Người phụ nữ bị chồng ly dị vì hôn môi nam ca sĩ khi đi xem ca nhạc
Người phụ nữ phải trả giá cho hành động thiếu kiểm soát của mình khi đi xem ca nhạc.
Giới doanh nghiệp Mỹ vừa chứng kiến một vụ bê bối gây chấn động khi Giám đốc điều hành (CEO) của công ty công nghệ Astronomer - ông Andy Byron bị ghi lại khoảnh khắc thân mật với Giám đốc Nhân sự (CHRO) Kristin Cabot trong một sự kiện công cộng. Cả hai xuất hiện trên "kiss cam" - máy quay chuyên ghi lại những cặp đôi hôn nhau trong các sự kiện và bị chiếu lên màn hình lớn giữa hàng nghìn khán giả.

Khoảnh khắc Andy Byron và Kristin Cabot hốt hoảng che mặt khi nhận ra mình đang bị ghi hình đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Video thu hút hàng triệu lượt xem, kéo theo hàng loạt tin đồn về mối quan hệ tình cảm ngoài luồng giữa hai lãnh đạo cấp cao của công ty. Vụ việc không chỉ đặt ra nghi vấn về đạo đức nghề nghiệp mà còn gây xôn xao dư luận, đặc biệt trong bối cảnh cả hai nhân vật đều đang là đại diện hình ảnh cho văn hóa doanh nghiệp tại Astronomer.
Sự việc khiến công chúng nhớ lại một khoảnh khắc từng gây tranh cãi hồi cuối năm 2024, tại một đêm diễn của nhóm nhạc Latin nổi tiếng Aventura. Nhân vật chính là Miriam Cruz - một KOL kiêm người vợ đã có gia đình, người đã có mặt trong buổi hòa nhạc với một tấm bảng mang dòng chữ: "Ước mơ của tôi là được hát La Guerra cùng bạn". Ước mơ ấy đã thành sự thật khi thành viên chủ chốt Romeo Santos mời cô lên sân khấu.

Ban đầu, khoảnh khắc Miriam đứng cạnh Romeo Santos, cất tiếng hát cùng thần tượng và chia sẻ một cái ôm, được khán giả bên dưới ủng hộ nồng nhiệt. Tuy nhiên, khi cô bất ngờ hôn lên môi nam ca sĩ giữa hàng nghìn ánh mắt, sự cổ vũ lập tức chuyển thành tiếng la hét ngỡ ngàng. Dù Romeo tỏ ra giữ thái độ chuyên nghiệp, khoảnh khắc ấy đã bị ghi lại và lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.
Hậu quả của hành động bốc đồng đó không dừng lại ở sự bàn tán. Chỉ vài ngày sau, chồng của Miriam đã đệ đơn ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm. Trong một bài viết chia sẻ trên trang cá nhân, người phụ nữ nói rằng cô cảm thấy "như đang sống trong một giấc mơ thành hiện thực" khi được hát cùng thần tượng, nhưng cũng bày tỏ sự hối hận sâu sắc về hành vi bốc đồng gây ảnh hưởng đến gia đình.
"Tôi không nghĩ đến hậu quả vào thời điểm đó. Tôi chỉ là quá xúc động và căng thẳng. Nhưng giờ đây, một nỗi buồn sâu sắc xâm chiếm tôi khi tôi nhận ra tác động mà mình đã gây ra. Tôi chịu trách nhiệm và tôn trọng quyết định của chồng", cô viết.

Miriam cũng gửi lời xin lỗi công khai tới người chồng cũ, thừa nhận rằng những hình ảnh ấy đã khiến anh tổn thương. "Tôi biết anh không ở đây, nhưng tôi hy vọng anh có thể đọc được những lời này. Tôi vô cùng hối hận".
Hai vụ việc xảy ra ở hai bối cảnh hoàn toàn khác nhau, nhưng đều cho thấy một điểm chung: Những phút giây ngẫu hứng, dù là với ai, ở đâu và trong tâm thế nào, nếu vượt quá giới hạn, đều có thể kéo theo hậu quả nghiêm trọng không chỉ cho bản thân mà cả những người xung quanh. Trong thời đại mạng xã hội và truyền thông lan truyền nhanh chóng như hiện nay, không còn chỗ cho những hành vi "chỉ là phút yếu lòng".
