Người dân Lương Sơn (Hòa Bình) khốn khổ vì các mỏ khai thác đá

Người dân trên địa bàn huyện Lương Sơn (Hòa Bình), bức xúc vì tình trạng ô nhiễm môi trường do khói, bụi nổ mìn khai thác đá sản xuất, vận chuyển vật liệu xây dựng trên các tuyến đường liên thôn, xã.

Tình trạng các phương tiện vận tải quá khổ, quá tải làm hỏng đường, rơi đá, gây mất an toàn giao thông đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt của người dân tại các xã Tân Vinh, Cao Răm, Cao Dương.

Đường giao thông hư hỏng, khói bụi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân nhiều năm qua đến từ việc khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng của các mỏ đá, các nhà máy gạch đóng trên địa bàn các xã tại huyện Lương Sơn. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN

Đường giao thông hư hỏng, khói bụi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân nhiều năm qua đến từ việc khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng của các mỏ đá, các nhà máy gạch đóng trên địa bàn các xã tại huyện Lương Sơn. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN

Bụi, khói như màn sương, cây lá hai bên đường bạc trắng do nổ mìn khai thác, do những chuyến xe vận chuyển đất đá ra vào tại các mỏ trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua các mỏ đá khu vực xã Cao Dương (Lương Sơn, Hòa Bình). Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Bụi, khói như màn sương, cây lá hai bên đường bạc trắng do nổ mìn khai thác, do những chuyến xe vận chuyển đất đá ra vào tại các mỏ trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua các mỏ đá khu vực xã Cao Dương (Lương Sơn, Hòa Bình). Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Cửa hàng thực phẩm của người dân tại xóm Rụt, xã Tân Vinh phải di dời sâu vào trong nhà để tránh bụi đường từ các phượng tiện vận chuyển đất đá rầm rập chạy qua hằng ngày. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN ;

Cửa hàng thực phẩm của người dân tại xóm Rụt, xã Tân Vinh phải di dời sâu vào trong nhà để tránh bụi đường từ các phượng tiện vận chuyển đất đá rầm rập chạy qua hằng ngày. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN ;

Tuyến đường liên xã Tân Vinh qua các xã Hợp Hòa, Cao Răm... nhiều năm qua đã bị hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN

Tuyến đường liên xã Tân Vinh qua các xã Hợp Hòa, Cao Răm... nhiều năm qua đã bị hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN

Những đoàn xe chiếm hết diện tích đường nối tiếp nhau ra vào trên con đường Tô Vĩnh Diện, đoạn gần ngã ba Bãi Lạng đi xã Trường Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình). Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN

Những đoàn xe chiếm hết diện tích đường nối tiếp nhau ra vào trên con đường Tô Vĩnh Diện, đoạn gần ngã ba Bãi Lạng đi xã Trường Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình). Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN

Một góc nhà người dân tại ngõ 41 đường Tô Vĩnh Diện hướng đi về xã Tân Vinh phủ kín lưới để che bụi và góc tường bị ảnh hưởng từ rung chấn của cường độ vận chuyển đất đá của các xe tải cỡ lớn. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Một góc nhà người dân tại ngõ 41 đường Tô Vĩnh Diện hướng đi về xã Tân Vinh phủ kín lưới để che bụi và góc tường bị ảnh hưởng từ rung chấn của cường độ vận chuyển đất đá của các xe tải cỡ lớn. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Tấm bạt che chắn bám đầy bụi bẩn mà chủ quán nhậu Hùng Bích có vị trí ngay tại ngã ba ngõ 41 đường Tô Vĩnh Diện đang chằng buộc lại để cho kín hơn. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN

Tấm bạt che chắn bám đầy bụi bẩn mà chủ quán nhậu Hùng Bích có vị trí ngay tại ngã ba ngõ 41 đường Tô Vĩnh Diện đang chằng buộc lại để cho kín hơn. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN

Hình ảnh người dân chật vật lưu thông đầy nguy hiểm trên con đường hư hỏng hoàn toàn bên cạnh những chiếc xe trọng tải quá khổ. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN

Hình ảnh người dân chật vật lưu thông đầy nguy hiểm trên con đường hư hỏng hoàn toàn bên cạnh những chiếc xe trọng tải quá khổ. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN

Người dân lưu thông trên tuyến đường liên xã Tân Vinh qua các xã Hợp Hòa, Cao Răm... nhiều năm qua luôn phải chịu đựng cảnh đường xá hư hỏng và bụi mù mịt. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN

Người dân lưu thông trên tuyến đường liên xã Tân Vinh qua các xã Hợp Hòa, Cao Răm... nhiều năm qua luôn phải chịu đựng cảnh đường xá hư hỏng và bụi mù mịt. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN

Đoạn đường bị tàn phá hư hỏng nặng nề bởi xe chở đất đá vận chuyển ngày đêm tại các mỏ đá trên địa bàn xóm xã Tân Vinh (Lương Sơn, Hòa Bình). Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Đoạn đường bị tàn phá hư hỏng nặng nề bởi xe chở đất đá vận chuyển ngày đêm tại các mỏ đá trên địa bàn xóm xã Tân Vinh (Lương Sơn, Hòa Bình). Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Bụi đá tại mỏ đá của Công ty TNHH một thành viên Vinh Quang trên địa bàn xóm Rụt xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Bụi đá tại mỏ đá của Công ty TNHH một thành viên Vinh Quang trên địa bàn xóm Rụt xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Con đường bạc trắng bụi mà người dân vẫn phải lưu thông mỗi ngày để ra vào xóm Rụt, xã Tân Vinh hoặc đi sang bịa bàn xã Cao Răm (Lương Sơn, Hòa Bình). Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Con đường bạc trắng bụi mà người dân vẫn phải lưu thông mỗi ngày để ra vào xóm Rụt, xã Tân Vinh hoặc đi sang bịa bàn xã Cao Răm (Lương Sơn, Hòa Bình). Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Trọng Đạt/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nguoi-dan-luong-son-hoa-binh-khon-kho-vi-cac-mo-khai-thac-da/337875.html