Mẹ chồng 'vàng mười' yêu thương con dâu vô điều kiện, tặng xe sang, nhà đẹp
Mẹ chồng sắm xe sang, nhà đẹp cho con dâu, mỗi tháng còn chuyển tiền cho con dâu thoải mái chi tiêu.
Lo cho con dâu tương lai đi du học
Kim Khánh (SN 1998) đã có hơn 2 năm về làm dâu nhà bà Việt Mai (kinh doanh bất động sản). Lần đầu về ra mắt, Khánh khá run bởi bạn trai kể mẹ anh khá dữ dằn. Tuy nhiên, bằng cảm nhận thực tế, cô thấy bà Mai vui vẻ và thân thiện.

Kim Khánh và mẹ chồng trên sóng "Mẹ chồng nàng dâu". Ảnh cắt từ clip
Bà Mai vốn tưởng Khánh chỉ là bạn bè bình thường của con trai. Sau vài lần qua lại, biết con trai thực sự yêu cô gái này, bà cũng vui vẻ ủng hộ.
Trước khi kết hôn, Khánh và bạn trai có thời gian yêu xa vì anh đi học ở Singapore. “Xa mặt cách lòng”, họ từng có lúc cãi vã đến mức muốn chia tay. Bạn trai không đành lòng, rủ Khánh sang đó học cùng để cả hai được gần nhau.
Khánh nộp hồ sơ và trúng tuyển vào một trường đại học bên đó. Tuy nhiên, cô đứng trước nhiều nỗi lo, từ sự phản đối của bố mẹ cho đến chuyện tiền nong.
Thấu hiểu nỗi lòng của các con, bà Mai gọi điện cho bố mẹ Khánh, xin được làm lễ dạm ngõ để các con được chính thức bên nhau. Bà cũng xin phép cho Khánh sang Singapore học, mọi khoản chi phí do bà lo liệu.
Cưng chiều con dâu như con ruột
Trở về Việt Nam vào năm 2022, cặp đôi làm đám cưới. Sau khi kết hôn, Khánh sống chung với mẹ chồng.
Ngày đầu làm dâu, Khánh ngủ đến 9h sáng. Thức dậy, cô thấy bà Mai đang giặt quần áo cho cả con dâu, con trai. Khoảnh khắc đó, Khánh vô cùng ngại ngùng.

Khánh xúc động khi chia sẻ điểm tốt đẹp của mẹ chồng. Ảnh cắt từ clip
Có mẹ chồng tâm lý, cuộc sống làm dâu của Khánh rất suôn sẻ. Bà Mai không quan trọng ai nấu cơm, làm việc nhà, ai rảnh thì làm. Bà cũng không bắt các con phải ăn cơm nhà hay ngoài hàng, miễn sao gia đình thấy vui vẻ.
“Tôi không yêu cầu gì, chỉ yêu cầu các con hạnh phúc”, bà Mai nói.
Tuy nhiên, từ sau khi Khánh sinh em bé, mâu thuẫn trong nhà đã nảy sinh. Bà Mai muốn chăm cháu theo cách truyền thống, còn Khánh muốn nuôi con theo kiểu hiện đại, đôi bên bất đồng quan điểm nên xích mích với nhau.
“Hành trình mang thai, sinh nở vất vả nên khi sinh con ra, tôi giữ rất kỹ... Tôi tập cho con tự ngủ, bà thấy cháu khó ngủ thì xót, nên bất đồng nảy sinh”, Khánh tâm sự.
Khoảng thời gian căng thẳng kéo dài 1 năm. Đôi bên không hài lòng về nhau nhưng chỉ giữ trong lòng, không bày tỏ. Chồng Khánh đứng giữa khó xử và mệt mỏi đến mức không còn muốn lắng nghe bất kỳ ai.
Sau đó, Khánh tự phát hiện bản thân ứng xử kỳ cục, nên cô quyết định xin lỗi mẹ chồng và giãi bày để bà hiểu nỗi lòng mình.
Nghe con dâu tâm sự, bà Mai thấy nhẹ lòng. Bà dần tôn trọng cách nuôi con của nàng dâu. Đôi bên chọn cách thấu hiểu nhau, nên mọi thứ dần nhẹ nhàng hơn.

Với bà Mai, các con là động lực sống. Ảnh cắt từ clip
Bà Mai hết lòng vun vén cho tổ ấm của các con. Trong cuộc sống thường ngày, bà luôn ưu tiên sở thích của con dâu, thay vì con trai.
“Chồng tôi thích ô tô kiểu đi phượt, còn tôi thích chiếc xe sang trọng một chút để phù hợp với gia đình. Cuối cùng, mẹ đã mua xe theo ý thích của tôi, còn mong muốn của chồng tôi thì để sau”, Khánh kể.
Một lần cùng mẹ chồng đi xem nhà, Khánh nói vu vơ “khu này hiện đại quá, ước gì được sống ở đây”. Sau đó không lâu, bà Mai đã mua một căn chung cư ở đúng nơi đó, trị giá hơn 5 tỷ đồng để tặng cho con dâu.
Khi nghe bà thông gia hỏi “sao chị mua nhà đắt tiền vậy”, bà Mai đáp: “Miễn sao Khánh thích. Con ở đó thấy tiện, thấy vui thì mình mới vui”. Trước đó, bà Mai cũng nhiều lần nói với con dâu: ‘Các con là động lực sống của mẹ".
Hiện mỗi tháng Khánh được mẹ chồng cho 20 triệu đồng nuôi con. Thi thoảng kiếm được khoản lớn, bà lại cho con trai, con dâu 50-100 triệu đồng để các con làm vốn.
Khánh cảm thấy mình được mẹ chồng yêu thương vô điều kiện. Cô luôn nói với mọi người: “Chắc kiếp trước, tôi là con gái của mẹ”. Khánh cũng cố gắng “sửa mình” để trở thành nàng dâu hiếu thảo.
Khánh kể, mẹ chồng cô luôn lạc quan để làm điểm tựa cho các con. Cô cũng luôn để ý quan sát mẹ chồng, những khi cảm thấy bà có chuyện không vui, cô lại rủ chồng làm gì đó để kéo bà ra khỏi nỗi buồn.
“Tình cảm tôi dành cho mẹ trước sau như một. Tôi nghĩ, mình chọn chồng là một chuyện nhưng mình phải chọn được mẹ chồng nữa thì cuộc sống mới yên ổn. Ngoài bố mẹ ruột ra, chắc chỉ có mẹ chồng thương tôi như vậy”, Khánh tâm sự.