Nam thanh niên ở Trung Quốc sống sót sau 10 ngày đi lạc nhờ ăn kem đánh răng

Một thanh niên 18 tuổi được giải cứu thành công sau 10 ngày lạc đường trong vùng núi lạnh giá nằm ở phía tây bắc Trung Quốc.

Vào ngày 8/2, nam thanh niên tại Trung Quốc có tên là Tôn Lượng bắt đầu chuyến đi bộ đường dài đến dãy núi Tần Lĩnh, có độ cao trung bình khoảng 2.500m và hệ thực vật, động vật hoang dã vô cùng đa dạng. Hai ngày sau, Tôn Lượng mất liên lạc với gia đình, do thiết bị điện tử hết pin.

Theo tờ Jimu News, sau 10 ngày đi lạc trên núi và phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, Tôn Lượng sống sót thần kỳ nhờ nước sông, tuyết tan và thậm chí cả kem đánh răng.

Tôn Lượng ăn kem đánh răng, tuyết và uống nước suối để sống qua ngày.

Tôn Lượng ăn kem đánh răng, tuyết và uống nước suối để sống qua ngày.

Theo lời kể của nam thanh niên, anh phải đi bộ dọc theo con suối và ngã nhiều lần, dẫn đến gãy xương ở cánh tay phải. Để trú ẩn khỏi những cơn gió mạnh, Tôn Lượn núp sau những tảng đá lớn và dựng một chiếc giường tạm thời bằng rơm khô, lá cây để nghỉ ngơi cho đến khi được lực lượng cứu hộ tìm thấy vào ngày 17/2.

Trước đó, đội tìm kiếm cứu nạn địa phương buộc mạo hiểm đi vào vùng núi theo yêu cầu của gia đình người gặp nạn và phát hiện Tôn Lương tiến hành đốt lửa để tạo khói, hét lên cầu cứu thu hút sự chú ý của những người cứu hộ.

Tuyến đường nam thanh niên đi bộ dài 170km và được xem là một trong 5 tuyến đường đi bộ đầy thử thách nhất ở Trung Quốc. Trong hai thập kỷ qua, có hơn 50 người đi bộ đường dài được báo cáo là mất tích hoặc tử vong trên con đường nguy hiểm này.

Năm 2018, chính quyền địa phương ban hành lệnh cấm du khách vào khu vực này và cam kết xử phạt hành chính những người vi phạm. Tuy nhiên, một số vẫn bất chấp lệnh cấm và mạnh dạn đi bộ đường dài ở đó. Đáng chú ý, Tôn Lương là người đầu tiên được cứu sau khi bị lạc ở khu vực này.

Tôn Lượng chia sẻ trên mạng xã hội: “Tôi cảm thấy sợ hãi sau vụ việc. Khu vực này hoàn toàn không phù hợp để đi bộ đường dài. Gió mạnh đến nỗi tôi hầu như không thể giữ thăng bằng, ngay cả khi có hai cây gậy leo núi để hỗ trợ. Tuyết rơi dày đến nỗi tôi gần như không thể mở mắt".

Hoạt động giải cứu lần này có sự tham gia của hơn 30 người và tiêu tốn khoảng 11.000 USD.

Thành viên đội cứu hộ cho biết: "Chúng tôi cũng muốn nhắc nhở mọi người rằng việc đi bộ đường dài dọc theo tuyến đường này có thể khiến họ gặp phải những loài động vật hoang dã nguy hiểm, bao gồm gấu, linh dương và lợn rừng. Một số nhân viên của chúng tôi đã bị thương trong quá trình cứu hộ tại đây”.

Tại Trung Quốc, những người đi bộ đường dài được giải cứu sau khi bị mắc kẹt ngoài tự nhiên thường trở thành chủ đề thịnh hành trên mạng xã hội.

Năm ngoái, một người đàn ông ở Đài Loan cũng may mắn sống sót sau 10 ngày mắc kẹt trong khe núi. Anh chặn đường ống nước để gửi thông điệp cấp cứu tới dân làng địa phương, thúc đẩy họ kiểm tra nguồn cung cấp nước, cuối cùng giúp họ phát hiện ra nơi anh mất tích.

Kông Anh (Nguồn: SCMP)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nam-thanh-nien-o-trung-quoc-song-sot-sau-10-ngay-di-lac-nho-an-kem-danh-rang-ar928515.html