Người dân thôn Nước Ngọt chuẩn bị hậu sự cho cá Ông dạt vào bờ

Chiều 14-11, ông Hà Thế Ân - Chủ tịch UBND xã Nam Cam Ranh cho biết, người dân thôn Nước Ngọt đã đưa cá Ông về lăng Ông ở cùng thôn để chuẩn bị hậu sự. Theo ông Ân, sức khỏe của cá Ông hiện rất yếu. Người dân chờ cá Ông chết rồi sẽ làm lễ an táng theo phong tục của địa phương.

Người dân đưa cá Ông về lăng để lo hậu sự.

Người dân đưa cá Ông về lăng để lo hậu sự.

Cá Ông dài hơn 2m, nặng hơn 100kg.

Cá Ông dài hơn 2m, nặng hơn 100kg.

Trước đó, sáng 12-11, người dân phát hiện cá Ông bơi khu vực gần bờ. Một số ngư dân đã dìu cá ra xa bờ, nhưng đến sáng 13-11 cá tiếp tục bị sóng đánh dạt vào gần bờ. Sau đó cá Ông không thể tự bơi mà trôi theo sóng. Vì vậy, người dân quyết định đưa cá về lăng Ông để trông coi. Cá Ông này dài hơn 2m, nặng hơn 100kg.

Ngư dân ven biển Việt Nam coi cá Ông như một vị thần.

Ngư dân ven biển Việt Nam coi cá Ông như một vị thần.

Sức khỏe của cá Ông đã rất yếu.

Sức khỏe của cá Ông đã rất yếu.

Người dân phát hiện cá Ông trôi dạt vào bờ, đã dìu ra nhưng cá Ông tiếp tục lụy vào bờ vì sức khỏe quá yếu.

Người dân phát hiện cá Ông trôi dạt vào bờ, đã dìu ra nhưng cá Ông tiếp tục lụy vào bờ vì sức khỏe quá yếu.

Ngư dân ven biển Việt Nam coi cá Ông như một vị thần luôn cứu giúp họ khi gặp hoạn nạn trên biển cả. Do vậy, mỗi khi phát hiện cá Ông lụy vào bờ, họ sẽ chăm sóc, cứu chữa cho cá. Nếu cá chết, ngư dân sẽ cử hành nghi thức an táng trang trọng như một vị thần, chôn cất theo phong tục địa phương.

VĂN KỲ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202511/nguoi-dan-thon-nuoc-ngot-chuan-bi-hau-su-cho-ca-ong-dat-vao-bo-bb8531c/