Người đàn ông ra đi mãi mãi khi cố gắng chụp ảnh gấu Bắc Cực
Christopher Best đã thiệt mạng ở khu vực xa xôi Nunavut, Canada, sau khi mạo hiểm ra ngoài chụp ảnh dù đã được cảnh báo về mối nguy hiểm của gấu Bắc Cực.
Ngày 11/11, tờ The Sun đưa tin, một kỹ thuật viên radar người Canada đã thiệt mạng trong vụ tấn công kinh hoàng của hai con gấu Bắc Cực khi đang chụp ảnh động vật hoang dã để đăng lên mạng xã hội.
Nạn nhân, Christopher Best, 34 tuổi, làm việc tại một trạm radar xa xôi của Nasittuq Corporation ở vùng Nunavut – khu vực hẻo lánh thuộc cực Bắc Canada. Anh là người yêu thích nhiếp ảnh và thường chia sẻ hình ảnh về thiên nhiên và động vật trên mạng xã hội.

Christopher Best là người yêu thích nhiếp ảnh.
Theo báo cáo mới công bố sau cuộc điều tra, vụ việc xảy ra vào ngày 8/8/2024, trên đảo Brevoort, phía đông nam đảo Baffin. Khi đó, Best biết có gấu Bắc Cực quanh khu vực và đã ra ngoài chụp ảnh, dù biển cảnh báo "Nguy hiểm, có gấu Bắc Cực" được đặt rõ ràng gần đó.
Camera an ninh ghi lại cảnh Best đang chụp ảnh một con gấu mà anh cho rằng đang ở khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, anh không phát hiện ra con gấu thứ hai đang ẩn nấp gần đó. Khi Best quay lại tìm đường về khu nhà trú ẩn, con gấu này bất ngờ lao ra tấn công, khiến anh không kịp chạy thoát. Con gấu đầu tiên ngay sau đó cũng xông vào, cùng cắn xé nạn nhân.
Một đồng nghiệp của Best chứng kiến toàn bộ sự việc khi đang nghỉ hút thuốc. Anh lập tức hét lên đòi súng, nhưng lúc đó không có vũ khí trong tay. Người giám sát động vật hoang dã đã chạy đến, dùng súng săn bắn đạn cao su để xua đuổi, khiến hai con gấu tạm thời bỏ chạy. Tuy nhiên, một con đã quay lại tấn công lần nữa, buộc người giám sát phải bắn chết nó.
Đáng tiếc, Christopher Best đã tử vong tại chỗ trước khi được đồng nghiệp đưa về khu trại bằng xe tải.

Christopher Best đã đăng bức ảnh về một chú gấu Bắc Cực chỉ một ngày trước khi thiệt mạng. (Ảnh: Facebook/Chris Best Photography)
Mẹ của nạn nhân, bà Shelly Cox, cho biết gia đình từng lo lắng khi thấy con trai chụp ảnh quá gần các loài săn mồi nguy hiểm. Bà Cox kêu gọi công ty tăng cường biện pháp an toàn cho các nhân viên làm việc ở vùng cực, bao gồm dựng hàng rào bảo vệ, lắp đặt cảm biến chuyển động và báo động quanh trạm radar để ngăn chặn những vụ việc tương tự.
Phía Nasittuq Corporation cho biết, họ rất lấy làm tiếc về vụ việc và đang phối hợp với chính phủ liên bang để hoàn tất báo cáo điều tra chính thức.
"Chúng tôi đặt sự an toàn và sức khỏe của toàn thể nhân viên lên hàng đầu, và xin chia buồn sâu sắc với gia đình cũng như những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này", công ty tuyên bố.
Canada hiện là nơi sinh sống của khoảng 16.000 con gấu Bắc Cực, và những vụ tấn công gây tử vong của loài thú săn mồi này vẫn được xem là rất hiếm gặp. Tuy nhiên, vụ việc của Christopher Best là hồi chuông cảnh tỉnh về mối nguy hiểm tiềm ẩn khi con người tiếp xúc quá gần với động vật hoang dã ở vùng Bắc Cực khắc nghiệt.
Quốc Tiệp (theo The Sun, Daily Mail)












