Nghĩa tình phương xa gửi về vùng sạt lở
Vượt qua mưa gió và quãng đường hàng trăm cây số, nhiều đoàn thiện nguyện từ các tỉnh, thành đã mang hàng cứu trợ đến với người dân vùng sạt lở phía tây tỉnh.
Chiều 29/10, Đoàn thiện nguyện Lai Vung (Đồng Tháp) khởi hành chuyến xe nghĩa tình vượt hơn 800km để mang hàng cứu trợ đến với 2 xã Đăk Plô và Ngọc Linh (Quảng Ngãi).
Trên cung đường quanh co, mưa vẫn rơi nặng hạt, những điểm sạt lở liên tiếp buộc xe phải dừng chờ, khiến hành trình càng thêm thử thách. Vậy nhưng, sau hơn 1 ngày di chuyển, khi đặt chân đến nơi, ai nấy đều quên đi mọi mệt nhọc.
Anh Huỳnh Văn Nhí (36 tuổi), Trưởng đoàn thiện nguyện chia sẻ, đoàn chúng tôi gồm 16 người, đi cùng 2 xe tải chở hàng cứu trợ. Quãng đường xa, đèo dốc hiểm trở, nhưng nghĩ đến người dân đang bị cô lập, thiếu thốn đủ bề, chúng tôi chỉ mong sớm đến nơi. Nhìn thấy ánh mắt vui mừng của người dân khi nhận quà, mọi nhọc nhằn đều tan biến.

Hỗ trợ tiền mặt và nhu yếu phẩm cho người dân.
Đoàn đã mang đến 1.100 phần quà gồm mì tôm, gạo và gần 67 triệu đồng tiền mặt để trao cho người dân 2 xã. Nhờ sự phối hợp của chính quyền địa phương, hàng cứu trợ được nhanh chóng chuyển đến cho các hộ dân, giúp họ tạm vơi bớt khó khăn sau bão lũ.
Cùng thời điểm, Câu lạc bộ Hiến máu khu vực Tây Nguyên và Câu lạc bộ Đăk Lăk đại ngàn cũng vượt gần 400km mang hàng cứu trợ đến với người dân Ngọc Linh và Đăk Plô. Anh Lương Duy Điều (33 tuổi), đại diện đoàn cho biết, nghe tin hàng trăm hộ dân vùng cao ở phía tây Quảng Ngãi bị cô lập, chúng tôi đã kêu gọi người dân ủng hộ nước uống, sữa, bánh chưng, bánh tét, lương khô, thuốc men...
Hành trình kéo dài 12 tiếng đồng hồ, nhưng nhờ sự hỗ trợ tận tình của chính quyền địa phương, mọi việc diễn ra thuận lợi. Khi hàng cứu trợ được trao tận tay người dân, chúng tôi thấy hạnh phúc vì được góp một phần nhỏ sẻ chia với đồng bào trong hoạn nạn.


Những món quà góp phần tiếp thêm động lực để người dân vượt qua khó khăn sau bão lũ.
Giữ vai trò kết nối các đoàn thiện nguyện, chị Trần Thị Mai Vy, ở phường Kon Tum, Trưởng nhóm Mai Vy Kon Tum cho biết, ngoài 2 đoàn nói trên, trong 2 ngày 31/10 và 1/11, còn có các đoàn thiện nguyện từ Đà Nẵng và Gia Lai đã mang hàng tấn nhu yếu phẩm đến với người dân vùng lũ.
“Thiệt hại mà người dân các xã vùng cao phải chịu trong đợt mưa bão này là quá lớn, nhóm chúng tôi đã vận động thêm nguồn lực hỗ trợ từ các tỉnh, thành khác trong cả nước. Thật vui vì những ngày qua, có nhiều đoàn từ thiện đã chủ động liên hệ, nắm bắt thông tin và đề nghị phối hợp để trao hàng cứu trợ đến tận tay người dân”, chị Vy chia sẻ.
Theo thống kê, ngoài tiền mặt hỗ trợ trực tiếp, tổng số hàng cứu trợ các đoàn mang đến là hơn 2.500 phần quà, gồm gạo, mì tôm, sữa, nước và nhiều nhu yếu phẩm khác.
Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh Đinh Xuân Hòa cho hay, đến ngày 1/11, xã có 6 thôn bị cô lập, hơn 500 hộ, với hơn 2.000 nhân khẩu chịu ảnh hưởng nặng nề. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng mở đường, khắc phục sạt lở để các đoàn cứu trợ có thể tiếp cận. Trong lúc khó khăn nhất, những chuyến xe chở đầy hàng hóa và tình thương là nguồn động viên rất lớn đối với người dân trong xã.
Bài, ảnh: VT
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/nghia-tinh-phuong-xa-gui-ve-vung-sat-lo-63813.htm











