Người nói đùa mang súng lên máy bay là Trung tá Công an

Ngày 09/11, Công an tỉnh Thái Bình xác nhận, một trong hai người nói chuyện với nhau về việc cất súng trong hành lý, khiến chuyến bay mang số hiệu VN186 khởi hành từ Đà Nẵng - Hà Nội phải dừng khẩn cấp là trung tá công an, đang công tác tại Công an tỉnh.

Cụ thể, Công an tỉnh Thái Bình xác định, một trong hai người nói chuyện với nhau về việc cất súng trong hành lý trên chuyến bay trên là trung tá Lê Xuân Quang, Phó phòng An ninh mạng Công an tỉnh Thái Bình. Hiện người này đang học tại Học viện Hậu cần, có địa chỉ tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Trước đó, chuyến bay mang số hiệu VN 186 khởi hành từ Đà Nẵng - Hà Nội, dự kiến cất cánh lúc 19h25 phút với tổng cộng 97 hành khách.Trước giờ cất cánh, có hai nam hành khách nói đùa nhau "để súng ở đâu". Sau đó một hành khách trả lời "trong hành lý rồi". Do đó, cơ trưởng đã ra quyết định từ chối vận chuyển.

Chuyến bay phải dừng khẩn cấp khi hành khách nói chuyện cất súng trong hành lý.

Chuyến bay phải dừng khẩn cấp khi hành khách nói chuyện cất súng trong hành lý.

Hai hành khách trên sau đó được đưa về phòng trực ban an ninh hàng không. Qua kiểm tra người, hành lý xách tay, không phát hiện súng, hàng nguy hiểm hay chất cấm, cháy nổ.

Kiểm tra nhân thân hai hành khách nói về việc để súng trong hành lý trên máy bay, lực lượng sân bay xác định hai người này là: Nguyễn Đức Trọng (30 tuổi, ngụ xã Bắc Hải, H.Tiền Hải) ngồi ghế 30D và Lê Xuân Quang (40 tuổi, ngụ TP.Thái Bình), ngồi ghế 29A.

Vụ việc đang được Cảng vụ Hàng không miền Trung xử lý theo quy định của Luật Hàng không.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nguoi-noi-dua-mang-sung-len-may-bay-la-trung-ta-cong-an-202450.htm