Ngày nghỉ của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 nơi rốn lũ
Thứ Bảy, Chủ nhật là những ngày nghỉ của bộ đội, các đơn vị tổ chức vui chơi, thể thao, sinh hoạt văn hóa tinh thần. Thế nhưng, kể từ khi cơ động vào hỗ trợ nhân dân thành phố Huế khắc phục hậu quả mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã 'gác lại ngày nghỉ', dốc toàn lực giúp dân. Có những ngày, các anh làm việc liên tục 9 đến 10 tiếng, tranh thủ từng giờ, từng phút với mong muốn duy nhất, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.
Sáng Chủ nhật, thành phố Huế vẫn còn đượm hơi ẩm sau những ngày ngập trong nước lũ. Mới hơn 4 giờ sáng, mặc dù chưa báo thức nhưng cán bộ, chiến sĩ đã dậy hết. Tận dụng ánh sáng mờ của bóng đèn bảo vệ, người dọn dẹp vệ sinh nơi ăn nghỉ, người chuẩn bị cuốc, xẻng, vật chất bảo đảm... Mọi việc diễn ra nhịp nhàng, không ai nhắc ai, như một thói quen đã thấm sâu trong nếp sống người lính.

Mới hơn 4 giờ sáng công tác vệ sinh nơi ở đã được bắt đầu.
Đúng 6 giờ, các tổ công tác nhanh chóng lên xe, chia thành nhiều hướng theo kế hoạch đã định. Ở những tuyến đường lớn của thành phố, công tác vệ sinh cơ bản đã hoàn tất, nhưng tại các ngõ nhỏ, khu vực thấp trũng, bùn đất, rác thải vẫn còn ngổn ngang. Tại tuyến đường Ưng Bình, phường Vĩ Dạ, nơi nước vừa rút, để lại lớp bùn dày cùng với lượng rác thải khổng lồ… mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Những cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì, miệt mài, dọn từng đoạn, xúc từng xẻng, không một lời kêu ca.

Trời đổ mưa nhưng công việc vẫn được tiến hành theo kế hoạch.
Trong bộ quần áo ướt sũng do mồ hôi trộn với nước mưa, hạ sĩ Nguyễn Văn Thành, Tiểu đội 2, Trung đội Trinh sát, Đại đội 20 chia sẻ: “Mệt thì có mệt, nhưng để bà con sớm có nhà sạch, đường thông, chúng tôi lại thấy vui. Chúng tôi xác định ở đâu dân cần là ở đó chúng tôi có mặt, giúp được dân là thấy lòng nhẹ nhõm, tự hào lắm!”.

Đội mưa làm việc.
Không xa đó, tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Thủy Vân (nay là phường Vĩ Dạ) nơi đây gần sông Như Ý, sau khi nước rút để lại lớp bùn đặc quánh, có chỗ dày tới 20cm. Gần 100 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 chia nhau thành từng nhóm, người gạt bùn, người xúc, người vận chuyển…Tận dụng mọi vật dụng sẵn có từ thùng sơn, xe rùa, đến cuốc, xẻng… từ chiến sĩ đến cán bộ miệt mài làm việc, do lượng bùn đất nhiều nên làm đến trưa muộn vẫn chưa xong.

Đường Ưng Bình, phường Vĩ Dạ tràn đầy rác thải sau lũ.
Dự kiến phải hết ngày Chủ nhật công tác mới hoàn thành, song không ai nản chí. Từng tấm bia, từng hàng cây… đều được các anh lau dọn cẩn thận, sạch sẽ, thể hiện lòng tri ân sâu sắc với các Anh hùng liệt sĩ. Mỗi người lính đều ý thức rằng, chăm sóc nghĩa trang hôm nay cũng là thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, là trách nhiệm của thế hệ hôm nay với những người đã ngã xuống.

Tận dụng mọi vật dụng để vận chuyển bùn.
Quan sát bộ đội làm việc dưới mưa, ông Lê Văn Hoàng, sinh sống ở đường Bạch Đằng, phường Phú Xuân xúc động nói: “Các chú bộ đội vất vả quá! Thấy các chú dọn dẹp, giúp đỡ tận tình, bà con chúng tôi thật sự biết ơn. Không có các chú, chắc mấy hôm nữa rác và bùn vẫn còn ngập khắp nơi...”.
Trực tiếp chỉ huy tại địa bàn, Thượng tá Lê Khắc Ngọc Anh, Phó chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 968 cho biết: “Giúp dân là nhiệm vụ, là tình cảm, là mệnh lệnh từ trái tim người lính. Ở đây, chúng tôi xác định không có ngày nghỉ. Nhưng chúng tôi luôn quan tâm, động viên bộ đội để mọi người an tâm tư tưởng, giữ vững tinh thần, bảo đảm sức khỏe, làm việc khoa học để vừa hiệu quả vừa an toàn. Mục tiêu lớn nhất là giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, sớm khôi phục cảnh quan, môi trường”.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, sửa lại vật chất chuẩn bị cho buổi lao động tiếp theo.
Khi trời dần tối, những chiếc xe tải chở bùn đất rời khỏi khu dân cư, các con đường dần hiện lại dáng vẻ sạch đẹp, nghĩa trang liệt sĩ Thủy Vân tươm tất, yên bình. Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 thu dọn dụng cụ, chuẩn bị trở về đơn vị. Họ không kịp nghỉ ngơi, chỉ kịp ăn tạm bữa cơm chiều giản dị, rồi lại tranh thủ kiểm tra trang bị, chuẩn bị cho ngày công tác tiếp theo.

Thượng tá Lê Khắc Ngọc Anh, Phó chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 968 động viên bộ đội làm việc trong ngày nghỉ.
Một ngày Chủ nhật của các anh khép lại trong mệt nhoài nhưng tràn đầy ý nghĩa. Không ngày nghỉ, không vui chơi chỉ có tấm lòng người lính vì dân, vì nước. Chính từ những việc làm bình dị ấy, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ lại được khắc sâu thêm trong lòng nhân dân.











