Mòn mỏi chờ 'đường'
Dù đã tự nguyện hiến gần 7.000m2 đất để mở đường liên tổ từ năm 2006, nhưng đến nay người dân ở tổ dân phố 2, phường Đăk Cấm vẫn phải đi lại trên con đường đất lầy lội, đầy hố nước. Mong mỏi về một con đường khang trang sau gần 2 thập kỷ vẫn chỉ nằm trên... giấy.
Cuối năm 2006, khi chính quyền địa phương vận động người dân hiến đất làm đường liên tổ, 25 hộ dân ở tổ 2, phường Ngô Mây cũ (nay là phường Đăk Cấm) đã đồng thuận hiến tổng cộng gần 7.000m² đất nông nghiệp. Người dân hy vọng rằng, vài tháng sau sẽ hình thành con đường kiên cố khang trang, giúp việc đi lại, sinh hoạt thuận tiện hơn.
Thế nhưng, đến nay đã hơn 18 năm trôi qua, con đường ấy vẫn chỉ là lối đi đầy bùn lầy mỗi khi mưa xuống.
Ông Trương Tính, một trong những hộ dân tự nguyện hiến gần 700m2 đất bức xúc cho biết, thời điểm đó gia đình sử dụng diện tích đất này để trồng hoa màu, nhưng nghe chính quyền nói hiến để mở đường, sau này con cháu đi lại dễ dàng, tôi đồng ý ngay. Ai ngờ hiến xong đến nay vẫn chưa có đường khang trang để đi lại.
Nếu làm đường nhựa không được thì ít ra cũng nên làm đường bê tông cho người dân đi lại dễ dàng. Bao năm nay kiến nghị, nhưng chẳng thấy ai đoái hoài.
Người dân ở tổ dân phố 2, phường Đăk Cấm gặp khó khăn khi đi qua con đường đất đầy bùn lầy.
Hiện nay, con đường liên tổ nói trên vẫn chỉ là một dải đất rộng chừng 6m, chằng chịt ổ gà, hai bên cỏ mọc um tùm, không có điện chiếu sáng; mỗi khi đến mùa mưa là ngập cả lối đi. Hiện nay, dọc tuyến chỉ còn khoảng 15 hộ dân sinh sống, hằng ngày phải vượt qua con đường lầy lội để đi học, đi làm.
Theo hồ sơ, tổng diện tích người dân hiến là 6.994m², trị giá khoảng 874 triệu đồng thời điểm năm 2007. Ngày 25/6/2007, UBND phường Ngô Mây cũ đã có tờ trình gửi UBND thị xã Kon Tum (cũ) xin kinh phí mở đường liên tổ dài 410m, rộng 17m, nối từ đường Phan Kế Bính kéo dài hướng ra đường Phan Đình Phùng.
Khoảng một tháng sau, UBND thị xã Kon Tum có văn bản thống nhất hỗ trợ kinh phí để triển khai. Đến năm 2009, việc san ủi mặt bằng đã được thực hiện, tuy nhiên sau đó dự án dừng lại không rõ lý do.
Trước phản ánh của người dân, Phó Chủ tịch UBND phường Đăk Cấm Trịnh Công Sơn cho biết, sau khi sắp xếp các xã, phường, hồ sơ liên quan đến việc hiến đất làm đường của người dân ở tổ dân phố 2 không còn lưu giữ đầy đủ. Qua xác minh, tuyến đường nói trên chính là đường Nguyễn Phan Vinh đã có trong quy hoạch trước đây.
"Việc chậm triển khai làm đường sau khi người dân hiến đất, trách nhiệm thuộc về UBND phường Ngô Mây trước đây", ông Sơn cho biết. Hiện UBND phường Đăk Cấm đã có tờ trình gửi Sở Tài chính về việc “phối hợp tham gia ý kiến vào đề xuất giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư/chuẩn bị dự án một số dự án trên địa bàn phường Đăk Cấm”.
Trong đó, có dự án đường Nguyễn Phan Vinh và đường quy hoạch khu vực (đoạn từ Tỉnh lộ 675 đến đường Lê Đức Thọ) với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 24 tỷ đồng. Tuyến đường có chiều dài khoảng 785m, trong đó đường Nguyễn Phan Vinh dài khoảng 463m và đường quy hoạch khu vực dài khoảng 322m.
Bài, ảnh: TRẦN HƯỚNG
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/mon-moi-cho-duong-60089.htm











