Người nằm trong đất...
Ngày 8-6, Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang Đô Thành, nay là Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh), đã xác định tại đây có ít nhất hai khu mộ tập thể liệt sĩ với số lượng lên đến hàng trăm hài cốt. Ban chỉ đạo 515 quốc gia giao các bộ, ngành liên quan và TP Hồ Chí Minh khẩn trương lên phương án quy tập với tinh thần trách nhiệm cao nhất và nghĩa cử tri ân sâu sắc.
Thông tin nói trên đem lại nhiều tầng cảm xúc trong mỗi người!
Đất nước đã thống nhất hơn nửa thế kỷ, nhưng thế hệ cha anh nhiều người vẫn nằm lại đâu đó trong lòng đất mẹ và những nơi Quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đoàn khảo sát Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh và các nhân chứng đối chiếu sơ đồ với thực địa tại Công viên Lê Thị Riêng, ngày 31-5-2026. Ảnh: NGUYỄN VĂN HÙNG
Những người đã hy sinh vì Tổ quốc, xác thân nằm trong đất nhưng linh hồn thì đã hóa linh khí non sông; để lại nỗi đợi chờ, nhớ mong, tiếc thương và hy vọng cho người còn sống. Có những người mẹ nhắm mắt vẫn chưa biết con mình nằm ở đâu. Có những người vợ mang theo tấm ảnh cũ của chồng, nuôi hy vọng đến cuối đời. Có những người con sinh ra khi cha đã hy sinh, suốt đời chỉ mong một lần được thắp nén hương trên phần mộ có tên tuổi của đấng sinh thành.
Mỗi hài cốt được tìm thấy là một gia đình vơi bớt nỗi đau! Mỗi danh tính liệt sĩ được xác định là một cuộc đoàn tụ sau hàng chục năm xa cách và cũng là một lời tri ân thiêng liêng của Tổ quốc!
Từ Công viên Lê Thị Riêng, nhắc nhở chúng ta về hàng vạn liệt sĩ còn chưa tìm được tên, chưa tìm được hài cốt. "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", vì thế, mang ý nghĩa của một cuộc hành trình tri ân sâu sắc.
Người nằm trong đất đã hoàn thành sứ mệnh vẻ vang với non sông!
Phần việc còn lại là trách nhiệm, lương tri của người đang sống!
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/nguoi-nam-trong-dat-1043326











