Nạn nhân vụ lật tàu: 'Tôi cùng 2 người bám vào ghế gỗ hơn 3 tiếng trên biển'

Sau khi thoát khỏi con tàu bị lật, anh Quân cùng hai người khác bám vào ghế gỗ, lênh đênh trên mặt biển hơn 3 tiếng đồng hồ trước khi được cứu hộ.

Cùng với Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh là nơi tiếp nhận điều trị cho 10 người may mắn được cứu sống sau sự cố lật tàu QN-7105 trên vịnh Hạ Long chiều 19/7, trong đó có anh Vũ Anh Tú, sinh năm 2000, trú phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh.

Cùng với Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh là nơi tiếp nhận điều trị cho 10 người may mắn được cứu sống sau sự cố lật tàu QN-7105 trên vịnh Hạ Long chiều 19/7, trong đó có anh Vũ Anh Tú, sinh năm 2000, trú phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh.

Một ngày sau thảm kịch, anh Tú vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh kể lại giờ phút hãi hùng đó: "Vào thời điểm tàu du lịch Vịnh Xanh 58 bị lật, gió rất to, từng đợt sóng lớn đập vào mạn phải khiến cho con tàu bị lật từ phải sang trái, tất cả diễn ra rất nhanh, chỉ vỏn vẹn trong 10 giây là tàu đã bị lật".

Một ngày sau thảm kịch, anh Tú vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh kể lại giờ phút hãi hùng đó: "Vào thời điểm tàu du lịch Vịnh Xanh 58 bị lật, gió rất to, từng đợt sóng lớn đập vào mạn phải khiến cho con tàu bị lật từ phải sang trái, tất cả diễn ra rất nhanh, chỉ vỏn vẹn trong 10 giây là tàu đã bị lật".

Anh Tú cho biết, sự cố xảy ra khoảng 30 phút sau khi tàu xuất bến lúc: "Lúc đó tôi đang có mặt trên cabin tàu, sự việc diễn ra đột ngột khiến chúng tôi không kịp phản ứng gì, xung quanh tối om. Không biết bằng cách nào mà tôi đã thoát được ra bên ngoài, sau đó bám được vào một chiếc ghế gỗ dài cùng 2 người đàn ông khác; lênh đênh trên biển hơn 3 tiếng thì được tàu ngư dân ứng cứu".

Anh Tú cho biết, sự cố xảy ra khoảng 30 phút sau khi tàu xuất bến lúc: "Lúc đó tôi đang có mặt trên cabin tàu, sự việc diễn ra đột ngột khiến chúng tôi không kịp phản ứng gì, xung quanh tối om. Không biết bằng cách nào mà tôi đã thoát được ra bên ngoài, sau đó bám được vào một chiếc ghế gỗ dài cùng 2 người đàn ông khác; lênh đênh trên biển hơn 3 tiếng thì được tàu ngư dân ứng cứu".

Người cùng bám vào chiếc ghế gỗ với anh Tú là anh Nguyễn Hồng Quân (sinh năm 1985, quê Nghệ An). Anh Quân cho biết sau khi lên tàu được 30 phút, trên biển nổi cơn giông lốc khiến tàu gần như lật ngay lập tức, không ai kịp phản ứng. "Có kinh nghiệm bơi lội nên ngay khi thuyền bị lật úp, tôi lần theo lối cầu thang rồi thoát được ra bên ngoài. Ngay khi thấy ánh sáng của mặt biển, tôi liền bơi lên và biết lúc này mình sống rồi. Sau khi lên được mặt biển, thấy có 2 người đang bám vào ghế gỗ, tôi liền bơi tới và cả ba lênh đênh hơn 3 tiếng đồng hồ thì được cứu".

Người cùng bám vào chiếc ghế gỗ với anh Tú là anh Nguyễn Hồng Quân (sinh năm 1985, quê Nghệ An). Anh Quân cho biết sau khi lên tàu được 30 phút, trên biển nổi cơn giông lốc khiến tàu gần như lật ngay lập tức, không ai kịp phản ứng. "Có kinh nghiệm bơi lội nên ngay khi thuyền bị lật úp, tôi lần theo lối cầu thang rồi thoát được ra bên ngoài. Ngay khi thấy ánh sáng của mặt biển, tôi liền bơi lên và biết lúc này mình sống rồi. Sau khi lên được mặt biển, thấy có 2 người đang bám vào ghế gỗ, tôi liền bơi tới và cả ba lênh đênh hơn 3 tiếng đồng hồ thì được cứu".

Anh Quân chia sẻ, khi thoát được ra ngoài, anh cảm thấy mình quá may mắn; cùng với đó là nỗi sợ hãi khi biết bên trong tàu còn rất nhiều người.

Anh Quân chia sẻ, khi thoát được ra ngoài, anh cảm thấy mình quá may mắn; cùng với đó là nỗi sợ hãi khi biết bên trong tàu còn rất nhiều người.

Một nạn nhân khác cũng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh là anh Đặng Anh Tuấn (sinh năm 1989, trú phường Phú Diễn, Hà Nội). Đoàn anh gồm 14 người, trong đó có 1 trẻ em, còn lại đều là học viên lớp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy tại trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy. "Khi tàu rời bến được khoảng 4km, cơn giông bất ngờ ập tới. Chúng tôi đề nghị quay lại nhưng thuyền trưởng trấn an 'sắp đến nơi rồi'. Giông lốc càng lúc càng mạnh, mọi người tiếp tục yêu cầu quay đầu, thuyền trưởng thêm một lần trấn an. Tôi thét lên 'đưa phao cho tôi' thì họ nói 'phao ở dưới bàn'. Tôi vòng phao đeo lên người luôn", anh Tuấn kể.

Một nạn nhân khác cũng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh là anh Đặng Anh Tuấn (sinh năm 1989, trú phường Phú Diễn, Hà Nội). Đoàn anh gồm 14 người, trong đó có 1 trẻ em, còn lại đều là học viên lớp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy tại trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy. "Khi tàu rời bến được khoảng 4km, cơn giông bất ngờ ập tới. Chúng tôi đề nghị quay lại nhưng thuyền trưởng trấn an 'sắp đến nơi rồi'. Giông lốc càng lúc càng mạnh, mọi người tiếp tục yêu cầu quay đầu, thuyền trưởng thêm một lần trấn an. Tôi thét lên 'đưa phao cho tôi' thì họ nói 'phao ở dưới bàn'. Tôi vòng phao đeo lên người luôn", anh Tuấn kể.

"Trước khi xuống sức, tôi cố kéo được 4 người ra ngoài, nhưng chỉ 2 người sống, 2 người khác đã tím tái", anh Đặng Anh Tuấn nói thêm.

"Trước khi xuống sức, tôi cố kéo được 4 người ra ngoài, nhưng chỉ 2 người sống, 2 người khác đã tím tái", anh Đặng Anh Tuấn nói thêm.

Tại buồng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, có 3 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch

Tại buồng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, có 3 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch

Bà Phạm Thị Bình (sinh năm 1970, trú tại Hạ Long) nghẹn ngào kể lại ký ức kinh hoàng: “Lúc ấy chúng tôi yêu cầu hướng dẫn viên cho tàu quay về; tiền vé không quan trọng nữa, bây giờ gió to có đi ra thì cũng không chơi ở nơi nào được. Tuy nhiên, chủ tàu bảo bây giờ đang xuôi sóng, phải đi về phía khe núi tránh sóng gió rồi mới có thể quay đầu. Được khoảng nửa giờ, cơn dông lớn ập đến. Dù đóng kín cửa sổ, nước mưa vẫn hắt vào làm ướt sàn tàu. Khi gió mạnh nổi lên, mọi thứ trong tàu đổ nghiêng sang bên phải, tất cả mọi người cũng đổ dồn sang một bên. Trong chớp mắt, tàu bị lật úp, không một ai kịp phản ứng” - bà Bình nhớ lại.

Bà Phạm Thị Bình (sinh năm 1970, trú tại Hạ Long) nghẹn ngào kể lại ký ức kinh hoàng: “Lúc ấy chúng tôi yêu cầu hướng dẫn viên cho tàu quay về; tiền vé không quan trọng nữa, bây giờ gió to có đi ra thì cũng không chơi ở nơi nào được. Tuy nhiên, chủ tàu bảo bây giờ đang xuôi sóng, phải đi về phía khe núi tránh sóng gió rồi mới có thể quay đầu. Được khoảng nửa giờ, cơn dông lớn ập đến. Dù đóng kín cửa sổ, nước mưa vẫn hắt vào làm ướt sàn tàu. Khi gió mạnh nổi lên, mọi thứ trong tàu đổ nghiêng sang bên phải, tất cả mọi người cũng đổ dồn sang một bên. Trong chớp mắt, tàu bị lật úp, không một ai kịp phản ứng” - bà Bình nhớ lại.

“Lúc được con trai cứu ra khỏi khoang tàu, dù máu vẫn chảy trên người nhưng tôi cố vẫy áo gọi tàu cứu hộ. Mưa gió mịt mù, có tàu đi qua mà không dừng lại. Mọi người cứ bám vào đuôi tàu lật mà hy vọng mong manh” - bà Bình rớm nước mắt.

“Lúc được con trai cứu ra khỏi khoang tàu, dù máu vẫn chảy trên người nhưng tôi cố vẫy áo gọi tàu cứu hộ. Mưa gió mịt mù, có tàu đi qua mà không dừng lại. Mọi người cứ bám vào đuôi tàu lật mà hy vọng mong manh” - bà Bình rớm nước mắt.

Chờ đợi khoảng 3 tiếng, bà Bình và một số người mới được lực lượng chức năng tiếp cận, đưa vào bờ. Lúc đó nhiều người đã kiệt sức, bị sóng đánh, trôi dạt và tuyệt vọng. Gia đình bà Bình có 8 người đi du lịch chuyến này, nhưng chỉ còn bà và con trai sống sót. “Con dâu tôi mất rồi. Cháu mới dự định tổ chức đám cưới cuối năm... Mất hết rồi”, bà khóc. Con trai bà, anh Đinh Đức Hiệp, là người liều mình cứu mẹ cùng một số người khác. Anh chỉ bị thương ngoài da nhưng nỗi đau tinh thần quá lớn khi mất 6 người thân; hiện còn một cháu nhỏ 6 tuổi chưa được tìm thấy.

Các nạn nhân may mắn được cứu sống nhận những cuộc gọi hỏi thăm sức khỏe.

Theo báo cáo nhanh từ UBND tỉnh Quảng Ninh, 45 trong tổng số 49 người trên tàu đã được tìm thấy, trong đó 35 người đã qua đời. Hiện còn 4 người mất tích; lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm trước khi thời tiết trên biển diễn biến xấu bởi cơn bão số 3.

Theo báo cáo nhanh từ UBND tỉnh Quảng Ninh, 45 trong tổng số 49 người trên tàu đã được tìm thấy, trong đó 35 người đã qua đời. Hiện còn 4 người mất tích; lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm trước khi thời tiết trên biển diễn biến xấu bởi cơn bão số 3.

Vụ tai nạn xảy ra trưa 19/7, khi tàu du lịch Vịnh Xanh 58 rời cảng chở du khách tham quan các điểm nổi tiếng trên tuyến 2 vịnh Hạ Long.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nan-nhan-vu-lat-tau-toi-cung-2-nguoi-bam-vao-ghe-go-hon-3-tieng-tren-bien-ar955354.html