MV 'Một đời người một rừng cây': Ngàn lời tri ân tuyến đầu chống dịch

Nhằm tri ân những chiến binh ở tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trường Đại học (ĐH) Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã thực hiện MV 'Một đời người một rừng cây'. Nghe lại câu hát 'Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai…' trong những ngày 'bình thường mới', chúng tôi dường như tỉnh hơn bởi có những người đã chọn 'gian khổ' để cho chúng ta có được bình yên hôm nay.

Các sinh viên và cựu sinh viên góp mặt trong MV

Vang khúc tri ân

Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, nhiều đoàn chi viện là các y bác sĩ, chiến sĩ khắp mọi miền đất nước xung phong lên đường để chung tay hỗ trợ Bình Dương vượt qua đại dịch. Xuất phát từ những hình ảnh thực tế này, thầy và trò trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã thực hiện MV “Một đời người một rừng cây”. Tên MV trùng với tên một ca khúc của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. MV như lời tri ân gửi đến lực lượng tuyến đầu chống dịch ngày đêm vất vả, vượt qua mọi hiểm nguy, khó khăn tại các chốt kiểm soát, khu cách ly, những điểm lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng.

Ngập tràn trong MV là hình ảnh về những chiến binh xông pha nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Bình Dương, trong đó có 36 sinh viên của trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã xung phong tham gia tuyến đầu chống dịch do Phường đoàn Thuận Giao, TP.Thuận An phát động. Trong cuộc chiến nguy hiểm này, đã có hàng ngàn tình nguyện viên sẵn sàng xông pha đến tuyến đầu theo tiếng gọi con tim. Đó là màu áo blouse trắng của ngành y, màu áo xanh của đoàn viên thanh niên, là bàn tay cầm phấn của thầy cô giáo, là áo xanh tự hào của anh bộ đội Cụ Hồ, là những tấm lòng thiện nguyện âm thầm ngày đêm trên tuyến đầu chống dịch… Và trên hết là sức mạnh của cả dân tộc cùng đồng lòng, đoàn kết để vượt qua đại dịch.

Trong 15 ngày, đã có hơn 120 người tham gia gửi clip tự quay cho ban biên tập. Sau 10 ngày thực hiện hậu kỳ công phu, ê kíp đã chọn ra 100 clip có chất lượng với độ phân giải cao để đưa vào MV. MV “Một đời người một rừng cây” vừa ra mắt trên YouTube vào lúc 19 giờ ngày 24-10-2021, thu hút hơn 500 lượt người xem. Link: https://youtube/ Gy9cdksfxgY

Khởi nguồn từ ý tưởng của thạc sĩ - đạo diễn Trịnh Hoàng Xuân Phúc, Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp và truyền thông, 100 sinh viên và cựu sinh viên của trường đã tích cực tham gia thu âm, ghi hình bằng điện thoại trong điều kiện rất hạn chế vào thời điểm Bình Dương đang thực hiện giãn cách xã hội. Trong 15 ngày, đã có hơn 120 người tham gia gửi clip tự quay cho ban biên tập. Sau 10 ngày thực hiện hậu kỳ công phu, ê kíp đã chọn ra 100 clip có chất lượng, độ phân giải cao để đưa vào MV và được phát hành vào ngày 24-10. Bằng những ca từ ý nghĩa, hình ảnh nhân văn sâu sắc, 100 trái tim cùng vang khúc tri ân chất chứa nhiều cung bậc cảm xúc đã chạm đến trái tim của người xem.

Thạc sĩ - đạo diễn Trịnh Hoàng Xuân Phúc chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng MV này sẽ lan tỏa rộng trong cộng đồng và chúng ta khoan hãy nhận xét, đánh giá về mặt nghệ thuật vì chắc chắn sẽ có nhiều mặt hạn chế, nhưng mong rằng mọi người sẽ đón nhận MV bằng cả trái tim vì tác phẩm được thành hình từ những trái tim yêu thương”.

Món quà từ trái tim

Để thực hiện MV với 100 người tham gia trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Bình Dương là điều không dễ. Các clip được gửi về từ các tỉnh, thành như Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP.Hồ Chí Minh… và có cả clip được quay trong các khu cách ly tập trung.

Chia sẻ về kỷ niệm với MV, anh Đỗ Thái Hùng, cựu sinh viên khóa 2011 cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi thu âm giọng hát của mình bằng điện thoại nên còn rất nhiều bỡ ngỡ và có kỷ niệm vui. Khi kỹ thuật viên âm thanh phát hiện clip của tôi bị tạp âm với tiếng bò rống, tiếng gà gáy, họ yêu cầu phải thu lại rất nhiều lần. Tuy có mất thêm thời gian nhưng tôi rất vui vì được góp một phần công sức nhỏ nhoi của mình vào dự án nhân văn này”. Còn với bạn Đinh Thị Mỹ Thuận, sinh viên năm 3 ngành tài chính - ngân hàng thì khi được tham gia các hoạt động của nhà trường, đặc biệt được góp mặt trong MV ý nghĩa này khiến bạn rất hạnh phúc. Vì qua đó sinh viên có cơ hội trau dồi, rèn luyện các kỹ năng thực tế bên cạnh kiến thức chuyên môn.

Khi MV “Một đời người một rừng cây” của tập thể giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương phát hành cũng là lúc Bình Dương chia tay với các đoàn công tác, mọi người trở về với gia đình, với công việc thường nhật trong trạng thái “bình thường mới”. Thế nhưng, những câu hát và hình ảnh trong MV đã góp phần đánh thức suy nghĩ của mỗi người bởi có những người đã chọn “gian khổ” để cho chúng ta có được bình yên hôm nay. Đây thực sự là món quà tinh thần ý nghĩa của những người trẻ gửi tặng khách phương xa để mọi người luôn nhớ về đất và người Bình Dương hiền hòa, nghĩa tình.

“Ngoài lời tri ân gửi đến các đoàn công tác của các tỉnh, thành khác, MV cũng thay lời cảm ơn của cán bộ, giảng viên, sinh viên trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đến 36 sinh viên của nhà trường đã xung phong tham gia tuyến đầu chống dịch do Phường đoàn Thuận Giao phát động”, thạc sĩ Trịnh Hoàng Xuân Phúc nói.

THỤC VĂN

Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/mv-mot-doi-nguoi-mot-rung-cay-ngan-loi-tri-an-tuyen-dau-chong-dich-a258976.html