Nam ca sĩ gạo cội phá sản vì cờ bạc, thua một đêm gần 350 triệu đồng

Nam ca sĩ cho biết mình từng kiếm tiền rất dễ vào thời hoàng kim sự nghiệp.

Cờ bạc từ lâu đã là một vấn đề nhức nhối ảnh hưởng đến rất nhiều người, bao gồm cả những nghệ sĩ tên tuổi. Trước áp lực của hào quang, sự cám dỗ vật chất và nhịp sống gấp gáp trong làng giải trí, nhiều người đã trượt dài trên con đường đầy rủi ro này, dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Mới đây, nam ca sĩ nổi tiếng Wan Kwong đã gây chú ý khi chính thức thừa nhận quá khứ nghiện cờ bạc đã khiến ông rơi vào cảnh vỡ nợ và đối diện với nguy cơ tan vỡ sự nghiệp.

Wan Kwong, một ca sĩ được yêu thích rộng rãi tại Hong Kong trong thập niên 1990, gây ấn tượng với giọng hát độc đáo và phong cách biểu diễn sâu sắc. Tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Wanchai, trong khuôn khổ Lễ hội mua sắm mùa đông, nam ca sĩ đã công khai việc được đạo diễn Vương Tĩnh mời trình bày ca khúc nhạc phim mới, đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng trong làng giải trí.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng Wan Kwong đã từng rơi vào vòng xoáy cờ bạc từ những năm 1980. Nhớ lại quá khứ, ông tâm sự: "Vào năm 1984, tôi đã lạc lối trong các ván bài đến mức chỉ trong một đêm, tôi mất toàn bộ gia sản trị giá 100.000 nhân dân tệ (khoảng 348 triệu đồng). Thời điểm đó, tôi đã có vợ và một đứa con nhỏ. Chính gia đình đã khiến tôi nhận ra mình không thể tiếp tục sai lầm".

Wan Kwong chia sẻ rằng vào những năm 1980, việc kiếm tiền trong làng nhạc tại Hong Kong rất dễ dàng. "Mỗi đêm tôi hát 9 show, thu nhập lên đến 2.000 nhân dân tệ mỗi ngày, gấp nhiều lần lương tháng của người làm công ăn lương. Khi đó, tôi nghĩ tiền bạc sẽ không bao giờ hết. Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi hối hận rất nhiều. Rất may mắn khi gia đình đã kịp thời giúp tôi khỏi vòng xoáy đó, nếu không, tôi chắc chắn đã rơi vào đường cùng".

Kwang Won trải lòng về quá khứ cờ bạc khiến sự nghiệp và tài sản tiêu tan.

Kwang Won trải lòng về quá khứ cờ bạc khiến sự nghiệp và tài sản tiêu tan.

Vì nghiện cờ bạc, Wan Kwong đã từng gánh trên vai một khoản nợ khổng lồ, đặt gia đình và sự nghiệp vào thời kỳ khủng hoảng. Tuy nhiên, nhờ sự ủng hộ của người thân và quyết tâm thay đổi, ông đã từng bước vượt qua để trở lại với đam mê nghệ thuật.

Hiện nay, dù đã ở tuổi tác hoàng, Wan Kwong vẫn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, trở thành tấm gương cho những ai từng mất phương hướng vì các cám dỗ cuộc đời.

Thanh Phúc

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/nam-ca-si-gao-coi-pha-san-vi-co-bac-thua-mot-dem-gan-350-trieu-dong-202502270044011032.html