Người đàn ông dân tộc Mông Sơn La thoát nghèo nhờ nuôi dê

Với ý chí và nghị lực phi thường, anh Hờ A Sềnh, bản Yên Bình (xã Chiềng Sung, tỉnh Sơn La) đã thoát nghèo nhờ nuôi dê và có cuộc sống sung túc.

Bằng nghị lực vượt khó, anh Sềnh đã có cuộc sống khấm khá từ nuôi dê.

Bằng nghị lực vượt khó, anh Sềnh đã có cuộc sống khấm khá từ nuôi dê.

Vật lộn với cuộc sống mưu sinh

Những năm qua, việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Sơn La đã thực hiện nhân rộng nhiều mô hình chăn nuôi có giá trị kinh tế cao như: Trâu, bò, dê ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tạo sinh kế để thoát nghèo cho người dân.

Nhờ những mô hình kinh tế hiệu quả đó, giữa những dãy rừng đại ngàn thuộc bản Yên Bình, xã Chiềng Sung, có anh Hờ A Sềnh, dân tộc Mộng đã mạnh dạn đầu tư vốn liếng mua dê, xây dựng chuồng trại phát triển kinh tế, nhờ vậy mà gia đình anh đã thoát cảnh cái nghèo đeo bám bấy lâu nay.

Anh Sềnh cho chia sẻ: Trước đây, cuộc sống của gia đình anh thuộc diện hộ nghèo của bản Yên Bình. Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn đủ bề, dù làm lụng vất nhưng vẫn không dư giả, nợ nần anh em họ hàng khá nhiều. Bởi, nguồn thu nhập chính của gia đình anh chỉ dựa vào ít nương trồng ngô, bố mẹ chia cho sau khi lập gia đình.

Đất đai bạc màu, thời tiết khắc nghiệt, giá ngô lao dốc không phanh, nông sản thu hoạch về không đủ bù vào khoản tiền đầu tư mua giống, phân bón, công chăm sóc, khiến cuộc sống của anh Sềnh cứ mãi trong vòng quay “nghèo lại hoàn nghèo”. Dù không ngại vất vả, chăm chỉ lao động nhưng anh Sềnh vẫn không đủ chi phí sinh hoạt cho gia đình.

 Anh Sềnh (người ở giữa) đang giới thiệu mô hình nuôi dê với cán bộ xã Chiềng Sung.

Anh Sềnh (người ở giữa) đang giới thiệu mô hình nuôi dê với cán bộ xã Chiềng Sung.

“Cũng chỉ vì cái nghèo bủa vậy, nên tôi cứ nghĩ mãi về cuộc đời, bao giờ mới thoát được cảnh nghèo khó. Những băn khoăn đó, luôn hiện hữu mãi trong đầu tôi theo năm tháng, vì vậy tôi khát khao thay đổi tương lai cho gia đình lắm”, anh Sềnh bồi hồi kể.

Trong cái khó, ló cái may, một lần anh Sềnh dự cuộc họp của Ban Quản lý bản tổ chức có sự tham gia của lãnh đạo xã tuyên truyền về việc chăn nuôi đại gia súc phát triển kinh tế năm 2015. Lúc đó, anh như vơ được vàng trong hoàn cảnh khó khăn, anh nghĩ đây chính là hướng đi có thể giúp gia đình thoát nghèo và có cuộc sống đủ đầy hơn.

Nghĩ là làm, anh Sềnh đã mạnh dạn vay mượn bạn bè, anh em họ hàng làm vốn liếng quyết định mua 3 con dê trưởng thành về nuôi thử. Ban đầu, không có nhiều kiến thức, anh Sềnh vừa nuôi vừa tìm hiểu qua sách báo, học hỏi kinh nghiệm. Sau một thời gian nuôi và chăm sóc, đàn dê đã bắt đầu sinh sản lứa đầu tiên, điều đó giúp anh có thêm động lực và niềm tin vào quyết định của bản thân.

 Nhờ chăm sóc tốt nên đàn dê của anh Sềnh béo ú và ít dịch bệnh.

Nhờ chăm sóc tốt nên đàn dê của anh Sềnh béo ú và ít dịch bệnh.

“Nghị lực phi thường” giúp gia đình thoát nghèo

Thành công bước đầu đã thôi thúc anh Sềnh chăm chỉ hơn, anh vừa chăn nuôi dê, vừa làm việc nương rẫy, vừa làm thuê mùa vụ ở ngoài, ai thuê gì anh làm việc đó, miễn sao anh có thêm thu nhập lo cho gia đình. Năm 2018, anh Sềnh mạnh dạn vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua thêm 10 con dê giống sinh sản thêm. Với nhiều hộ nghèo, vay vốn là một quyết định rủi ro, nhưng với anh, đó là cơ hội để thay đổi cuộc đời.

Anh Sềnh nói: “Lúc tôi cầm 30 triệu đồng vay ngân hàng, tay tôi run lắm. Đó là số tiền lớn nhất mà tôi từng có. Tôi vừa mừng, vừa lo, lo vì sợ làm không được. Tuy nhiên, tôi tự trấn an bản thân mình, chỉ có quyết tâm làm, mới có cơ hội lo toan cho gia đình”.

Từ việc mạnh dạn đầu tư, dám nghĩ, dám làm đó, đàn dê của gia đình anh Sềnh sinh trưởng khỏe mạnh, sinh sản đều, tạo nguồn thu ổn định. Đến năm 2020, gia đình anh Sềnh chính thức thoát khỏi diện hộ nghèo. Cùng năm đó, gia đình anh Sềnh đã trả hết cả gốc lẫn lãi ngân hàng và anh em họ hàng. Cuộc sống của gia đình ngày càng sung túc, dư giả hơn so với trước đây.

 Thời gian anh Sềnh bận việc, anh giao cho vợ chăn nuôi dê thay.

Thời gian anh Sềnh bận việc, anh giao cho vợ chăn nuôi dê thay.

Hiện tại, anh Sềnh nuôi 70 con dê, trong đó có 30 con dê cái đang trong độ tuổi sinh sản. Anh Sềnh cho biết: "Mỗi con dê mẹ đẻ trung bình 2 lứa/năm, mỗi lứa 2 con. Sau khoảng 8 – 10 tháng, dê đạt trọng lượng từ 25 – 35 kg, có thể xuất bán với giá trung bình 130.000 đồng/kg. Mỗi năm, tôi bán từ 20 - 30 con dê thịt, thu nhập đạt hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, tôi còn có thu nhập từ trồng sắn, trồng mía nữa, không còn khó khăn vất nữa rồi".

Theo kinh nghiệm chăn nuôi, anh sềnh đã áp dụng hình thức bán chăn thả, để phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi anh đang sinh sống. Anh chỉ nhốt dê trong chuồng vào mùa gieo trồng (thường từ tháng 2 cho đến khoảng tháng 11) để tránh chúng phá hoại hoa màu của dân bản. Trong giai đoạn này, anh Sềnh chuẩn bị nguồn thức ăn đầy đủ như: Cám ngô, cỏ voi tươi và bổ sung thêm muối khoáng nhằm tăng sức đề kháng, giúp đàn dê phát triển khỏe mạnh, tăng trưởng ổn định.

Sau khi mùa màng đã thu hoạch xong, đàn dê được thả tự do trên các sườn đồi, tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên phong phú. Cách chăn nuôi này vừa tiết kiệm chi phí thức ăn, vừa giúp dê vận động, cho chất lượng thịt săn chắc.

Câu chuyện của anh Hờ A Sềnh không chỉ là hành trình làm kinh tế đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nghị lực vươn lên thoát nghèo của người dân tộc thiểu số vùng cao Sơn La. Từ 3 con dê cái nuôi thử và món nợ hộ nghèo, Hờ A Sềnh đã viết nên câu chuyện đổi đời của chính mình, thắp lên ngọn lửa hy vọng làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương Chiềng Sung.

Hà Hoàng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nguoi-dan-ong-dan-toc-mong-son-la-thoat-ngheo-nho-nuoi-de-post754890.html