Nghị lực vượt khó của chiến sĩ người dân tộc Bố Y

Câu chuyện về sự nỗ lực, tinh thần vượt khó của Trung sĩ Ngũ Đình Thanh, Đại đội 1, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) được lan tỏa khắp đơn vị, truyền động lực cho nhiều cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Ngũ Đình Thanh, người dân tộc Bố Y (sinh năm 2003) ở huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang-một vùng quê nghèo, giàu truyền thống cách mạng. Bố mẹ ly hôn từ khi Thanh và em gái còn nhỏ. Hai anh em sống nương tựa vào ông bà đã già yếu và người bố không được minh mẫn.

Những năm học THCS tuy học lực luôn đạt loại khá, giỏi nhưng nhiều lần Thanh đã có ý định bỏ học đi làm để thêm thu nhập cho gia đình. Học hết lớp 9, Thanh nhận được học bổng toàn phần tại Trường THPT Lâm Nghiệp (Chương Mỹ, Hà Nội). Năm 2021, tốt nghiệp THPT, chàng trai trẻ đã trúng tuyển nhiều trường Đại học, Cao đẳng nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn, Thanh đã gác lại ước mơ trở thành sinh viên và đi làm thêm nhiều nghề để phụ giúp gia đình.

 Cán bộ, chỉ huy đơn vị quan tâm, động viên Trung sĩ Ngũ Đình Thanh.

Cán bộ, chỉ huy đơn vị quan tâm, động viên Trung sĩ Ngũ Đình Thanh.

Cuối năm 2023, Thanh đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tháng 2-2024, Ngũ Đình Thanh nhập ngũ được biên chế về Đại đội 12, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Quân khu 2.

“Thời gian đầu mới vào quân ngũ tôi rất lo lắng và tự ti vì hoàn cảnh gia đình nên nhiều khi không giao tiếp với ai. Thấy vậy, đồng chí Chẩu Văn Tùng, Trung đội trưởng đã động viên, tạo điều kiện thi thoảng cho tôi gọi điện thoại về nhà vào ngày nghỉ. Các đồng chí, đồng đội cũng hỗ trợ, giúp đỡ, đoàn kết, hòa đồng với nhau”, đồng chí Thanh chia sẻ.

Sau 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, với thành tích đạt loại giỏi, Ngũ Đình Thanh được đơn vị lựa chọn cử đi đào tạo lớp huấn luyện Tiểu đội trưởng tại Trường Quân sự Quân khu 2. Khi kết thúc khóa học, Trung sĩ Ngũ Đình Thanh được điều động về Đại đội 1, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 98 công tác trên cương vị Tiểu đội trưởng.

 Trung sĩ Ngũ Đình Thanh.

Trung sĩ Ngũ Đình Thanh.

Có lần, trong buổi sáng chào cờ đầu tuần tháng 10-2024, đồng chí Trung đội trưởng gọi Thanh ra ngoài nói chuyện và yêu cầu cần phải về phép đặc biệt. Như vậy nước mắt Thanh cứ trào ra khi biết tin bố bị tai nạn nặng đang nằm viện, anh ngay lập tức được đơn vị tạo điều kiện về phép đặc biệt. Thanh từ đơn vị đi thẳng vào viện thăm bố đang điều trị. Nhìn thấy con trưởng thành trở về trong bộ quân phục hai bố con ôm nhau khóc vừa lo vừa mừng. Sau những ngày chăm sóc cho bố, dặn dò em gái việc gia đình, Thanh quay trở lại đơn vị.

Thượng úy Diệp Văn Tranh, Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 98 chia sẻ: “Trung sĩ Ngũ Đình Thanh là Tiểu đội trưởng nhiệt tình, trách nhiệm, có tinh thần, nghị lực vượt khó, luôn được cấp trên tin tưởng và đồng đội quý mến. Không chỉ vậy, đồng chí còn là người con có hiếu, có trách nhiệm với gia đình, mỗi tháng nhận phụ cấp đều gửi tiền về để lo thuốc men cho bố. Chính sự gương mẫu, năng nổ, không ngại khó ngại khổ của đồng chí Thanh là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sĩ đơn vị học tập, noi theo”.

 Trung sĩ Ngũ Đình Thanh (ngồi giữa) và đồng đội trong giờ giải lao.

Trung sĩ Ngũ Đình Thanh (ngồi giữa) và đồng đội trong giờ giải lao.

Được biết, Trung sĩ Ngũ Đình Thanh là một trong những quân nhân tiêu biểu của đơn vị đã tham gia lớp học bồi dưỡng nhận thức Đảng và đang phấn đấu để được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả đã đạt được, đầu năm 2025 Trung đoàn 98 tặng giấy khen đồng chí Ngũ Đình Thanh trong đợt thực hiện Phong trào thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng Xuân, quyết tâm giành 4 nhất” chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Ất Tỵ 2025.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nghi-luc-vuot-kho-cua-chien-si-nguoi-dan-toc-bo-y-817508