Tôi không ngờ lại có ngày mẹ chồng đi đánh ghen hộ con dâu.
Thấy chồng chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc dành cho vợ và không quá mặn nồng chuyện chăn gối, chị Thủy cho rằng là do anh quá bận rộn, tính cách lại khô khan, ít khi nói những lời hoa mỹ.
Chị cho chồng tôi mượn 50 triệu, lúc đó vàng có 2 triệu đồng một chỉ. Chị Tú đã đòi rất nhiều lần nhưng chồng tôi đều khất hết lần này đến lần khác.
Chính thất vẫn còn ngồi sờ sờ ra đấy mà mẹ chồng lẫn tiểu tam đều không coi ra gì.
Tôi là người con dâu có hiếu, luôn muốn những điều tốt đẹp tới mẹ chồng nhưng cái nhận được chỉ là cú sốc.
Suốt 3 ngày không thể liên lạc với chồng, Linh lo lắng mất ăn mất ngủ, người luôn trong trạng thái thất thần. Khoảnh khắc chồng trở về nhà, người vợ Lào Cai bật khóc vì hạnh phúc.
Các cháu ngoại thì được bà chăm bón từng thìa cơm dù lớn hơn con tôi tận 2-3 tuổi. Cháu ngoại ăn được ít là bà lại xót xa, mua hết cái này đến cái khác để bồi dưỡng mà không đoái hoài đến hai đứa cháu nội
Tôi không biết mọi người thấy thế nào về chuyện nhà chồng cho gì vào ngày cưới nhưng với tôi nó khá là quan trọng.
HÀN QUỐC - Dịp lễ Trung thu vốn dĩ là thời điểm sum họp, chia sẻ niềm vui bên gia đình nhưng với không ít con dâu Hàn Quốc, đó lại là gánh nặng tâm lý.
Miệng thì chê nhưng ngày nào cũng cầm bát sang xin đều đều.
Đi công tác gần nhà chị dâu cũ nên tôi ghé qua thăm chị. Thấy tấm ảnh và bàn thờ còn đỏ hương mà tôi nghẹn ngào.
Nhiều gia đình, nhất là những nhà có đông thành viên, thường xảy ra tình trạng phe phía, người theo cha, đứa theo mẹ. Bình thường thì chia phe khi tranh luận về lối sống, đối nhân xử thế, phim ảnh, ca nhạc, nghiêm trọng hơn thì về vấn đề tài sản.
Tôi vác bụng bầu sang nhà người ta để 'hỏi cưới' cho chồng mình.
Nếu không có những lời nói của bác hàng xóm, chắc cả đời này tôi bị mang tiếng xấu.
Thấy bình luận ẩn danh trên facebook của chồng mình, tôi tức tối hỏi anh thì anh trả lời một câu đau điếng.
Gen Z được coi là thế hệ 'đặc biệt' bởi lối suy nghĩ mới mẻ, sáng tạo trong cuộc sống và trong cả tình yêu, hôn nhân. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu, đây cũng là thế hệ dễ 'mắc cạn' với những mâu thuẫn trong mối quan hệ với gia đình bạn đời.
Cứ 1 - 2 tháng, bố chồng lại gọi điện vay tiền. Ban đầu tôi tưởng bố có việc quan trọng nhưng khi biết sự thật, tôi cảm thấy khó xử vô cùng.
Cưới nhau hơn 10 năm, đến nay tôi thấy hết chịu nổi ông chồng 42 tuổi không chịu lớn, hơi một tí là dỗi bỏ cơm, chạy về nhà mẹ mách tội vợ, khiến bà trách mắng tôi.
Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngách ở thôn Hữu Chung, xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, Hải Dương năm nay đã 109 tuổi. Người bạn đời của mẹ Ngách là cụ Đặng Văn Tiền hơn cụ bà những 4 tuổi, tức là đã được đón 113 mùa Xuân. Tính ra, hiện 2 cụ có tổng số tuổi là 222 năm!
GiadinhNet - Sau 7 năm chịu nhiều ấm ức với mẹ chồng, tôi đã quyết định ly hôn, tận hưởng cuộc sống tự do từ đó đến nay.
Tôi ở nhà chăm con khi hết thời gian nghỉ đẻ, từ đó vật vã để chi tiêu trong 8 triệu đồng chồng đưa mỗi tháng, anh giữ lại 6 triệu đồng cho bản thân và biếu bố mẹ.
Đây cũng là bài học cho các em sinh viên mới lớn!
Trong 'Hoa sữa về trong gió' tập 9, Linh phàn nàn với Hiếu về việc chồng không đi xin việc cho Trang mà lại đi nhậu. Công cuộc xin việc cho Trang không thuận lợi vì phải mất tiền 'lót tay', Hiếu chẳng thấy vui vẻ gì về chuyện này. Nhưng Hiếu khẳng định sẽ xin cho Trang vào được tạp chí, có được hợp đồng dài hạn.
Bão tan, cuộc hôn nhân của tôi cũng tan theo.
Nghe xong câu nói của mẹ chồng, tôi vô cùng ấm ức. Nếu làm theo ý bà, chẳng khác nào tôi vẫn nằm dưới sự kiểm soát của mẹ chồng dù mang tiếng ở riêng.
NXB Kim Đồng vừa cho ra mắt cuốn sách 'Những ô cửa gió lộng' nhân kỷ niệm 36 năm ngày mất của nhà thơ Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ. Đây là tập hồi ức cảm động của tác giả Lưu Tuấn Anh - con trai nhà thơ Xuân Quỳnh viết về mẹ, về dượng, về cha ruột, về các em trai Minh Vũ và Quỳnh Thơ.
Sau khi giật chồng, cuộc sống của Lý Gia Hân cũng không thật sự tốt đẹp.