng ông bà ngoại.

Những ngày qua, mẹ bé Bắp đối mặt với áp lực lớn liên quan đến khoản tiền mà các nhà hảo tâm ủng hộ bé Bắp. Dù chị đã giải đáp các thắc mắc trong buổi livestream tối 25/2 nhưng dư luận vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận.

Chị Hòa hiện cùng con chữa bệnh tại Singapore

Chị Hòa hiện cùng con chữa bệnh tại Singapore

Trao đổi với PV VietNamNet sáng 27/2, chị Hòa cho hay, cuộc sống của người thân nơi quê nhà cũng đang gặp nhiều khó khăn.

Những ngày qua, bố mẹ chị sống trong căng thẳng, lo sợ. Nhiều người lạ tìm đến nhà chị ở quê khiến bố mẹ chị lo lắng.

“Ba mẹ tôi giờ không dám đi đâu vì hễ ra ngoài là bị xì xào, dòm ngó. Có hôm, ba mẹ ra chợ mua đồ ăn mà không mua được vì chẳng ai bán cho.

2 người lớn, 1 trẻ nhỏ ở nhà có gì ăn nấy. Ba mẹ tôi làm rẫy nên cũng có sẵn rau trong vườn. Ngoài ra, nhà tích trữ được ít trứng và cá khô”, chị Hòa kể.

Chị cho biết con trai lớn của chị tạm thời phải nghỉ học ở trường vì có nhiều lời xì xào, bàn tán. Thời gian qua, cậu bé chỉ đi học thêm chữ trong làng.

Kể từ khi đưa bé Bắp sang Singapore điều trị bệnh, mỗi ngày chị đều nhận được 4-5 cuộc gọi điện hỏi thăm của ba mẹ và con trai lớn. Sau khi tâm sự chuyện ở nhà, sợ chị lo lắng, ba mẹ lại tỏ ra lạc quan. Bản thân chị cũng cố gắng mạnh mẽ để ba mẹ yên lòng.

“Ba tôi luôn nói ‘ba không sao đâu. Người ta hỏi ba, ba không biết thì nói không biết. Cháu có ổn không con? Ráng lên nhé’. Tôi cũng phải tỏ ra mình ổn để ba mẹ yên tâm, chứ lỡ họ lo lắng, áp lực quá, chẳng may không chống đỡ được.

Bé lớn nhà tôi cũng rất hiểu chuyện. Mỗi khi gọi cho tôi, con đều hỏi thăm em Bắp. Con còn khoe ‘con có ống heo to, mấy nữa đập ra cho mẹ chữa bệnh cho em nhé!’, mà ống heo có đâu đó vài tờ 1, 2 ngàn đồng”, chị Hòa chia sẻ.

Về tin đồn Phạm Thoại chuyển 2 tỷ đồng tiền từ thiện để trả nợ cho ông bà ngoại bé Bắp, chị Hòa phủ nhận.

Chị khẳng định, ba mẹ chị ở quê làm nương rẫy, không có khả năng vay nợ đến 2 tỷ đồng. Thế nên, chuyện được Phạm Thoại chuyển tiền để trả nợ là không đúng. “Nếu có thể vay được 2 tỷ thì ba mẹ tôi đã vay để chữa bệnh cho Bắp”, chị nói.

Hiện ba mẹ và con trai lớn chị Hòa đang sống tại quê nhà Ninh Thuận

Hiện ba mẹ và con trai lớn chị Hòa đang sống tại quê nhà Ninh Thuận

Chị Hòa cho hay, bé Bắp sắp bước vào giai đoạn điều trị quan trọng nhất. Chi phí cho đợt này từ 400.000-450.000 SGD (khoảng 7,6 - 8,5 tỷ đồng). Chị dự định dồn số tiền còn lại của các nhà hảo tâm cho bé Bắp, cùng với tiền ông bà ngoại bán đất để lo cho con.

“Thời gian qua, cô chú đã yêu thương và giúp đỡ Bắp rất nhiều, mẹ Bắp không dám phiền mọi người thêm nữa. Ông bà ngoại Bắp cũng đang cố gắng bán đất để có tiền cho cháu chữa bệnh”, chị Hòa chia sẻ.

Ngày 26/2, trên trang cá nhân, chị Hòa đăng tải một số sao kê cùng lời hứa khi trở về Việt Nam sẽ sao kê đầy đủ 2 tài khoản ngân hàng cá nhân và làm rõ những khúc mắc.

“Mẹ Bắp xin cô chú cho mẹ Bắp thời gian này tập trung lo cho Bắp, sau khi ổn định mẹ Bắp sẽ sao kê tất cả rõ ràng, minh bạch và cập nhật cho cô chú về những khoản cô chú đã cho Bắp và khoản chi cho việc điều trị.

Mẹ Bắp rất mong cô chú đừng giận và cho mẹ Bắp sao kê sau khi Bắp ghép tủy xong. Mẹ Bắp hoàn toàn khẳng định là mẹ Bắp sẽ sao kê đầy đủ và rõ ràng cũng như chịu mọi trách nhiệm với cô chú nếu mẹ Bắp làm sai”, chị viết.

Bởi vậy, trong thời gian này, chị mong người thân của mình ở quê sẽ không bị “tấn công” bởi các luồng ý kiến tiêu cực.

Ảnh: NVCC

Thanh Minh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-be-bap-ba-me-o-que-di-cho-mua-do-nhung-khong-ai-ban-nha-co-gi-an-nay-2375667.html