Nắng nóng gay gắt, phố đi bộ Hồ Gươm khác lạ dịp cuối tuần
Ngày 24/5, trong ngày thứ hai miền Bắc bước vào đợt nắng nóng diện rộng, khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội trở nên thưa vắng khác thường. Nền nhiệt cao, thời tiết oi bức khiến nhiều người dân và du khách hạn chế ra ngoài, các hoạt động vui chơi, dạo phố cuối tuần giảm rõ rệt.
Nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm Hà Nội, đặc biệt vào khung giờ trưa và đầu giờ chiều. Ghi nhận tại khu vực hồ Hoàn Kiếm cho thấy, không khí cuối tuần tại phố đi bộ trầm lắng hơn hẳn so với thường lệ.
Trên các tuyến phố Tràng Tiền, Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng, lượng người đi bộ khá thưa thớt. Nhiều đoạn vỉa hè thông thoáng, không còn cảnh dòng người nối dài, các nhóm du khách, bạn trẻ tụ tập chụp ảnh hay dạo chơi như những ngày cuối tuần thời tiết mát mẻ.
Tại phố Đinh Tiên Hoàng, khu vực thường tập trung đông trẻ em với các hoạt động vui chơi ngoài trời gần như vắng bóng người. Một số gia đình đưa con ra phố đi bộ nhưng nhanh chóng rời đi để tìm đến trung tâm thương mại, khu vui chơi trong nhà có điều hòa nhằm tránh nắng.
Hình ảnh phố đi bộ Hồ Gươm vắng tanh ngày cuối tuần:

Phố đi bộ Hồ Gươm thưa vắng trong ngày cuối tuần do nắng nóng gay gắt.

Trên phố Đinh Tiên Hoàng, các hoạt động vui chơi ngoài trời của trẻ em giảm rõ rệt vì thời tiết oi bức.

Khu vực Tràng Tiền, Hàng Khay thông thoáng, trái ngược cảnh đông đúc thường thấy vào dịp cuối tuần.


Nắng nóng gay gắt khiến nhịp sinh hoạt, vui chơi cuối tuần tại phố đi bộ Hồ Gươm trầm lắng hơn thường lệ.

Công nhân môi trường tưới nước chăm sóc vườn hoa quanh Hồ Gươm trong tiết trời nắng nóng.



Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ thưa vắng người qua lại trong ngày nắng nóng.

Nhiều bàn ghế ngoài trời tại các quán cà phê quanh phố đi bộ bỏ trống dù là cuối tuần.

Một gốc cây lớn trở thành điểm nghỉ tạm của người dân và du khách giữa trưa nắng.

Từ ngày 24 đến 27/5, nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 38 - 39 độ C; trong đó ngày 26/5 được nhận định là thời điểm nóng nhất của đợt nắng nóng này.










