Ngày hè vui vẻ của những đứa trẻ vùng cao

Mùa hè, dọc các tuyến đường về bản làng vùng cao là nụ cười trong trẻo, rộn ràng của những đứa trẻ. Nghỉ hè, trẻ em vùng cao không được đi công viên, không được theo bố mẹ đi du lịch những địa điểm nổi tiếng, cũng không đến các lớp học năng khiếu, luyện chữ, đánh đàn, mà trọn vẹn sau đàn trâu, trông em giúp bố mẹ, tắm mình trên dòng suối mát và sáng tạo đủ các trò chơi thú vị. Với trẻ em vùng cao, mùa hè có thể thiếu thốn về vật chất nhưng lại đủ đầy niềm vui, tiếng cười hạnh phúc.

 Nhóm trẻ ở Nậm Mòn, Bắc Hà ngày nào cũng chăn trâu giúp mẹ. Chúng sáng tạo ra trò "trượt nước" đầy thú vị, cắt sạch cỏ thành đường dọc từ trên đỉnh đồi xuống rồi lấy nước tưới ướt con đường này, sau đó chúng ngồi trượt từ trên đỉnh xuống. Nơi đây trở thành "đường trượt nước" đem lại cảm giác mạnh cho lũ trẻ.

Nhóm trẻ ở Nậm Mòn, Bắc Hà ngày nào cũng chăn trâu giúp mẹ. Chúng sáng tạo ra trò "trượt nước" đầy thú vị, cắt sạch cỏ thành đường dọc từ trên đỉnh đồi xuống rồi lấy nước tưới ướt con đường này, sau đó chúng ngồi trượt từ trên đỉnh xuống. Nơi đây trở thành "đường trượt nước" đem lại cảm giác mạnh cho lũ trẻ.

 Giữa trưa nắng chang chang, em Thào Minh Quý, xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai mượn được chiếc xe của bạn, tranh thủ đạp vài vòng quanh bãi cỏ cho quen chân. Quý đầu trần, đạp 20 vòng quanh bãi cỏ không biết mệt mỏi.

Giữa trưa nắng chang chang, em Thào Minh Quý, xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai mượn được chiếc xe của bạn, tranh thủ đạp vài vòng quanh bãi cỏ cho quen chân. Quý đầu trần, đạp 20 vòng quanh bãi cỏ không biết mệt mỏi.

 Đống cát này như kho báu của hai đứa trẻ vùng cao, chúng đào, bới, rồi lấp lại, xong lại đào, lấp cả ngày không thấy chán.

Đống cát này như kho báu của hai đứa trẻ vùng cao, chúng đào, bới, rồi lấp lại, xong lại đào, lấp cả ngày không thấy chán.

 Những bãi cỏ xanh mướt, rộng rãi là địa điểm lý tưởng để Thào Gầu Nú chơi "nhảy nụ" cùng các bạn.

Những bãi cỏ xanh mướt, rộng rãi là địa điểm lý tưởng để Thào Gầu Nú chơi "nhảy nụ" cùng các bạn.

 Cây ổi sau nhà biến thành "sân chơi" cho 3 đứa trẻ ở Lùng Phình, Bắc Hà trèo lên, tụt xuống vui cười cả ngày.

Cây ổi sau nhà biến thành "sân chơi" cho 3 đứa trẻ ở Lùng Phình, Bắc Hà trèo lên, tụt xuống vui cười cả ngày.

 Đổi mấy vỏ chai nhựa được que kem mát lạnh, ăn nhanh nào không chảy hết bây giờ.

Đổi mấy vỏ chai nhựa được que kem mát lạnh, ăn nhanh nào không chảy hết bây giờ.

 Mương thủy lợi ở thôn Mào Sao Phìn, xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai trở thành "bể bơi" của những đứa trẻ vùng cao.

Mương thủy lợi ở thôn Mào Sao Phìn, xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai trở thành "bể bơi" của những đứa trẻ vùng cao.

 Vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ chăn trâu giúp bố mẹ.

Vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ chăn trâu giúp bố mẹ.

 Giúp mẹ trông em.

Giúp mẹ trông em.

 Mùa hè của trẻ em vùng cao có thể thiếu thốn về vật chất nhưng đủ đầy niềm vui, nụ cười hạnh phúc.

Mùa hè của trẻ em vùng cao có thể thiếu thốn về vật chất nhưng đủ đầy niềm vui, nụ cười hạnh phúc.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/ngay-he-vui-ve-cua-nhung-dua-tre-vung-cao-post370819.html