Ngày đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT: Công tác tổ chức được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo

Hôm nay (9/8) là ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Kỳ thi khẳng định kết quả học tập 12 năm đèn sách để bước sang một giai đoạn mới của mỗi học sinh. Hồi hộp, lo lắng là tâm lý chung của cả học sinh và các bậc phụ huynh.

Phụ huynh đưa sỹ tử đến điểm thi Trường THCS Tô Hoàng. Ảnh: H.T

Tất cả cùng hướng đến một kỳ thi an toàn

Theo quy định, 7h30 các thí sinh nhận đề thi và 7h35 bắt đầu làm bài, nhưng từ sáng sớm, tại điểm thi Trường THCS Tô Hoàng, các chiến sỹ cảnh sát giao thông Đội 4 thuộc Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội đã có mặt từ rất sớm để thực hiện phân luồng, đảm bảo giao thông quanh điểm thi cũng như hỗ trợ các thí sinh thi an toàn trong kỳ thi.

Anh Đào Thế Phương - Phó bí thư chi đoàn Đội Cảnh sát giao thông số 4 cho biết, thực hiện kế hoạch của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội về kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020, đội cảnh sát giao thông số 4 đã bố trí lực lượng xung quanh các điểm thi để giúp đỡ các em hoàn thành tốt nhất kỳ thi.

“Từ sáng sớm nay, chúng tôi đã có mặt tại điểm trường để đảm bảo an toàn xung quanh khu vực thi cũng như thực hiện phân luồng, chống ùn tắc giao thông để các em vào thi một cách tốt nhất. Đặc biệt, chúng tôi còn bố trí lực lượng sẵn sàng giúp đỡ các thí sinh không may quên giấy tờ, hồ sơ để các em vào được phòng thi đúng giờ nhất” - anh Phương cho hay.

Bên cạnh đó, anh Phương cũng cho biết, do kỳ thi năm nay diễn ra vào đúng thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, nên ngoài việc đảm bảo an toàn giao thông, Đội cảnh sát giao thông số 4 còn phân công lực lượng đứng tại cổng trường cấp phát khẩu trang, cồn rửa tay và nước uống cho các em học sinh đến thi, đảm bảo điều kiện tốt nhất giúp các em học sinh yên tâm vào thi.

“So với ngày thường, hôm nay chúng tôi nâng cao nhất tinh thần trách nhiệm để đảm bảo an toàn tại tất cả các điểm thi và đường sá lưu thông tốt nhất để các em vào thi đúng giờ “- anh Phương nhấn mạnh.

Tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội có 6 điểm thi, do đó ngoài sự giúp đỡ của lực lượng cảnh sát giao thông, quận đoàn Hai Bà Trưng cũng cử đoàn thanh niên đến các điểm thi để hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh.

Đội cảnh sát giao thông số 4 hỗ trợ phát nước, khẩu trang cho thí sinh. Ảnh: H.T

Anh Bùi Minh Quân - Bí thư Đoàn thanh niên phường Phố Huế, quận Hai Trưng cho biết, theo phân công, Đoàn thanh niên phường Phố Huế thực hiện hỗ trợ phân luồng giao thông từ ngã tư đường Trần Khát Trân đến phố Huế, Bạch Mai và trước cổng điểm thi. Đồng thời, đoàn thanh niên cũng thực hiện phát khẩu trang, nước uống, quạt giấy cho các thí sinh cũng như hỗ trợ hướng dẫn thí sinh để xe trong sân trường.

Đặc biệt, đang trong mùa dịch nên ngay từ chiều ngày 8/8, khi các thí sinh đến làm thủ tục thi, đoàn thanh niên đã hỗ trợ điểm thi đo thân nhiệt và hướng dẫn các bạn đứng giãn cách nhau 2m. Đối với các thí sinh đặc biệt, đi lại khó khăn, đoàn thanh niên cũng cử người hỗ trợ báo bảo vệ tại điểm thi để đưa các em đến tận cửa phòng thi.

Hồi hộp trước một kỳ thi đặc biệt

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay đặc biệt hơn mọi năm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo đó, tâm trạng hồi hộp, lo lắng hiện hữu ở tất cả các bậc phụ huynh có con tham dự kỳ thi này. Nhiều phụ huynh chia sẻ còn lo lắng hơn cả các sỹ tử.

Mặc dù nhà ở cũng rất gần điểm thi, nhưng chị Nguyễn Thị Hồng ở đường Lĩnh Nam, quận Hai Bà Trưng đã đưa con đi thi từ sáng sớm. Chị chia sẻ: “Đưa con đi sớm để tránh tắc đường, hơn nữa, nếu có trục trặc gì thì còn có thời gian giải quyết để tránh làm ảnh hưởng đến tinh thần của con, giúp con ổn định tâm lý làm bài”.

Chị Yên Anh, ở phố Bùi Ngọc Dương, quận Hai Bà Trưng cũng khá hồi hộp vì kỳ thi được cho là đặc biệt nhất từ trước đến nay. “Thực sự mình khá hồi hộp, thêm chút lo lắng nữa. Vì dịch bệnh nên thời gian học của các con bị kéo dài do gián đoạn, vì thế đã ảnh hưởng đến tâm lý của các con. Trước kỳ thi mấy hôm, con mình cũng khá lo lắng chỉ sợ không đỗ tốt nghiệp và sẽ không đỗ đại học, nhưng mình đã động viên con hãy coi bài thi như bài kiểm tra bình thường như ở lớp các con vẫn làm và con bình tĩnh, tự tin vì bố mẹ luôn đồng hành cùng con” - chị Yên Anh chia sẻ.

Thí sinh được đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào phòng thi. Ảnh: H.T

Động viên các con là vậy, nhưng cả chị Hồng và chị Yên Anh đều không giấu được sự hồi hộp, lo lắng. Theo các chị, sáng nay thi môn Ngữ văn là môn tự luận nên tâm lý các con “rất sợ”. Theo chị Yên Anh, do năm nay có dịch Covid-19, nên ngoài các kiến thức được học ở trường, con nhà chị đã tự đọc thêm các tài liệu về đại dịch để giúp ích cho bài thi nếu có phần mở rộng kiến thức này. “Sáng nay các cháu làm tốt môn Ngữ văn coi như đã hoàn thành xong được 1 nửa kỳ thi” - chị Yên Anh nói.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ là nỗi lo của học sinh, các bậc phụ huynh mà còn của các thầy cô giáo –“người mẹ thứ 2” đã luôn gắn bó, đồng hành với các em.

Cô giáo Nguyễn Thị Đào, Trường THPT Đông Kinh đã có mặt tại điểm thi từ sáng sớm để động viên các em học sinh của mình vững tâm “vượt vũ môn”.

Chị Đào chia sẻ, tại điểm thi Trường THCS Tô Hoàng, Trường THPT Đông Kinh có 17 học sinh dự thi. Sự có mặt của cô tại điểm thi để động viên các em, giúp các em bớt cảm giác lo lắng, tự tin làm bài thi thật tốt.

Chị Đào cũng cho biết, kỳ thi năm nay là kỳ thi đặc biệt nhưng nhà trường đã có sự chuẩn bị tốt cho các em học sinh. Vì thế các em học sinh cũng bước vào kỳ thi với tâm lý khá ổn định và thoải mái./.

Kết thúc bài thi môn Ngữ văn trong sáng nay, nhận xét chung của các thí sinh là đề thi khá vừa sức và sát với đề minh họa, tuy nhiên vẫn hơi dài. Nhiều học sinh cho biết, tuy không trúng tủ nhưng lại phù hợp với tầm hiểu biết của các bạn. Do đó để đạt điểm 8, 9 không quá khó.

An Nhi

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2020-08-09/ngay-dau-tien-ky-thi-tot-nghiep-thpt-cong-tac-to-chuc-duoc-chuan-bi-ky-luong-chu-dao-90715.aspx