Nghị lực vượt qua bệnh tật của cựu chiến binh Đào Văn Minh

Cựu chiến binh Đào Văn Minh (sinh năm 1952), sống tại thôn 1, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, là một tấm gương vượt khó đáng nể.

Mắc bệnh ung thư quai hàm, ông đã trải qua 4 lần phẫu thuật và một lần xạ trị. Nửa hàm dưới của ông bị cắt bỏ, khiến việc ăn uống gặp nhiều khó khăn, mỗi ngày ông chỉ có thể dùng cháo loãng. Tuy nhiên, với tinh thần của người lính từng kinh qua chiến trường, ông Minh luôn lạc quan và không để bệnh tật khuất phục, tiếp tục lao động và tìm kiếm cơ hội mới để nuôi sống bản thân và gia đình.

Năm 1971, đáp lời kêu gọi của Tổ quốc, ông Minh nhập ngũ, trực tiếp tham chiến tại thành cổ Quảng Trị, giai đoạn ác liệt nhất của cuộc kháng chiến. Đến năm 1976, do sức khỏe không đảm bảo, ông được phục viên và trở về địa phương.

Sau khi trở về quê, ông cùng gia đình làm nhiều nghề để mưu sinh, nhưng cuộc sống chỉ tạm đủ, không khá giả. Đến năm 2003, qua nghiên cứu và học hỏi từ sách báo, mạng xã hội và những người có kinh nghiệm, ông quyết định thử sức với nghề nuôi ong lấy mật. Với số vốn ban đầu chỉ khoảng 6-10 triệu đồng, ông bắt đầu với 5 tổ ong thử nghiệm.

 Cựu chiến binh Đào Văn Minh.

Cựu chiến binh Đào Văn Minh.

Qua thời gian, từ 5 tổ ong ban đầu, ông Minh đã nhân lên thành 75 tổ. Mỗi năm, ông thu về hơn 75 triệu đồng từ sản phẩm mật ong. Đặc biệt, ông còn thành thạo kỹ thuật tạo ong chúa bằng phương pháp di trùng liên tục, giúp mỗi tuần có thể tạo ra từ 50-70 mũ ong chúa. Với kỹ thuật này, ông thu về thêm từ 35-45 triệu đồng mỗi năm nhờ bán ong chúa cho các hộ nuôi ong ở các địa phương lân cận.

Ngoài nuôi ong, ông Minh còn canh tác 1.300m² lúa nước và 1.000m² đất trồng khác, cùng với việc nuôi 4 con hươu. Từ việc bán nhung và hươu giống, ông kiếm thêm 30-40 triệu đồng mỗi năm.

Chia sẻ về cuộc sống của mình, ông Minh tâm sự: "Năm 2011, khi đang đi làm đồng cùng vợ, tôi bất ngờ thấy đau nhức ở hàm dưới. Khi đi khám, bác sĩ chẩn đoán tôi bị ung thư quai hàm. Tuy trải qua nhiều đợt phẫu thuật và xạ trị, sức khỏe có giảm sút, nhưng tôi vẫn giữ tinh thần lạc quan. Tôi luôn nghĩ rằng còn có thể đi lại thì tôi còn có thể lao động. Nuôi ong không chỉ là nguồn thu nhập chính mà còn là niềm đam mê của tôi. Chỉ khi không còn đủ sức để bước tiếp, tôi mới dừng lại".

Bà Phạm Thị Xuân, Bí thư Chi bộ thôn 1, xã Sơn Giang nhận xét: "Ông Đào Văn Minh là một trường hợp đặc biệt. Không như nhiều người trở nên bi quan khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, ông Minh vẫn giữ vững tinh thần lạc quan và tiếp tục lao động sản xuất. Cả thôn ai cũng cảm phục ông".

Ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Sơn Giang, cũng bày tỏ: "Cựu chiến binh Đào Văn Minh là tấm gương sáng về ý chí vượt khó. Mặc dù thu nhập không quá cao, nhưng sự nỗ lực của ông, nhất là khi phải đối mặt với bệnh tật nghiêm trọng, đã cho thấy tinh thần quyết chí vươn lên của một người lính".

Bài và ảnh: LÊ HOÀI NHƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/noi-nguoi-chien-si-tro-ve/nghi-luc-vuot-qua-benh-tat-cua-cuu-chien-binh-dao-van-minh-796598