Người dân TP.HCM thích thú xếp hàng dài ngắm 'mặt trăng máu' - nguyệt thực cuối cùng trong năm

Vào khoảng 17h30, tại TP.HCM, lượng mây mù dày đặc nên người dân không thể quan sát được rõ ràng các giai đoạn của nguyệt thực.

Thông tin nguyệt thực toàn phần đạt cực đại hay còn gọi là "trăng máu" vào chiều tối ngày 8/11 nhanh chóng chiếm sóng các diễn đàn mạng xã hội.

Ghi nhận từ 6 giờ kém ngày 8/11 tại Ga tàu thủy Bến Bạch Đằng, quận 1, nhiều người dân TP.HCM đã có mặt chờ được "thưởng trăng". Một số mang người còn mang theo kính thiên văn, cùng nhiều ống nhòm phục vụ việc nhìn ngắm nguyệt thực được rõ hơn.

Theo thông tin, nguyệt thực sẽ bắt đầu từ khoảng 3 giờ chiều đến 8 giờ tối (giờ Việt Nam). Do vị trí Mặt Trăng vẫn nằm ở dưới đường chân trời trong ba giai đoạn đầu tiên nên người xem chỉ có thể quan sát nguyệt thực từ giai đoạn cực đại, bắt đầu từ 18 giờ.

Tuy nhiên, vào thời điểm trên, tại TP.HCM, lượng mây mù dày đặc nên người dân không thể quan sát được rõ ràng các giai đoạn của nguyệt thực. Dưới đây là một số hình ảnh nguyệt thực chụp tại Công viên Bến Bạch Đằng, TP.HCM.

Người dân mang máy ảnh và kính thiên văn đến Bến Bạch Đằng chụp ảnh

Người dân mang máy ảnh và kính thiên văn đến Bến Bạch Đằng chụp ảnh

Rất đông người dân tập trung tại Bến Bạch Đằng (quận 1) ngắm nguyệt thực

Rất đông người dân tập trung tại Bến Bạch Đằng (quận 1) ngắm nguyệt thực

Một số người yêu thích thiên văn cũng hướng dẫn cho các bạn trẻ ngắm được nguyệt thực một cách đẹp nhất

Một số người yêu thích thiên văn cũng hướng dẫn cho các bạn trẻ ngắm được nguyệt thực một cách đẹp nhất

Bảo Trân - Di Anh

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/nguoi-dan-tphcm-thich-thu-xep-hang-dai-ngam-mat-trang-mau-nguyet-thuc-cuoi-cung-trong-nam-20221108214744621.htm