Một bức tranh đem về hơn 1,1 tỷ đồng tặng đồng bào vùng bão lũ

Bức tranh sơn dầu 'Chuyển động số 3' được họa sĩ Trần Hải Minh vẽ ngay giữa những ngày cơn bão số 3 (bão Yagi) hoành hành miền Bắc. Được bán trong cuộc đấu giá ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại bởi cơn bão số 3 của Tạp chí Nông thôn Việt, bức tranh đã mang về 1 tỷ 105 triệu đồng.

Tại lễ bàn giao bức tranh vào sáng 26-9, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, vào ngày 24-9, MTTQ Việt Nam TPHCM đã nhận số tiền 1 tỷ 105 triệu đồng từ nhà sưu tập thắng đấu giá bức tranh “Chuyển động số 3”. Đây tác phẩm đóng góp có giá trị cao nhất mà đơn vị này từng tiếp nhận.

Cơn bão số 3 qua cái nhìn "trừu tượng biểu hiện"

Nói về duyên cớ ra đời của bức tranh, họa sĩ Trần Hải Minh chia sẻ: “Khi bão lũ xảy ra, theo dõi thông tin trên truyền thông, tôi thấy quá kinh khủng. Ngay ngày hôm đó, tôi đã quyết định chọn khổ tranh lớn nhất mà tôi có, để vẽ ngay về trận bão lũ này”.

Bức tranh “Chuyển động số 3” có khổ lớn, ngang 3,15m, cao 2,20m, sử dụng chất liệu acrylic. Từng chuyển động của bức tranh gợi nhắc đến chuyển động dữ dội của đất trời. Bức tranh là một tác phẩm thể hiện rất rõ phong cách trừu tượng biểu hiện Trần Hải Minh.

 Ông Nguyễn Thái Bình (thứ ba từ phải qua) đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao thư cảm ơn đến họa sĩ Trần Hải Minh

Ông Nguyễn Thái Bình (thứ ba từ phải qua) đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao thư cảm ơn đến họa sĩ Trần Hải Minh

Trần Hải Minh vốn là họa sĩ nổi tiếng với phong cách trừu tượng biểu hiện. Ông đã có gần 4 thập niên theo đuổi phong cách này. Từ lúc còn hoạt động nghệ thuật ở Berlin cho đến nay - khi sống và hoạt động ở TPHCM, họa sĩ đã để lại nhiều dấu ấn và trở thành họa sĩ đi đầu trong phong cách trừu tượng biểu hiện.

Những tác phẩm của họa sĩ Trần Hải Minh vốn có giá trị hàng đầu trong phong cách hội họa trừu tượng biểu hiện. Tranh của ông sớm được giới sưu tập trong và ngoài nước định giá rất cao.

Ngay khi hoàn thành bức tranh “Chuyển động số 3”, họa sĩ đã tặng cho Tạp chí Nông thôn Việt đấu giá tặng đồng bào chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Theo ý nguyện của họa sĩ, bức tranh được đấu giá với mức khởi điểm là 1 tỷ đồng.

Người yêu tranh và nghĩa đồng bào

Ngay khi cuộc đấu giá bức tranh "Chuyển động số 3" của họa sĩ Trần Hải Minh được đăng tải, nhiều nhà sưu tập đã liên hệ, ra giá. Nhiều cuộc bình luận diễn ra trên mạng xã hội về giá trị của bức tranh cũng như cách ủng hộ đồng bào chịu bão lũ.

Cuộc đấu giá diễn ra hơn một tuần, từ 10 giờ ngày 14-9 đến 19 giờ ngày 21-9. Theo quy định của ban tổ chức, người thắng đấu giá sẽ thanh toán bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào các kênh tiếp nhận kênh tiếp nhận ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão số 3 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Tạp chí Nông thôn Việt, đơn vị tổ chức đấu giá, chịu trách nhiệm xác minh việc chuyển khoản và thực hiện bàn giao tranh.

Tối 21-9, chị Hà Đỗ, một nhà sưu tập sống ở TP Cambridge, Vương Quốc Anh, được thông báo là người thắng đấu giá khi đưa mức giá cao nhất là 1 tỷ 105 triệu đồng. Nhận thông tin, chị Hà Đỗ bật khóc.

Chị cho biết, chị bắt gặp bức tranh khi đang lang thang trên mạng xem tranh của các họa sĩ Việt Nam. Đây là sở thích của chị suốt 20 năm nay. Nhưng khi chạm mắt vào bức tranh “Chuyển động số 3”, cảm xúc và nỗi niềm về đồng bào ở quê xa cuộn lên trong chị. Bức tranh lại đúng với cảm hứng chị đang tìm kiếm ở hội họa, nên chị đã quyết định tham gia đấu giá.

Chị Hà Đỗ chia sẻ: “Tôi tham gia đấu giá từ những ngày đầu. Bước giá cuối cùng được đưa ra ngay trước khi Nông thôn Việt kết thúc đấu giá vài phút. Vì vậy, khi nghe mình thắng cuộc, tôi rất xúc động. Những ngày qua, hình ảnh của đồng bào chịu thiệt hại, mất mát bởi thiên tai ở quê nhà cứ ám ảnh tâm trí tôi…”.

Chị Hà Đỗ sinh trưởng ở Hà Nội và đã có 16 năm sinh sống tại Vương Quốc Anh. Trước khi xuất ngoại, chị có 12 năm sống và làm việc ở Sa Pa, Lào Cai. Vì vậy, suốt những ngày cơn bão số 3 hoành hành miền Bắc, chị liên tục cập nhật thông tin qua báo đài và mạng xã hội. Khi có thông tin về các kênh tiếp nhận, chị Hà Đỗ đã gửi ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại bởi cơn bão số 3.

“Nếu không mua được bức tranh, tôi cũng đã có cách để chia sẻ với đồng bào. Qua cuộc đấu giá này, chính anh Trần Hải Minh là người đã ủng hộ cho đồng bào bằng tác phẩm giá trị của mình. Tôi thấy điều cần tôn vinh nhất là tấm lòng của họa sĩ”, chị Hà Đỗ chia sẻ thêm.

Ông Nguyễn Đức Quang, Tổng Biên tập Tạp chí Nông thôn Việt, đơn vị tổ chức đấu giá chia sẻ: “Số tiền đấu giá chưa phải là lớn, nhưng tình cảm chứa đựng bên trong là rất lớn. Một họa sĩ tài năng phải có sự đồng cảm sâu sắc như thế nào, mới khiến anh có thể sáng tác một tác phẩm hội họa cỡ lớn và đậm tính nghệ thuật như vậy chỉ trong vài ngày ngắn ngủi”.

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Thái Bình gửi lời cảm ơn tới họa sĩ, nhà sưu tập tranh và Tạp chí Nông thôn Việt vì hành động ý nghĩa này. Ông cho biết thêm, hiện nay, tổng số tiền ủng hộ gửi tới Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã đạt tới 192 tỷ đồng, cùng hàng trăm tấn hàng hóa, tất cả đều được chuyển kịp thời đến bà con vùng thiên tai.

T.TÂN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/mot-buc-tranh-dem-ve-hon-11-ty-dong-tang-dong-bao-vung-bao-lu-post760877.html