Mong được cống hiến nhiều hơn

Trước khi nhập ngũ, Binh nhì Trần Nhật Nam ở Trung đội 8, Đại đội 10, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 2, Sư đoàn 8 (Quân khu 9) đã tốt nghiệp hệ trung cấp y sĩ đa khoa, Trường Trung cấp Y tế Bến Tre.

Về đơn vị, trong quá trình huấn luyện chiến sĩ mới, được chỉ huy khuyến khích, tạo điều kiện, Nam nhiều dịp “trổ tài” chuyên môn của mình và khi có thông báo đăng ký đi học các lớp chuyên ngành, Nam báo cáo cấp trên tình nguyện đi học lớp y tá. Anh cho biết: “Kiến thức chuyên môn thì tôi đã được học nhưng nhiệm vụ của chiến sĩ quân y chăm sóc sức khỏe bộ đội trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu thì chưa có. Vì vậy, tôi tình nguyện đăng ký đi học để được cống hiến nhiều hơn cho đơn vị”.

Cùng đơn vị với Nam, Binh nhì Dương Minh Kha trước khi nhập ngũ cũng có chuyên môn về nấu ăn và từng làm việc ở nhà hàng ăn uống. Khi chỉ huy thông báo kế hoạch đi học, Kha đăng ký theo học khóa đào tạo nhân viên nấu ăn. “Nấu ăn ở nhà hàng hay ở đơn vị thì cũng là phục vụ tập thể nhưng môi trường quân đội càng đòi hỏi khác hơn về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm. Bởi vậy, nguyện vọng của tôi được nấu những bữa ăn ngon phục vụ đồng đội hằng ngày để mọi người có sức khỏe tốt nhất”, Kha chia sẻ.

Đợt huấn luyện năm nay, Trung đoàn 2 được phân bổ 102 chỉ tiêu đi học các chuyên ngành nhưng chiến sĩ mới đăng ký vượt kế hoạch đề ra. Trung tá Trương Văn Cường, Chính ủy trung đoàn cho biết: “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên bộ đội có nhận thức đúng trong việc đi học. Nét mới của năm nay là đơn vị có nhiều chiến sĩ tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học nên được ưu tiên lựa chọn nhằm bổ sung thêm kiến thức mới, phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị”.

HỮU TÀI (Báo Quân khu 9)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/mong-duoc-cong-hien-nhieu-hon-616901