Người 'Tây' ăn Tết ta

Với mỗi người dân Việt Nam, Tết cổ truyền mang ý nghĩa đoàn viên, sum họp, là dịp để mọi người cùng nhau quây quần bên gia đình, bạn bè sau một năm tất bật với những lo toan của cuộc sống. Đó cũng chính là ấn tượng khó quên của đa số người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Phú Thọ khi nhắc đến Tết Nguyên đán – Tết ta theo cách nói của người Việt.

(baophutho.vn) - Với mỗi người dân Việt Nam, Tết cổ truyền mang ý nghĩa đoàn viên, sum họp, là dịp để mọi người cùng nhau quây quần bên gia đình, bạn bè sau một năm tất bật với những lo toan của cuộc sống. Đó cũng chính là ấn tượng khó quên của đa số người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Phú Thọ khi nhắc đến Tết Nguyên đán – Tết ta theo cách nói của người Việt.

Ở Phú Thọ đã 4 năm, anh Dimitrio đến từ Nam Mỹ, hiện đang là giáo viên tại Trung Tâm Anh ngữ Language Link cho biết ấn tượng sâu sắc nhất của anh về Tết cổ truyền của Việt Nam là mọi người dành gần như toàn bộ thời gian cho gia đình: Những bữa cơm quây quần, cùng nhau dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, đi chúc tết người thân, bạn bè và đặc biệt là lì xì đầu năm mới.

Anh chia sẻ, năm đầu tiên đến Việt Nam, anh được một người bạn mời về ăn Tết cùng gia đình. Anh đã rất bất ngờ khi gặp đến ba thế hệ cùng sống trong một ngôi nhà, cùng nhau quây quần bên nồi bánh chưng, chuẩn bị mâm cỗ Tết và đi du Xuân. Anh cho biết ở Nam Mỹ, chỉ vào dịp Giáng sinh mọi người mới dành thời gian cho gia đình, còn dịp năm mới và nhất là đêm giao thừa, họ sẽ vui vẻ bên bạn bè cùng những bữa tiệc nhẹ. Khi được hỏi về điều thú vị nhất anh đã làm trong dịp Tết, anh thích thú cho biết, đó là đi du lịch: “Bạn sẽ có cảm giác như một ông chủ của một hòn đảo thiên đường khi xung quanh chỉ toàn là cảnh đẹp thiên nhiên, đồ ăn ngon, không có nhiều người vì đa số họ đang ở nhà ăn Tết. Đó là kỷ niệm tuyệt nhất của tôi khi ở đảo Cát Bà vào dịp Tết nguyên đán năm 2020” – anh cười nói.

Anh Dimitrio rất hào hứng chia sẻ góc trang trí Tết tại trung tâm anh đang làm việc.

Còn với anh Ahmed – giáo viên Yoga người Ấn Độ, điều anh thích thú nhất của Tết Việt chính là xông đất đầu năm. Có những gia đình lựa chọn và mời người xông đất cho ngày đầu năm mới từ vài ngày hay vài tháng trước, nhưng cũng có nhiều người tự xông đất cho chính gia đình mình bằng cách đi ra khỏi nhà trước lúc nửa đêm và quay về nhà sau khi đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. “Điều đó rất thú vị!” - anh cho biết thêm, ở Ấn Độ, mỗi địa phương có một ngày đón Tết khác nhau nhưng thường là ngày thứ nhất của tháng Chaytr theo lịch Shak, trùng với tiết Xuân phân. Lễ mừng năm mới cũng phụ thuộc vào phong tục truyền thống từng vùng miền nhưng có một điểm chung là vào những ngày này ai cũng tỏ ra vui vẻ và đặc biệt là rất quan tâm tới mọi người xung quanh, những bữa tiệc đầy màu sắc và quần áo sặc sỡ. Anh thấy điều này là sự tương đồng giữa Tết của Ấn Độ và Việt Nam.
Đang học năm 4 khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hùng Vương, bạn Phitsana Chanthavisouk – Lưu học sinh Lào chia sẻ: “Đây đã là Tết thứ hai liên tiếp mình không về nước mà ở lại ăn Tết với các thầy cô tại trường, mình rất mong chờ đến ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam để được gói bánh chưng, sắp mâm ngũ quả, cùng đón giao thừa, nhận lì xì đầu năm mới. Mình và các bạn cũng đang tích cực luyện tập những điệu múa Lăm Vông truyền thống để biểu diễn trong buổi giao lưu văn nghệ chào năm mới do nhà trường tổ chức”.

Em Phitsana Chanthavisouk cùng các bạn lưu học sinh Lào trang trí cây đào đón Tết

Theo Phitsana, hiện có hơn 200 lưu học sinh Lào đang theo học tại trường. Để các lưu học sinh đón Tết cổ truyền Việt Nam đầm ấm, an toàn, lành mạnh, đã thành thông lệ, hàng năm nhà trường đều tổ chức nhiều hoạt động trước, trong và sau Tết giúp các bạn có những trải nghiệm thú vị về không khí và những phong tục tốt đẹp của người Việt. Bên cạnh những chương trình như trang trí cây đào, bày mâm ngũ quả ngày Tết, thi gói bánh chưng, giao lưu văn nghệ, thể thao… trường cũng tổ chức cho lưu học sinh Lào đi tham quan và dâng hương tại các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh như Đền Hùng và Đền Chu Hưng – nơi đội vũ trang đầu tiên của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào được thành lập.

Có thể nói, Tết cổ truyền Việt Nam với bản sắc riêng đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam và đặc biệt ở Phú Thọ. Tết chính là cầu nối gắn kết tình cảm giữa những con người đến từ các nền văn hóa khác nhau, giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về một đất nước Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, thân thiện và hiếu khách.

Một năm mới lại đến, những người bạn nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại tỉnh như anh Dimitrio, anh Ahmed hay bạn Phitsana đều mong muốn đón một năm mới vui vẻ, may mắn và có thêm nhiều trải nghiệm thú vị trên đất nước Việt Nam, cũng như biết thêm nhiều phong tục tập quán trên quê hương Đất Tổ; đồng thời, gửi đến những người bạn Việt Nam lời chúc năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và cùng nhau vượt qua đại dịch một cách an toàn, hiệu quả như cách chúng ta vẫn đang làm hiện nay.

Hiếu Nghĩa

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/202202/nguoi-%E2%80%9Ctay%E2%80%9D-an-tet-ta-182489