0h mùng 1 Tết (ngày 22/1), người dân tập trung đông đúc tại cổng chùa Quán Sứ, một trong những ngôi chùa lâu đời nhất Việt Nam.
Trong sân chùa, hàng trăm người đứng khấn, xin lộc sau thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới Quý Mão.
Nhiều người đi lễ đầu năm để gửi gắm ước nguyện, cầu những điều tốt đẹp nhất trong năm mới. Có người cầu tài, cầu lộc, cầu duyên, có người chỉ cầu bình an và sức khỏe cho gia đình.
Thanh Hương (quận Ba Đình) giữ thói quen đi chùa vào đêm 30 Tết nhiều năm qua. "Năm nào, tôi cũng đi chùa vào đêm giao thừa để cầu bình an, sức khỏe đến với bản thân và gia đình. Đây là một hoạt động rất ý nghĩa với tôi", cô chia sẻ.
Lư hương nằm ngoài sân gần như không còn chỗ cắm nhang, luôn nghi ngút khói.
"Đi lễ chùa đầu năm mang lại cho tôi cảm giác bình yên, thanh tịnh", Cẩm Chi (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ.
Các hoạt động như viết sớ, bán sách tại chùa vẫn diễn ra nhằm phục vụ khách thập phương đến thắp hương, dâng lễ.
Các hoạt động như viết sớ, bán sách tại chùa vẫn diễn ra nhằm phục vụ khách thập phương đến thắp hương, dâng lễ.
Thụy Trang