Người đàn ông xây căn nhà màu hồng từ trong ra ngoài để dưỡng già cùng mẹ và bà ngoại
Xây một căn nhà màu hồng là ước mơ từ nhỏ của người đàn ông này.
Trong những ngày qua, mạng xã hội Thái Lan rộn ràng trước câu chuyện đầy cảm hứng của một người đàn ông có tên Chaichan Salisa – hay còn được gọi là “Amp” – khi anh chia sẻ hình ảnh ngôi nhà toàn màu hồng do chính tay mình thiết kế và xây dựng. Không chỉ đơn thuần là một công trình kiến trúc độc đáo, ngôi nhà ấy còn là biểu tượng cho ước mơ tuổi thơ, cho sự kiên trì, lòng hiếu thảo và tình yêu thương gia đình.
Từ bức ảnh được đăng tải lên Facebook, cả cộng đồng mạng như bị cuốn vào sắc hồng ngọt ngào trải dài từ cổng, tường, mái nhà cho đến nội thất bên trong. Tất cả đều do chính tay Amp lên ý tưởng, tự chọn màu, tự trang trí và kiên nhẫn tích góp tiền trong suốt nhiều năm để thực hiện. “Tôi luôn mơ về một ngôi nhà nhỏ ở vùng quê, nơi tôi có thể sống yên bình khi về già và đón mẹ cùng bà đến ở chung”, anh viết. Và bây giờ, giấc mơ đó đã trở thành sự thật.

Chia sẻ với Khaosod Online ngày 13/5/2025, Amp cho biết tình yêu với màu hồng đã theo anh từ thời thơ ấu. Khi bắt đầu lên kế hoạch xây nhà, anh hỏi mẹ rằng bà muốn ngôi nhà màu gì. Câu trả lời khiến anh xúc động: “Con thích màu hồng mà, vậy mình làm nhà màu hồng đi”. Chính sự đồng thuận giản dị đó đã trở thành động lực lớn để Amp hiện thực hóa mong ước của mình.
Quá trình xây dựng không hề dễ dàng. Anh liên tục trao đổi với kỹ thuật viên: “Anh có thể làm thế này được không? Có thể trang trí như thế kia không?” – và mỗi lần như vậy, người thợ đều gật đầu. Amp cũng không quên hỏi ý kiến mẹ ở từng bước: từ màu sơn, cách bài trí, đến từng chi tiết nhỏ. “Khi hoàn thành, ngôi nhà đúng như tôi mong muốn. Mẹ tôi cũng rất thích. Các con tôi – vốn mê Hello Kitty – lại càng hào hứng".

Sau một tháng sống trong “ngôi nhà cổ tích”, Amp chia sẻ anh hoàn toàn mãn nguyện và không có nhu cầu chỉnh sửa hay thêm thắt gì nữa. Với anh, mọi thứ đã trọn vẹn. Từ khi bài viết được chia sẻ trong một nhóm Facebook, hàng ngàn bình luận đã đổ về. Người thì khen ngợi: “Đẹp, độc đáo, trong trẻo”. Người lại hài hước: “Ngôi nhà dễ tìm nhất xóm, bưu tá sẽ mừng lắm đây!”. Dù sao, điều đáng mừng nhất chính là phần lớn đều gửi gắm sự khâm phục trước tinh thần dám nghĩ dám làm của Amp.
Không chỉ dừng lại ở một câu chuyện “gây bão mạng”, Amp muốn nhắn nhủ nhiều hơn: “Nếu bạn có một ước mơ, hãy kiên trì theo đuổi nó. Bạn có thể xây một ngôi nhà, sơn bất kỳ màu nào bạn thích, trang trí theo cách bạn muốn. Đừng ngại bị chê cười".

Dù từng có người cho rằng anh “hơi lạ” khi chọn màu hồng, Amp không bận tâm. Anh chỉ làm theo tiếng gọi của trái tim, bởi với anh, ngôi nhà ấy không chỉ là nơi ở – đó là không gian của hạnh phúc, của tuổi thơ, của gia đình. Giữa cánh đồng lúa xanh, một ngôi nhà màu hồng nổi bật lên như lời nhắc rằng: giấc mơ là có thật, nếu bạn dám bắt đầu.
Với Amp, “hạnh phúc là khi ta được sống đúng với điều mình yêu”. Và màu hồng của anh – giờ đây – không chỉ là màu sắc của ngôi nhà, mà còn là màu của lòng tự hào, của yêu thương, và của một giấc mơ đã chạm đến hiện thực.