Nam diễn viên gây sốc vì cáo buộc giết người

Cựu diễn viên, ca sĩ Đài Loan Lý Uy (Lee Wei), từng được biết đến qua các bộ phim thần tượng như Kiss Of The Toast (2001) và My Lucky Star (2007), đã bị xác nhận là nghi phạm trong một vụ giết người rúng động tại Đài Loan (Trung Quốc).

Văn phòng Công tố Quận Đài Bắc đã bắt giữ nhiều nghi phạm và triệu tập Lý Uy ba lần để làm chứng trong một vụ án giết người, liên quan đến một nữ phật tử xảy ra tại trung tâm Phật giáo ở Quận Đại An của Đài Bắc vào năm 2024. Ngày 24/2 vừa qua, các công tố viên đã chỉ đạo cảnh sát khám xét nơi ở của Lý Uy, triệu tập cựu diễn viên để lấy lời khai bổ sung và chuyển đổi từ nhân chứng thành nghi phạm.

Vào ngày 24/7/2024, một nữ phật tử họ Thái (Tsai) được cho là đã phải chịu "hình phạt thể xác và bắt nạt về tinh thần " dưới áp lực của nhà văn Phật giáo Vương Ôn, các nữ đệ tử cấp cao hơn và một số tín đồ. Nạn nhân bị buộc phải quỳ gối và ăn năn trong nhiều giờ trước khi ngã gục.

Cựu diễn viên, ca sĩ Đài Loan Lý Uy (Lee Wei).

Cựu diễn viên, ca sĩ Đài Loan Lý Uy (Lee Wei).

Cảnh sát quận Đại An ở Đài Bắc đã nhận được báo cáo từ người đứng đầu nhóm tôn giáo họ Ngô (Wu), người này cho biết cô Thái được tìm thấy nằm bất tỉnh tại một trung tâm Phật giáo trên đường Siwei. Khi cảnh sát đến, họ phát hiện cô Thái đã mất hết các dấu hiệu sinh tồn.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, cơ thể của cô Thái có đầy vết bầm tím. Cơ quan chức năng kết luận rằng cô tử vong do chứng tiêu cơ vân. Đây là một tình trạng bệnh lý nghiêm trọng "xảy ra khi mô cơ bị tổn thương giải phóng protein và chất điện giải vào máu".

Cảnh sát phát hiện qua đoạn phim giám sát rằng, vào tối ngày 24/7/2024, cô Thái cùng các phật tử khác tập trung tại một nhà hàng để học tập khi xảy ra vụ việc. Sau khi cô Thái ngã gục, ba người họ Ngô, Lý và Khương đặt cô Thái vào một chiếc xe đẩy, đưa cô đến trung tâm Phật giáo, vứt xác cô ở đó và rời đi.

Không có ghi chép nào cho thấy họ đã gọi dịch vụ khẩn cấp.

Sau khi điều tra thêm, các công tố viên và cảnh sát phát hiện sự liên quan của người họ Ngô, nhà văn Vương Ôn và một số người khác. Các nhà chức trách đã tiến hành hai vòng tìm kiếm và chất vấn, cuối cùng buộc tội 13 cá nhân, bao gồm ông Vương và ba người khác hiện đang bị giam giữ.

Ngoài ra, tờ Mirror Weekly đưa tin ngày 24/2, cảnh sát đã thu giữ một bản ghi âm, tiết lộ rằng Lý Uy không chỉ đóng vai trò là một người chủ mưu trong vụ án giết người mà còn bị tình nghi chỉ đạo những kẻ đồng phạm về cách ứng phó với cuộc điều tra về vụ ngược đãi gây tử vong. Bản ghi âm cho thấy Lý Uy và vợ - cô Giản (Chien), có thể đã có mặt và tham gia vào vụ tấn công, nhưng các công tố viên hiện từ chối xác nhận những chi tiết này.

Ngày 25/2, Lý Uy bị xác nhận là nghi phạm trong một vụ giết người rúng động Đài Loan (Trung Quốc).

Ngày 25/2, Lý Uy bị xác nhận là nghi phạm trong một vụ giết người rúng động Đài Loan (Trung Quốc).

Vào tháng 1/2025, Văn phòng Công tố Quận Đài Bắc đã triệu tập Lý Uy làm nhân chứng ba lần để lấy lời khai, sau đó thả anh ra. Các công tố viên cũng ra lệnh khám xét nơi ở của Lý Uy tại Quận Tùng Sơn của Đài Bắc, triệu tập anh để lấy lời khai thêm và xác nhận người này là bị cáo.

Sau đó, vào khoảng 9 giờ tối, Lý Uy được tại ngoại sau khi nộp 300.000 Đài tệ (9.100 USD). Cô Giản cũng trải qua nhiều giờ thẩm vấn và được tại ngoại sau khi nộp 150.000 Đài tệ (4.550 USD), trong khi chờ các thủ tục tố tụng tiếp theo.

Vụ án hiện vẫn đang trong quá trình điều tra, các cơ quan chức năng dự báo sẽ có thêm nhiều diễn biến quan trọng trong thời gian tới.

Hồng Hà

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nam-dien-vien-gay-soc-vi-cao-buoc-giet-nguoi-305889.htm