Người dân Khánh Hòa nỗ lực tái thiết cuộc sống sau lũ dữ
Với ý chí tự lực tự cường, người dân ở vùng phía nam tỉnh Khánh Hòa đang từng ngày nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ để sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Ông Trần Văn Nam nỗ lực dựng lại vườn nho bị nước lũ làm ngã đổ. Ảnh: Duy Ngọc
Ngày 7/12, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống trở lại xã Phước Hậu (tỉnh Khánh Hòa) - địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt lũ.
Điều dễ nhận thấy những vườn cây từng xanh mướt giờ lổn nhổn gốc bật, thân nghiêng ngả…
Nước dữ khiến hơn 24 tuyến giao thông và 12 tuyến đường nội đồng tại các thôn Ninh Quý 1, Ninh Quý 2, Ninh Quý 3, Trường Sanh, Chất Thường, Hoài Nhơn, Hiếu Lễ, Bảo Vinh và Phước An 1, bị hư hỏng nặng với tổng chiều dài hơn 15km.
Ông Trần Văn Nam (62 tuổi, ở thôn Ninh Quý 3) đang loay hoay dựng lại giàn nho 1,3 sào (1.300m2) bị nước lũ làm đổ sập. Ông Nam cho biết, vốn dĩ chỉ còn nửa tháng nữa ông sẽ thu hoạch nho để chuẩn bị bán dịp Tết Dương lịch, nhưng lũ ập đến đã phá hỏng gần như toàn bộ thành quả nhiều tháng lao động.
Những chùm nho từng căng mọng giờ nằm lăn lóc dưới đất, lá nho vàng úa vì nấm.
Ông Nam trải lòng: "Tính ra cả vụ này tôi coi như mất trắng. Ngồi than thì cũng chẳng thay đổi được gì. Phải gượng dậy mà làm lại, chứ để lâu cây sẽ hư hết. Gia đình tôi phải thuê 3 lao động làm suốt năm ngày, cố cứu được phần nào hay phần đó".
Cách nhà ông Nam không xa, vườn táo rộng 3 sào (3.000m2) của ông Trịnh Minh Trung cũng chung số phận. Nước lũ dâng đến gần 3m, khiến hàng trăm cây táo bị thối gốc. Nặng nề hơn, đàn dê 20 con của gia đình ông cũng bị lũ cuốn sạch.

Vườn nho nhà ông Trần Văn Nam bị hư hỏng gần hư hoàn toàn. Ảnh: Duy Ngọc
Nhìn vườn tược tiêu điều, ông Trung nghẹn lại: "Nước về nhanh quá, không kịp di chuyển đàn dê đến nơi an toàn. Giờ tôi coi như trắng tay. Nhưng bà con ở đây ai cũng nói, phải tự mình đứng dậy trước, rồi mới trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước. Mấy hôm nay tôi thuê 2 công dọn dẹp lại để còn gây dựng lại từ đầu".
Theo thống kê của UBND xã Phước Hậu, toàn xã có hơn 1.500ha lúa và hoa màu bị ngập sâu, hư hại hoàn toàn; 176 con lợn, 1.251 con dê và bò cùng hơn 50.000 gia cầm bị chết, cuốn trôi. Không chỉ sản xuất, nhà cửa của người dân cũng bị ảnh hưởng nặng.
Toàn xã có 13 căn nhà bị sập và hư hỏng; gần 2.000 hộ bị ngập sâu trên 1m khiến nhiều vật dụng thiết yếu như chăn màn, bàn ghế, đồ điện… đều bị nước làm hư hỏng… Trước tình trạng đó, UBND xã Phước Hậu đã kiến nghị hỗ trợ hơn 32 tỷ đồng để khắc phục các công trình thiết yếu và sớm giúp người dân tái sản xuất.
Ông Đàng Năng Tom - Chủ tịch UBND xã Phước Hậu chia sẻ: "Bà con đã rất kiên cường, nỗ lực tự lực khắc phục ngay khi nước vừa rút. Nhưng thiệt hại lần này quá lớn, vượt quá khả năng tự lo liệu của người dân và địa phương. Chúng tôi rất mong sớm nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước để giúp người dân ổn định cuộc sống và khôi phục sinh kế".
Những ngày này, đi giữa vùng lũ Phước Hậu, dễ bắt gặp hình ảnh bà con dọn bùn, dựng lại vườn táo, nho... Dù thấm đẫm nỗi buồn và vất vả, nhưng tinh thần tự lực, đoàn kết đang là điểm tựa lớn nhất giúp người dân vượt qua thiên tai, mở lại một mùa sản xuất mới.

Ông Trần Văn Nam nổ lực dựng lại vườn nho sau lũ. Ảnh: Duy Ngọc

Vườn táo rộng 3 sào (3.000m2) của ông Trịnh Minh Trung bị nước lũ làm hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: Duy Ngọc

Chuồng dê 20 con của gia đình ông Trinh Minh Trung giờ không còn một con nào. Ảnh: Duy Ngọc.

Những chùm nho từng căng mọng giờ nằm lăn lóc dưới đất. Ảnh: Duy Ngọc.

Người dân bắt đầu mua sắm lại những đồ gia dụng cần thiết. Ảnh: Duy Ngọc.












