Mưa kéo dài, người trồng hoa cúc lo mất Tết

Những ngày đầu tháng 12, khi các vùng hoa cả nước rộn ràng chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, làng hoa Nghĩa Hiệp (xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi), 'thủ phủ' hoa cúc miền Trung lại bao phủ bởi nỗi lo khi mưa lớn kéo dài, sâu bệnh triền miên.

Tại thôn Hải Môn, ông Lê Văn Nông, người có hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng hoa bắt đầu công việc từ tờ mờ sáng. Trên diện tích hơn 1.200 chậu cúc, cúc mâm xôi và hoa hồng, nhiều cây còi cọc, phát triển chậm sau nhiều ngày mưa dầm.

Ông Lê Văn Nông ngày đêm chăm sóc vườn hoa.

Ông Lê Văn Nông ngày đêm chăm sóc vườn hoa.

“Đầu vụ mưa liên tục, hoa chết nhiều lắm. Nhìn mà xót ruột. Dù mấy ngày nay trời đỡ hơn nhưng cây vẫn kém phát triển, khó đạt chất lượng như mọi năm. Vụ này khó mà đẹp được. Nếu hoa xấu, thương lái ép giá thì coi như lỗ”, ông Nông thở dài.

Chưa bao giờ ông phải chong đèn xuyên đêm, tỉa lá, phun thuốc liên tục như năm nay. “Làm mà như đánh cược với trời. Chỉ sợ mưa thêm chút nữa là mất vụ Tết”, ông nói.

Cách đó không xa, ông Nguyễn Văn Nhất (thôn Đồng Viên) cũng đang “ôm” gần 800 chậu cúc, kết quả của 5 tháng chăm sóc miệt mài kể từ tháng 7 âm lịch. Nhưng mưa kéo dài khiến nấm bệnh phát sinh liên tục, nhiều chậu phải nhổ bỏ.

Ông Nguyễn Văn Nhất lo lắng vì hoa bị sâu bệnh.

Ông Nguyễn Văn Nhất lo lắng vì hoa bị sâu bệnh.

“Mưa là hoa chậm phát triển, sâu bệnh triền miên. Kinh nghiệm bao nhiêu năm nhưng gặp thời tiết kiểu này thì cũng đành bó tay. Chỉ mong có nắng để hoa kịp nở đúng vụ”, ông Nhất nói.

Không chỉ đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, người trồng hoa còn phải “gồng mình” trước chi phí vật tư tăng mạnh. Vợ chồng ông Phạm Hải (thôn Đồng Viên) tính toán: giống, đất, cát, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nhân công đều tăng, trong khi chất lượng hoa năm nay khó đạt chuẩn.

“Năm nay cái gì cũng đắt. Hoa lại chậm lớn, yếu. Trồng được đã khó, giữ còn khó hơn. Chỉ mong bán được giá để gỡ vốn”, ông Hải nói.

Làng hoa Nghĩa Hiệp, xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị vào Tết.

Làng hoa Nghĩa Hiệp, xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị vào Tết.

Ngay cả đầu ra cũng không còn ổn định như mọi năm. Những năm thời tiết thuận lợi, thương lái vào vườn đặt cọc sớm. Năm nay, nhiều thương lái vẫn thăm dò, dè chừng vì hoa khó đoán chất lượng.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hà, Bí thư Đảng ủy xã Vệ Giang cho biết, toàn xã hiện duy trì khoảng 30 ha trồng hoa cúc Tết. Tuy nhiên, hai đợt mưa lũ vừa qua đã khiến nhiều diện tích hư hỏng, năng suất dự báo giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài nguồn thương lái truyền thống, nhiều hộ đã liên kết với Hợp tác xã hoa Nghĩa Hiệp để ổn định đầu ra, nhưng quy mô còn hạn chế.

“Hoa cúc Nghĩa Hiệp đã được chứng nhận OCOP và có nhãn hiệu ‘Hoa Nghĩa Hiệp’, nhưng phần lớn nông dân vẫn trồng theo kinh nghiệm, chưa có chiến lược tiếp cận thị trường. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chuyên môn hỗ trợ quảng bá để mở rộng thị trường tiêu thụ cho vựa hoa lớn nhất miền Trung này”, bà Hà cho hay.

Trên diện tích hơn 1.200 chậu cúc, cúc mâm xôi nhiều cây còi cọc, phát triển chậm sau nhiều ngày mưa dầm.

Trên diện tích hơn 1.200 chậu cúc, cúc mâm xôi nhiều cây còi cọc, phát triển chậm sau nhiều ngày mưa dầm.

Làng hoa Nghĩa Hiệp hiện có khoảng 500 hộ trồng hoa, mỗi năm cung ứng ra thị trường hơn 250.000 chậu hoa cúc các loại cho các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên. Tháng 1/2023, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học & Công nghệ) đã cấp bằng công nhận nhãn hiệu “Hoa Nghĩa Hiệp”, bước ngoặt quan trọng khẳng định thương hiệu hoa truyền thống hàng chục năm tuổi.

Thế nhưng, vụ hoa năm nay lại trở thành thử thách lớn nhất đối với người dân nơi đây. Khi thời tiết trở mình bất thuận, hàng trăm nhà vườn chỉ còn biết “nín thở” chờ những ngày nắng hiếm hoi để cứu vãn mùa vụ mà họ gửi gắm rất nhiều kỳ vọng.

Văn Hà

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/mua-keo-dai-nguoi-trong-hoa-cuc-lo-mat-tet-505071.html