Người dân bàng hoàng kể về sức tàn phá kinh hoàng của lũ dữ ở Đông Nam Á
Từ Thái Lan đến Indonesia trong những ngày qua, các trận lũ dữ đã cuốn phăng tài sản, nhà cửa và làm đảo lộn cuộc sống của nhiều cộng đồng.

Khu vực bị ngập lụt tại tỉnh Aceh, Indonesia ngày 27/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Bà Aminah Ali (63 tuổi) đang ở nhà tại huyện Pidie Jaya thuộc tỉnh Aceh (Indonesia) thì mưa bắt đầu đổ xuống vào đêm 26/11. Ban đầu, nước chỉ dâng từ từ như những trận ngập quen thuộc mùa gió mùa. Nhưng rồi một tiếng gầm dữ dội vang lên: dòng nước ập đến, nhấn chìm cả ngôi làng.
Nhờ con trai hỗ trợ, bà đã trèo lên được mái nhà, chờ đợi suốt 24 giờ. Nước lũ dâng cao khoảng 3 mét, kéo dài mênh mông không thấy điểm dừng.
Bà Aminah Ali chia sẻ với tờ Guardian (Anh): "Tôi chứng kiến nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi. Giờ nhà tôi đã hư hại, đầy bùn đất. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được cảnh tượng này. Hiện tại tôi chỉ còn lại một chiếc áo, tất cả đồ đạc đều mất hết".
Mùa gió mùa thường mang theo những trận mưa lớn có thể gây ra lũ lụt hoặc lở đất, nhưng mức độ tàn phá trong những ngày gần đây quá khủng khiếp. Hơn 1.100 người đã thiệt mạng trên khắp khu vực sau khi những trận mưa lớn kết hợp với các cơn bão gây ngập lụt đảo Sumatra của Indonesia, Sri Lanka, miền Nam Thái Lan, Malaysia và Việt Nam.
Ông Busra Ishak (60 tuổi), cũng sống tại huyện Pidie Jaya (Indonesia), đã mất trắng ngôi nhà khi dòng lũ quét đi tất cả, không còn lại dấu tích nào. Ông nhớ lại: “Nước mang theo hàng trăm tấn gỗ. Dòng chảy mạnh đến mức ngay cả một con voi cũng khó sống sót”.
Ông thoát chết nhờ bơi và bám được vào một cây dừa, nơi ông cố cầm cự suốt hơn 12 tiếng đồng hồ. Một người chị gái của ông không may mắn đã thiệt mạng. Đến giờ, ông vẫn chưa thể báo tin cho họ hàng ngoài tỉnh Aceh vì điện và sóng điện thoại đều bị cắt.
Dưới đây là video về tình trạng ngập lụt tại Bắc Sumatra, Indonesia ngày 26/11 (nguồn: Reuters):
Ở Hat Yai, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở miền Nam Thái Lan, nơi có hơn 176 người thiệt mạng, anh Natchanun Insuwano chờ đợi ở tầng 1 của ngôi nhà nơi nước ngập đến thắt lưng. Trong khi đó, cha mẹ anh cố giữ thăng bằng, lách người qua cửa sổ và dựa vào mái tôn. Natchanun Insuwano không dám men ra cùng họ vì lo những tấm tôn phía dưới có thể không chịu đựng được trọng lượng lớn và đổ sụp.
Anh kể lại: "Tôi thấy dòng nước chảy xiết quá”. Ghế sofa, TV và các thiết bị gia dụng trong nhà anh Natchanun Insuwano trôi tuột trong dòng nước đục ngầu. Từ ngày 23/11 đến ngày 25/11, Natchanun và bố mẹ chỉ có một chai nước để uống chung cầm cự.
Anh nhắn tin đến mọi đường dây nóng và đăng lên mạng xã hội để cầu cứu. Ban đầu gia đình anh đã nghe theo lời khuyên của chính quyền địa phương, cho rằng mực nước có thể ở mức kiểm soát được. Nhưng khi cơ quan quản lý thảm họa quốc gia yêu cầu người dân sơ tán thì đã quá muộn, nước nhanh chóng dâng cao đến ngang ngực.
Ngày 25/11, Natchanun vẫy được một chiếc thuyền cứu hộ tình nguyện gần đó. Mẹ anh đã rất yếu và bất tỉnh, bà sau đó được sơ cứu và hồi phục. Anh cho biết họ vẫn chưa trở về nhà. Mọi thứ đều bị phủ kín bùn đất và chưa có nước sinh hoạt.
Chutikan Panpit (32 tuổi), sống tại Hat Yai, tin rằng việc mình còn sống là điều kỳ diệu. Khi bước ra sân để xem nước đã dâng đến đâu, cô bị một con rắn lục nưa cắn. Nước ngập cao khiến cô không thể đến bệnh viện suốt 32 tiếng đồng hồ. Trong quãng thời gian đó, cô phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp và lo sợ cho con trai mới tròn một tuổi. Sau đó, cô được đưa lên thuyền cứu hộ. Nhưng dòng nước xiết đến mức lực lượng cứu hộ phải dặn cô bám thật chặt khi họ tăng tốc.
Dù nước lũ ở Hat Yai đã rút, khối lượng công việc để phục hồi và dọn dẹp vẫn khổng lồ. Hàng chục nghìn căn nhà tan hoang. Đồ đạc vỡ nát lấm lem bùn đất, cùng những thanh gỗ gãy và rác thải bị cuốn trôi vẫn nằm vương vãi khắp các con đường. Nhiều hộ dân gần như mất trắng. Đến hôm nay, chỉ một tiếng mưa cũng khiến họ hoảng hốt.
Tại Sumatra, hòn đảo lớn nhất của Indonesia, 11 cây cầu nối liền các khu vực cùng nhiều đoạn đường quốc lộ khác nhau đã bị cắt đứt. Một số ngôi làng vẫn hoàn toàn không thể tiếp cận bằng đường bộ. Ngay cả ở những khu vực đã được các đội cứu hộ tiếp cận, người dân địa phương vẫn cho biết họ không có đủ lương thực hoặc nước sạch. Nhiều nạn nhân lũ lụt vẫn đang ở trong những địa điểm cứu hộ, chủ yếu dựa vào các nhà hảo tâm trong cộng đồng để có thức ăn và nước uống. Những người khác lại cố gắng cứu vãn những gì còn sót lại.
Theo con số cập nhật tính đến chiều 1/12, số người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất tại nhiều nơi ở châu Á đã tăng lên hơn 1.000 người. Sri Lanka và Indonesia, hai quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đã triển khai quân đội để hỗ trợ cứu hộ cứu nạn. Tuần trước, mưa lớn kéo dài tại Sri Lanka và phần lớn đảo Sumatra của Indonesia, miền Nam Thái Lan cũng như miền Bắc Malaysia. Phần lớn những khu vực này hiện đang trong mùa gió mùa nhưng giới chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu đang gây ra nhiều trận mưa cực đoan và bão mạnh hơn.














