Mượn xe máy của bạn gái, gã đàn ông gây ra điều không thể ngờ
Sau khi mượn xe bạn gái, gã đàn ông này đã điều khiển đi để tìm tiệm vàng vắng người nhằm cướp tài sản.
Ngày 7/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Vũ Hiền (34 tuổi, quê Gia Lai, tạm trú tại phường Ngũ Hành Sơn) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Theo hồ sơ ban đầu, chiều 5-12, ông H.V. (63 tuổi) – chủ tiệm vàng Phú Vinh trên đường Nguyễn Văn Thoại – trình báo bị một người đàn ông đeo khẩu trang giả vờ hỏi mua trang sức rồi bất ngờ giật chiếc nhẫn vàng tròn nặng 5 chỉ, trị giá gần 70 triệu đồng. Sau đó, kẻ gây án phóng đi trên chiếc xe máy không gắn biển số, chạy về hướng đường Ngô Quyền.

Đối tượng Vũ Hiền tại Cơ quan Công an.
Nhận tin, lực lượng chức năng gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường An Hải và Phòng Kỹ thuật hình sự nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, truy tìm đối tượng. Từ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 7-12, công an xác định Vũ Hiền là nghi phạm và triệu tập làm việc.
Tại cơ quan điều tra, Hiền khai do áp lực nợ nần nên nảy sinh ý định cướp giật. Trước khi gây án, anh ta mượn xe máy của bạn gái, tháo biển số tại khu vực chân cầu Tuyên Sơn để tránh nhận dạng, rồi chạy lòng vòng tìm tiệm vàng vắng người trong giờ nghỉ trưa.
Sau khi giật nhẫn, Hiền di chuyển qua nhiều tuyến đường lớn để đánh lạc hướng, rồi đến khu vực nhà thờ Cồn Dầu thay áo khoác, mũ bảo hiểm và gắn lại biển số xe.
Tiếp đó, Hiền mang chiếc nhẫn đến một tiệm vàng ở phường Hòa Cường bán với giá 65 triệu đồng và tiêu hết số tiền này.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.












