Ngắm dã quỳ nở rộ trên núi lửa Chư Đăng Ya, thiên đường mùa khô Gia Lai
Giữa cao nguyên Gia Lai, núi lửa Chư Đăng Ya rực vàng dã quỳ, thu hút du khách và nhiếp ảnh gia đến săn sắc hoa, trải nghiệm mùa khô se lạnh.

Thời điểm cuối năm, núi lửa Chư Đăng Ya (xã Biển Hồ, Gia Lai) khoác lên mình “tấm áo vàng” rực rỡ của dã quỳ, thu hút đông đảo du khách và nhiếp ảnh gia tìm đến trải nghiệm. Những bông dã quỳ vàng tươi, pha ánh cam nổi bật trên nền lá xanh, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa lãng mạn.

Chư Đăng Ya là một trong những ngọn núi lửa cổ đặc sắc của Việt Nam. Hàng triệu năm sau khi ngừng hoạt động, miệng phễu khổng lồ vẫn còn nguyên, lớp đất bazan màu mỡ bao phủ sườn núi, hình thành cảnh quan độc đáo và trù phú. Chính lớp đất này nuôi dưỡng những bông dã quỳ to khỏe, đường kính có thể lên đến 10–12 cm, nổi bật hơn so với nhiều nơi khác trên Tây Nguyên.

Dọc theo lối lên núi, những khóm dã quỳ mọc san sát hai bên, tạo thành những luống hoa vàng rực rỡ. Đây cũng là địa điểm check-in lý tưởng, nơi du khách dễ dàng có những khung hình ấn tượng giữa thảm hoa và nền trời cao nguyên trong xanh.

Hoa nở rộ từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12, vừa trùng với những ngày nắng vàng, gió se lạnh của mùa khô, khiến cảnh sắc trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Từ trên cao nhìn xuống, thung lũng dưới chân núi hiện lên với những thửa ruộng xanh mướt, xen lẫn sắc vàng dã quỳ, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, vừa hoang sơ vừa thơ mộng.

Hàng năm, Chư Đăng Ya không chỉ là điểm đến ngắm hoa, mà còn là nơi tổ chức Lễ hội Hoa Dã quỳ – dịp để du khách hòa mình vào không gian văn hóa Tây Nguyên.

Năm 2025, lễ hội diễn ra từ 14–16/11, mang đến những hoạt động đặc sắc: tái hiện lễ mừng chiến thắng của người Ba Na, biểu diễn cồng chiêng sôi động và thưởng thức các món đặc sản đặc trưng Gia Lai.

Du khách có thể vừa đi bộ ngắm cảnh, vừa tham gia trải nghiệm văn hóa bản địa, hoặc đơn giản là thư giãn, chụp những bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc mùa hoa rực rỡ giữa lòng phố núi.












