Nam Định sa sút: 6 trận không thắng, hạng 8 V-League

ĐKVĐ hòa 2-2 tại Pleiku, không thắng 6 trận; 9 điểm/9 vòng, hạng 8. 13 ngoại binh chưa tạo khác biệt, đổi HLV; Nam Định chỉ hơn nhóm cuối 2 điểm và đối mặt lịch đấu dày.

Trận hòa 2-2 trên sân Pleiku nối dài chuỗi không thắng của Nam Định lên 6, đẩy nhà đương kim vô địch xuống hạng 8 với 9 điểm sau 9 vòng (thắng 2, hòa 3, thua 4). Từ vị thế số một mùa trước, đội bóng thành Nam đang trượt dài và đối diện nguy cơ bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng nếu không sớm đổi khác.

Nam Định thi đấu sa sút. Ảnh: VPF.

Nam Định thi đấu sa sút. Ảnh: VPF.

Cao trào ở Pleiku: cú đúp của Marlos Brenner và hiệp hai đánh rơi thế trận

Marlos Brenner tỏa sáng với một cú đúp, nhưng Nam Định vẫn không thể rời Pleiku với trọn vẹn 3 điểm. Hiệp hai là bức tranh thu nhỏ cho những vấn đề của họ: thế trận vỡ vụn, sức bền suy giảm khiến lợi thế bị bào mòn. Một điểm trước HAGL không đủ để chặn đà đi xuống về phong độ lẫn tinh thần.

Nhân sự dồi dào, hiệu quả hạn chế

Nam Định giữ gần nguyên bộ khung vô địch và bổ sung tới 13 ngoại binh, trong khi mỗi trận chỉ được đăng ký 4 người. Lợi thế chọn lựa cầu thủ vì thế là rất rõ ràng trên giấy tờ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy sự rời rạc trong kết nối và chất lượng ngoại binh chưa đạt kỳ vọng: Percy Tau, Lucas Alves, Kyle Hudlin mờ nhạt, thiếu nhiệt huyết và phối hợp chưa ăn ý. Khi những mắt xích quan trọng không khớp, tập thể khó vận hành trơn tru.

Chiến thuật chưa định hình, băng ghế chỉ đạo xáo trộn

So với CLB Công An Hà Nội – đội bóng vẫn duy trì lối chơi kiểm soát, ban bật rõ ràng dưới thời HLV Alexandre Polking dù thường xuyên xoay tua – Nam Định đang đánh mất bản sắc từng đưa họ lên đỉnh. Các trụ cột sa sút, tân binh chưa hòa nhập, còn khu kỹ thuật thiếu ổn định sau khi HLV Vũ Hồng Việt rút lui nhường chỗ cho người kế nhiệm Nguyễn Trung Kiên – người chưa có kinh nghiệm cầm quân tại V-League. Dù ông Việt đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật, tiếng nói trên sân đã khác trước và điều đó phản chiếu ngay trong cách vận hành đội bóng.

Nam Định có trận đấu vất vả trước HAGL. Ảnh: VPF.

Nam Định có trận đấu vất vả trước HAGL. Ảnh: VPF.

Thống kê chọn lọc

Tỷ số vòng 9: HAGL 2-2 Nam Định
Chuỗi trận: 6 trận không thắng
Vị trí hiện tại: hạng 8
Điểm số sau 9 trận: 9 điểm (thắng 2, hòa 3, thua 4)
Nhân sự ngoại: 13 ngoại binh bổ sung, chỉ 4 được đăng ký thi đấu mỗi trận

Áp lực bảng xếp hạng: khoảng cách 2 điểm mong manh

Khoảng cách với nhóm cuối bảng chỉ là 2 điểm. Nam Định đã để những đối thủ bị đánh giá thấp hơn như HAGL, Đà Nẵng hay SLNA lấy điểm. Mặt bằng V-League mùa này không còn đội “lót đường”; vì thế, bất kỳ khoảng trễ phong độ nào cũng có thể khiến họ lao vào vòng xoáy sinh tồn.

Chặng đường trước mắt: lịch đấu nặng và phân tán nguồn lực

Lịch thi đấu sắp tới đặt ra phép thử lớn: Hà Nội FC, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thể Công Viettel – đều là những đối thủ có phong độ cao. Đồng thời, Nam Định phải chia sức cho AFC Champions League 2 và ASEAN Club Championship. Nếu không vượt qua “sóng dữ” trong tháng tới, kịch bản bị kéo sâu vào cuộc chiến trụ hạng rất dễ thành hiện thực.

Điểm tựa cần khôi phục

Từ Pleiku, thông điệp đã rõ: Nam Định cần khôi phục cường độ và tính kết dính, đồng thời định hình lại cách chơi để tối ưu nguồn lực – đặc biệt là ngoại binh. Khi nền tảng thể lực, cấu trúc thi đấu và sự ổn định trên băng ghế huấn luyện trở lại, đương kim vô địch mới có thể thoát khỏi quỹ đạo trượt dốc hiện tại.

CTVX

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nam-dinh-sa-sut-6-tran-khong-thang-hang-8-v-league-399534.html